THẬT BẤT HẠNH THAY CHO AI CẢ ĐỜI SỐNG THIẾU CHÚA THÌ LUÔN LÀ BẤT AN

 
**
Với muôn ngàn thử thách, khó khăn, va chạm với người và với đời mà sống thiếu vắng Chúa thì quả là cuộc đời bất an và thất bại luôn tìm đến cho người đó. Bởi nếu có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn thì Người luôn ban cho chúng ta sự Bình An là món quà quý giá nhất trên trần đời mà không ai có thể cho chúng ta được ngoài Thiên Chúa, cách rất nhưng không.
 
**
Con đường lữ thứ ở Trần Gian này không khác nào như những chuyến xe bus đưa người lên xuống, cộng thời gian sống trên xe bus có ngắn hay dài lâu ấy của riêng từng người. Có nghĩa có người lên từ trạm đầu và họ sẽ xuống ở trạm cuối cùng. Thú vị thay cho những người này vì họ được chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đời của tất cả những ai có mặt trên xe bus (trọn suốt thời gian).
 
**
Có những chuyện đáng tiếc xảy ra không tránh khỏi như chửi nhau, va chạm và đánh nhau không biết vì lý do gì. Cũng có những chuyện làm cảm động mọi người như đẻ con trên xe, giúp đỡ và chia sẻ nhau qua những mẩu chuyện thương tâm mà ai cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động và chảy nước mắt. Vâng, ngay cả miếng ăn thức uống cùng những chuyện tốt lành cũng được cảm nhận, chia sẻ và được truyền đi.
 
**
Cũng không thiếu những người có mang tâm sự, bâng khuâng lo lắng cho công việc và miếng ăn hằng ngày của gia đình. Như các bà mẹ đơn thân phải quần quật vất vả gánh, bưng lo cho con cái có cái ăn cái mặc cũng là chới với, chao đảo lắm rồi; lại còn bị lao tâm, lao lực là chuyện không thể tránh khỏi.
 
Đồng thời cũng không thiếu có những người cha người chồng ngày ngày sa vào tứ đổ tường; trở thành một gánh nặng không nhỏ đối với vợ, con và cả gia đình. Đã thế còn hành xử cách tàn nhẫn không thể tha thứ cho được đó là hành hung vợ con để phục vụ cho cái thân xác hư hỏng tội lỗi của ông ta.
 
Rồi vì do ông mà ngày ngày cái nhà nó trở thành cái địa ngục trần gian, không còn ai muốn trở về để ở trong nó nữa. Không bao lâu cái gia đình đó nó ra tan nát vì nó không còn là tổ ấm, là chỗ để con cái tựa nương nơi cha mẹ được nói chi đến việc chúng học được gì tốt từ cha của chúng.
 
**
Nhưng nếu hết thảy mọi người là thành viên trong gia đình (già, trẻ) biết sống có trách nhiệm (trên, dưới), biết sống theo Thánh Ý Chúa – Có nghĩa biết chấp nhận và bằng lòng với những gì chúng ta đang có rồi trao phó hết mọi sự (nằm ngoài tầm tay, ngoài khả năng của mình) lên cho Thiên Chúa.
 
Để Người sẽ sắp xếp và định liệu cho cách tốt nhất, thích hợp với chúng ta thì tin hẳn rằng cuộc sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn nhiều về sau. Vì tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa Người sẽ dưỡng nuôi từng người chúng ta hơn cả đầy đủ từ thân xác cho đến tâm hồn, luôn được lành mạnh.
 
**
Chúng ta chỉ cần hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất vô cùng quyền năng và luôn yêu thương. Quả là hạnh phúc diệu vợi, ngọt ngào thay nếu chúng ta cảm nhận được và làm theo Thánh Ý của Người. Vì chỉ có ơn Chúa Thánh Thần, Người sẽ dạy chúng ta biết chấp nhận cuộc đời và chấp nhận mọi người. Bằng lòng với chính mình, biết từ bỏ mọi vật chất trần gian vì chúng là nguyên do luôn làm cho tâm hồn chúng ta vẩn đục, lo lắng không có được một ngày bình yên.
 
**
Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, nuôi dưỡng thân xác và linh hồn chúng con, giúp chúng con xa tránh mọi dịp tội là: tham lam tích góp, đam mê sắc dục, tứ đổ tường, giết hại trẻ vô tội, v.v… Xin Người biến đổi chúng con trong, ngoài để trở thành người hữu dụng và trở nên xứng đáng làm con cái Chúa ngày một hơn.
 
Xin thương giúp chúng con đừng tự hành hạ thân xác mình quá đáng hay trở thành tội phạm chỉ vì những gì chúng con gây ra do đòi hỏi quá nhiều những thứ muốn có, mà thật sự không cần thiết phải có … Amen.
 
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 5, 2021
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts