Suy tư … mùa dịch

          Suốt mấy tháng nay, ngày nào mở TV, mạng Internet ra  cũng chỉ thấy nói về…Dịch Covid 19 cùng với những con số thật  đáng lo ngại. Tính đến ngày 24/3 trên toàn thế giới đã có 16.496  người chết và gần 400.000 người nhiễm bệnh. Người ta lo lắng vì cơn dịch lan tràn quá nhanh. Nếu trước đây tâm dịch là ở Vũ Hán thì chỉ  sau 02 tháng lại là Ý và chỉ 02 tuần sau, Mỹ lại báo động khẩn cấp. Có thể nói toàn thế giới đang quay cuồng trong hãi sợ và không biết diễn biến cũng như ẩn sau dịch bệnh ấy là gì ?

          Tỷ phú Bill Gates trong một bức thư ngỏ có tựa đề: Virus Corona/ Covid 19 thực sự dạy chúng ta điều gì ? Ông viết: Tôi là người tin tưởng mạnh mẽ rằng  có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra cho dù chúng ta cho là  điều  tốt hay xấu. Khi tôi suy gẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ những gì tôi cảm thấy Covid 19  đang làm với chúng ta.

          Những gì nhà tỷ phú Mỹ này chia sẻ bao gồm 12 điều. Nhưng ở đây xin chỉ đề cập  có  03 đó là:

          1/- Covid 19 nhắc nhở  rằng tất cả chúng ta đều bình  đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp. tình hình tài chánh hay mức độ nổi tiếng. bệnh này đối xử với tất cả chúng ta như nhau.

          2/- Covid 19 nhắc nhở  rằng tất cả chúng ta đều kết nối và mỗi người  đều có ảnh hưởng  đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng  các đường biên giới chúng ta  đặt ra không có giá trị gì với loại virut không cần …hộ chiếu này.

          3/- Covid 19 nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và điều quan trọng nhất là hãy giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật.

          Trong cơn dịch bệnh, mọi người đều bình đẳng và đó là sự bình đẳng trước …cái chết. Thật vậy, chẳng những chỉ có con người bình đẳng trước cái chết  mà hết thảy muôn loài sinh linh khác cũng vậy. Hễ  đã có sinh thì ắt có tử.

          Không chết vì dịch bệnh  thì rồi ra  ai nấy cũng không  sao tránh khỏi cái chết vì nhiều nguyên nhân khác. Như vậy, chết là quy luật của đời sống, dù muốn hay không muốn thì nó vẫn xảy ra !Tuy nhiên vấn đề  quan trọng  ở chỗ  đó là  ẩn  sau  cái chết  là gì ?

          Suy tư về sự chết và chết rồi …đi đâu đó là mối bận tâm hàng đầu của  bậc trí giả. Nói cách khác chỉ khi nào mang nơi mình mối bận tâm khôn nguôi về lẽ sống chết đó mới được coi là… trí giả. Sách Thanh Tịnh Đạo ( Visudhi Magga ) nói: “ Bây giờ khi một người thật sự là trí tuệ. Thì điều người ấy luôn luôn phải làm là: Suy niệm  sự chết”.

          Chỉ hàng trí giả mới suy tư về sự chết và rút cục  đều gặp nhau ở điểm: Chết không  phải là…hết. Cái gọi là…chết ấy chỉ là phần xác thân còn phần hồn thì không chết: “ Tử tất quy thổ, cốt nhục tệ ư hạ, âm vi dã thổ. Kỳ khí phát  dương ư thượng vi chiêu minh” ( Vậy chết không phải là hết. Chỉ hết cái hình hài mà thôi. Còn cái khí tinh anh tức tinh thần thì lại  về chỗ sáng rõ ở trong vũ trụ” T.T.Kim Nho Giáo Q. Thượng ).

          Cho rằng thể xác…chết còn  phần tinh anh thì về  nơi sáng rõ trong vũ trụ. Đó là quan niệm của Nho Giáo. Còn của Phật giáo thì không cho là như vậy. Con người chết và  đi về đâu là do nơi cái  Nghiệp của mình  dẫn đi trong sáu nẻo luân hồi. Làm thiện  thì  được về ba nẻo thiện: Thiên, Nhân, Atula.  Làm ác thì về ba nẻo ác: Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục.

