THIÊN CHÚA DỰNG NÊN CON NGƯỜI CÁI TÂM THIỆN HẢO NHƯNG RỒI CÓ AI MUỐN ĐƯỢC LÊN NƯỚC TRỜI KHÔNG?

**
Chúa dựng nên con người tất cả đều có tâm tốt lành bởi chính bàn tay quyền năng của Thiên Chúa và Người là Đấng vô cùng thiện hảo, không ai phủ nhận điều đó. Vì thế cho nên con người không có cám dỗ thì mãi mãi luôn tốt lành trong mắt Chúa. Nhưng có phải trần gian là thế, là phải vượt qua được mọi cám dỗ, mọi thử thách thì Thiên Chúa mới ban cho con người sự vinh quang cho những ai chịu đi qua con đường của Thập Giá?.
 
**
Con đường Thập Giá ấy ai cũng hiểu là con đường hẹp nhưng có phải ai cũng quyết liệt với một lòng đi tới chớ không muốn quay trở lại thì cũng sẽ quyết liệt vượt thắng mọi thử thách trên đường đi trước mặt với mọi khí cụ Chúa ban cho để sẽ là 100 trận 100 thắng; chớ không có thua. Cần hiểu thiên đàng trần gian cũng là nơi mà có biết bao nhiêu người ai cũng muốn có được nhưng phải trả cái giá quá đắt. Có khi là chính mạng sống của mình chỉ vì lòng tham muốn có tất cả.
 
**
Thế còn Thiên Đàng Nơi mà Thiên Chúa đang chờ đợi con cái của Người, xếp hàng lần lượt để lên được những bước thang có dát vàng trên đó … thì sao nhỉ?. Mà ai cũng hiểu những bước thang lên Trời đó sẽ cho chúng ta vô vàn hạnh phúc trong hân hoan, trong sự khát khao đợi chờ … nhưng sao có nhiều người lại không muốn lên hay lần lửa mà không mạnh dạn để xin Thiên Chúa cho bước lên càng sớm càng tốt nhỉ?.
 
**
Còn diễm phúc nào hơn cho rất nhiều người trong chúng ta hãnh diện ra mặt khi được mời đến nhà trắng để gặp Tổng Thống (Trump); được mời gặp minh tinh, danh ca hay nghệ sĩ nổi tiếng thế giới – được bắt tay, nói chuyện và chụp hình selfie với họ. Nhưng làm sao có thể sánh ví cho bằng Người mà chúng ta hằng chờ đợi để tìm gặp suốt cả cuộc đời của chúng ta là Một Thiên Chúa Rất cao sang, sáng ngời và vô cùng Thánh Thiện. Là Đấng thiện hảo vô cùng mà không một tác tạo nào trên hoàn vũ lại muốn từ chối để không gặp Người.
 
**
Bởi do đó chương trình cho từng người con của Chúa trên trần gian này thì ai mà hiểu cho được ngoài Thiên Chúa?. Vì có phải Chúa phán dạy rằng Người sẽ dấu sự khôn ngoan ấy và không mạc khải cho những ai kiêu ngạo luôn thích ở trên mọi người; nhưng Thiên Chúa chỉ mạc khải Nước Trời cho những con người thấp hèn trong xã hội. Nên thành phần Phariseu, biệt phái, nhà thông luật và người đạo đức giả sẽ không được Thiên Chúa cho thấy được Con Đường Tìm Về Quê Trời là ở đâu.
 
**
Thế có buồn vô hạn hay không vì Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta có giá trị sống bằng nhau, hình hài giống nhau, trái tim cũng biết đập để mang máu vào tim nuôi sống thân xác; hít thở cùng một bầu khí quyển, suy nghĩ cùng đi đứng y như nhau. Thế thì điều gì đã làm cho con người ra bệnh hoạn để trở thành liệt lào, tật nguyền và nằm chờ chết?. Có phải vì chúng ta tham lam, ích kỷ dành miếng ăn của người nghèo khổ?. Tranh dành nhau chức vụ, danh vọng và quyền hành của đời này mà bỏ qua một cơ hội ngàn vàng là Con Đường Dẫn Về Thiên Quốc. Hỏi có tiếc lắm không ơi người ơi?.
 
**
Ôi thưa lạy Thiên Chúa luôn Yêu Thương! Xin giúp chúng con biết vạch rõ ràng Con Đường mà chúng con chọn để đi đến, sau cuộc đời này là phải bước qua một thế giới vô hình. Để biết mà chuẩn bị hành trang ngay từ bây giờ cho đầy đủ; để một đi thì không bao giờ còn có thể trở lại được.
Xin Chúa giúp chúng con luôn sống nghĩ về Nước Trời để biết dùng Thời Gian cách khôn ngoan kẻo không còn kịp. Vì ai biết trước được ngày mai chúng con có còn sống nữa hay không … Mới là điều quan trọng và là thiết yếu phải không thưa Chúa!?. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 9, 2020
 
————————————————
Xin bấm vào video dưới đây để cùng hát:

Chia sẻ Bài này:

Related posts