THIÊN CHÚA LUÔN XÓT THƯƠNG CON CÁI TỘI LỖI CỦA NGƯỜI

 
**
Ôi lạy Chúa Giêsu từ bi nhân hậu luôn xót thương con cái của Ngài là những tội nhân luôn là bất xứng với Chúa; đến nỗi sự chết đi sống lại của Ngài cũng không lay động, cũng không làm cho con người tội lỗi muốn chừa tội; nói chi muốn trở về cánh đồng cỏ xanh tươi mà Thiên Chúa luôn ban cho cuộc sống vô cùng sung sướng, no thỏa, an vui bên vị Mục Tử … Nhưng đối với số đông đã không vui thú và không kích thích cho bằng cuộc sống tự do bay nhảy ở ngoài ràn.
 
**
Chẳng lẽ bản tánh của con người lại dễ dàng bị chúng quỷ dụ dỗ thế hay sao?. Như chuyện hoạt họa “Pinnochio” mà không ai không biết. Chuyện phim cho chúng ta thấy thằng bé ở nhà với người cha già hằng ngày chẳng có gì là vui hay thích thú cả … cho bằng cùng với đám bạn bè đi thám hiểm đến một chân trời xa lạ chưa từng biết tới mà chỉ cần người lớn dụ dỗ cho được 1 đứa thôi thì ắt sẽ bắt được cả 1 xe đầy chúng con nít xin theo. Nhất là hứa cho chúng bánh kẹo ăn thỏa thích cả ngày mà không bị bắt phải đi học … Nhưng chúng nào có ngờ sự nguy hiểm ở trước mặt?.
 
**
Đủ để hiểu rằng Thiên Chúa của chúng ta Người luôn luôn dõi mắt, gìn giữ và tìm những phương thức; đủ người để giúp cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ Chúa dù cuộc sống đam mê tội lỗi của chúng ta luôn là người bị say thuốc, chẳng bao giờ là tỉnh táo.
 
Vâng, ngay cả khi chúng ta bị quẩn trí và có suy nghĩ không tốt đẹp hay lợi ích gì cho linh hồn sống đời của chúng ta cả. Nhưng hy vọng lắm thay vì chúng ta còn có cha mẹ, người thân thương, người trong giáo xứ, trong giáo hội (trong và ngoài nước) – hằng phút, hằng giờ đều có người đọc kinh Mân Côi. Cùng cầu nguyện cho gia đình và tất cả anh chị em còn sống cũng như qua đời.
 
**
Chúng ta đâu có biết rằng những kinh Mân Côi, những tràng chuỗi Mân Côi mà chúng ta siêng năng đọc sớm, chiều sẽ tạo thành nhiều phép lạ ra sao? Khi chúng ta chỉ biết rằng đọc kinh là để được Mẹ Maria ban cho những ơn ích như lời Đức Mẹ đã hứa: Gìn giữ chúng ta và gia đình bây giờ, trong giờ lâm tử và là bảo hiểm chắc chắn sẽ được Mẹ đem về Trời, sau cuộc đời này.
 
**
Nguyện xin Chúa của Lòng Thương Xót, xin Ngài giúp chúng con sống một cuộc sống luôn tỉnh thức và có sự chuẩn bị … vì cuộc sống này càng ngày càng có những biến thể giết hại nhân loại cách nhanh chóng hơn và tinh vi hơn. Dịch bệnh Covid-19 thì vẫn còn hoành hành nhưng nó đang biến thể qua nhiều loại khác lây nhanh hơn, nguy hiểm hơn và chưa có dấu hiệu hoàn toàn chấm dứt vì con người vẫn tiếp tục cuộc sống bất cẩn, bất cần và ích kỷ vì chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi còn ai sống ai chết, mặc kệ.
 
**
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi! Xin Mẹ luôn gìn giữ chúng con trong vạt áo của Mẹ để chúng con luôn cảm thấy được an toàn, gìn giữ trong sự bình an và biết rằng sự dữ không thể bén mảng tới gần. Xin Mẹ cũng thương ban cho đám trẻ chúng con cái hiện đang sống xa cách Chúa.
 
Chúng bỏ nhà thờ, chúng thôi thờ phượng Thiên Chúa mà chạy theo học và thực hành những cách của người dân ngoại xem có vẻ như thoát thần, tâm trạng được thư thái lâng lâng nhưng tình thật không biết đó có phải là sự lọc lừa tinh vi của chúng quỷ bày ra hay không, thưa Mẹ?. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 4, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts