Ngài là vị thánh nữ mà có rất nhiều người phụ nữ bắt chước sống theo gương khiêm nhường, bình dị và chịu đựng nhất là bậc làm vợ và làm mẹ trong một gia đình chồng khắt khe, quan liêu và còn giữ những phong tục cổ hữu của người xưa làm xung khắc người trẻ ngày nay. Cùng những hy sinh rất cần thiết để giữ cho gia đình được hạnh phúc như trông coi người thân bị bệnh nhưng rất khó khăn để chìu lòng. Vâng, tất cả là vì lòng mến yêu Thiên Chúa mà ra cả! Có thể nói là một cuộc sống hằng ngày giống như mọi ngày rất là nhàm chán và luôn bị quở mắng mà không cần có lý do chính đáng!?.
Hình như người phụ nữ nào dù là còn độc thân hay đã lập gia đình đều nhìn thấy mình trong cảnh chịu đựng của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu vì ít có người phụ nữ nào mà được ngồi chơi không, ở nhà mát ăn bát vàng mà không là giữ những công việc rất là không đáng kể nhưng làm không bao giờ hết việc như đi chợ, nấu nướng, quét nhà dọn nhà, giặt dũ, ủi đồ, rồi có người lại kiêm cả việc nuôi gia súc ở ngoài nhà, v.v… Không được nghỉ tay nhưng luôn bị chồng ới, con ới và gia đình chồng không quản ngại mà sai thêm việc để làm?.
Nhưng có phải sự chịu đựng trong suốt bao năm tháng dài đã giúp cho người phụ nữ chúng ta làm quen với sự chịu đựng … vì lẽ không còn cách nào khác hơn là CHỊU ĐỰNG, NHẪN NHỊN và luôn bám vào Thiên Chúa để xin Người ban thêm cho có sức lực, thêm can đảm và gánh hết công việc để dâng lên cho Chúa những việc làm rất là bình dị như lượm một cọng rác, quét nhà chẳng hạn … Nhưng đã làm cho Thiên Chúa thỏa lòng và yêu ngài biết bao.
Mong rằng tất cả phụ nữ chúng ta học bắt chước gương chịu đựng, nhẫn nhịn và hy sinh của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà dâng lên cho Thiên Chúa những công việc làm trong gia đình không được ai đánh giá cao, không được ai cho lời cảm ơn nhưng tất tất đều là lo cho chồng, cho con và cho những ai sống không tốt, đối xử không công bằng với mình hay nói cách khác là vui sướng khi thấy mình bị đày ải, bị hành thân xác ngay cả khi bụng mang dạ chửa, thì lấy làm niềm vui. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 10, 2018