          Đạo Chúa xét về ngôn từ, văn tự dường như không đề cập rõ ràng  chi tới  Luật Nghiệp Báo  nhưng   cũng không hề bỏ qua Luật Nhân Quả cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước: “ Ngày nay Ta  bắt trời và đất  làm chứng cho các ngươi rằng  Ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, phước lành và chúc dữ.  Vậy hãy chọn sự sống  hầu cho các ngươi và dòng dõi các ngươi được sống. Thương mến Đức Giê hova ĐCT ngươi. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu trên Đất mà Đức Giê hova đã thề hứa ban cho các tổ phụ ngươi là Apraham, Isaac và Giacop” ( Đnl 30, 19 -20 ).

          Con người có tự do trong việc chọn lựa giữa sống và chết. Điều kiện để  được sống đó là hết lòng yêu mến Thiên Chúa, vâng giữ các Giới răn của Người. Trái lại không yêu mến Thiên Chúa là nguồn cội sự sống mình để quay sang các thần tượng khác thì sẽ phải chết.  Kết quả của việc yêu mến Thiên Chúa là được sống lâu dài trên…Đất đã  được hứa ban cho các tổ phụ. “ Đất” ấy chỉ có thể là Bản Tâm mỗi người.

          “ Đất” được mô tả trong Cựu Ước chính là Nước Trời trong Tân Ước mà Đức Ki Tô rao giảng và khuyên nhủ con người hãy nỗ lực mà…vào: “ Luật pháp và  tiên tri đến Gioan là hết. Rồi từ đó Tin Mừng Nước Trời được rao giảng ra và ai nấy phải nỗ lực mà vào” ( Lc 16, 16 ).

          Vào ở đây cũng có nghĩa là trở về và  để có thể…trở về thì nhất thiết cần có…chỗ, có nơi để về. Cuộc khủng hoảng của Giáo Hội hiện nay như đang thấy là do nạn Tục Hóa  gây ra, không còn có chốn  để…về.

          Đại dịch Covid 19 lại xảy đến đúng vào Mùa Chay là thời  thuận tiện để con người trở về: “ Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo các ngươi” ( Ge 2, 12 ).

          “Hãy xé lòng, đừng xé áo” có nghĩa sự trở về ấy cần thực hiện bằng cái Tâm chân thật  chứ không phải chỉ có cái vỏ bề ngoài. Điều ấy chứng tỏ  Thiên Chúa chỉ có thể là  một Thực Tại nội tại trong mỗi người. Thực Tại ấy có khi Chúa Giê Su gọi là Cha, có khi gọi là Nước Trời là Sự Sống Đời Đời v.v…

          Thánh Lễ là ơn ban bởi  trời do cuộc tử nạn và Phục Sinh của Đức Ki Tô  hầu cho ta có  được Sự Sống Đời Đời: “ Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Ta sẽ khiến kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết” ( Ga 6, 54 ).

          Giờ đây vì sợ sự lây lan của dịch bệnh  quá ư khủng khiếp nên các Thánh lễ   đã bị đình chỉ. Đây là thiệt thòi lớn lao cho mọi tín hữu không biết lấy chi để bù  đắp. Người Công Giáo không những phải sống trong  tình trạng hoang mang sợ hãi như bao người khác  mà còn mất đi cả lòng cậy trông nơi Chúa Giê Su Thánh Thể và Lời của Ngài.

          Tin, yêu, hy vọng cậy trông nơi Chúa Giê Su Thánh Thể đó là lẽ sống của người Công Giáo  nhưng khi lẽ sống ấy dường như không còn nữa, chúng ta vẫn còn có Đức Mẹ, Đấng Bầu Chữa chúng ta cùng với Chuỗi Kinh Mân Côi mầu nhiệm. Hãy bám chặt lấy Chuỗi Mân Côi như một cái phao cứu sinh trong giờ phút  thập phần nguy nan này.

          Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với Bill Gates đó là Covid nhắc nhở chúng ta đều có sự kết nối với nhau và mỗi người đều có ảnh hưởng trên người khác…Chẳng những con người đều kết nối và có ảnh hưởng trên nhau. Nhưng trong tính chất sâu xa của sự kết nối ấy  đó còn là tính trùng trùng duyên khởi  của vạn vật. Cái này có bởi vì cái kia có. Cái này không bởi vì cái kia không. Mặt trời không thể bất động trong không gian nhưng cần xoay quanh không ngừng nghỉ trên quỹ đạo của nó.

          Không một sự vật, sự việc nào mà không có sự kết nối liên hệ với nhau, mặt trời cũng thế mà một hạt bụi li ti cũng thế. Tách ra khỏi sự kết nối ấy vạn vật không thể tồn tại. Riêng với con người, một khi tách biệt khỏi sự kết nối ấy  nó sẽ  không sao tránh khỏi sự bất an. Tại sao ? Bởi vì hết thảy đều được tác tạo là Hình Ảnh Thiên Chúa, là Con của Ngài ( St 1, 26 ).

          Được sanh ra là Con Thiên Thiên Chúa, lẽ ra con người hết thảy đều phải sống hòa hợp  trong cùng một Đấng Cha là Thiên Chúa Tình  Yêu. Thế nhưng chỉ vì…Ngã Chấp, thấy mình khác với người với vật  nên  mối hòa hợp ấy mới  bị phá hỏng. Con người  tự cô lập với nhau và với Chúa để rồi phải lăn lộn sống trong khổ đau  mà không hề hay biết !

          Trong cơn  dịch ghê gớm này thay vì cần phải  thương yêu giúp đỡ nhau  để vượt qua hoạn nạn thì lại kỳ thị và có ác tâm với nhau. Tại các nước Âu Châu kể cả Mỹ người gốc Á Châu đã và đang bị kỳ thị bởi người ta cho rằng nguồn gốc gây bệnh là do  từ Châu Á ! Sự kỳ thị ấy có thể  đưa đến nạn cướp bóc, giết hại vì thế cần  đề phòng bằng cách  đua nhau mua sắm súng  đạn ???

          Kỳ thị, ghét bỏ nhau, tất cả nguyên nhân đưa  đến chỉ vì …chấp ngã, thấy có mình, có vật khác với mình để rồi từ đó phát sinh lòng tham ái đó là cái gốc của mọi khổ đau. Vì tham ái nên con người  chấp lấy mạng sống mình cho nó là…thật có và khi phải đối diện với nguy cơ  chết chóc thì lo sợ hãi hùng. Sự lo sợ ấy chẳng những không giúp giải quyết  được gì mà còn chứng tỏ đức tin và lòng cậy trông của con nhà …có đạo kể như đã mất. Vì chưng Chúa nói: Hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được” ( Lc 9, 24 ).

          Mạng sống con người thật ngắn ngủi, có đấy rồi lại mất đấy như sóng xô, bọt bèo tan vỡ. Cứ bám lấy đời sống ấy, cầu mong cho nó tồn tại mãi thì thật  ngu muội.  Trái lại biết vì Chúa mà …bỏ nó đi thì thật có phúc biết bao. Chỉ riêng tại Ý đã có hơn 60 Linh Mục chết vì lây dịch bệnh khi đi thăm mục vụ, ban Bí Tích sau hết cho người qua đời.

          Trong số các Linh Mục chết vì công việc Mục Vụ như thế còn có một chứng nhân anh dũng là cha Giuseppe Barardelli, 72 tuổi  qua đời ngày 5/3 sau khi từ chối sử dụng máy thở được giáo dân yêu mến tặng cho để nhường lại một thanh niên vì xét thấy anh ta có nhiều cơ hội hồi phục. Hành vi hy sinh cao cả ấy được ví với Thánh Maximilien Kolbe tử đạo trong thế chiến thứ II.

          Con dịch bệnh này quả thật  đáng sợ. Thế nhưng cũng chính trong hoạn nạn này mà đã tạo được nhiều phúc   đức cho những qi biết quên thân mình vì Chúa Ki Tô, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá vì mình: “ Hỡi các ngươi là kẻ  được phước của Cha Ta. Hãy đến mà thừa thọ nước đã sắm sẵn cho các ngươi từ thuở Sáng Thế. Vì khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát các ngươi đã cho Ta  uống. Ta là khách lạ các ngươi  đã tiếp rước Ta. Ta trần truồng các ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau yếu các ngươi đã  đến thăm. Ta bị tù đầy các ngươi  đã thăm hỏi” ( Mt 25, 34 -36 ).

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts