THƠ PHÚ THỌ MIỀN ĐÂT VUA HÙNG

Phú Thọ, miền đất Vua Hùng

Có núi, có sông, có rừng , có bể

Có ruộng, có đồng, phố thị đông vui

Có người nói nói, cười cười

Có Đền Phú Thọ, có ngôi Vua Hùng

Có những cánh đồng bát ngát lúa thơm

Trải dài như dải lụa Hà Đông chín thục

Vừa duyên dáng như người thiếu nữ trăng tròn

Vừa anh hùng khí phách như một nam nhi cường tráng

Đất thiêng, núi rừng uy nghi dựng Nước

Là Thủ Đô bốn nghìn năm Văn Hiến

Là đất đầu tiên xây dựng Thủ Đô

Như Ninh Bình có phố Hoa Lư

Hưng Yên phố Hiến, Bắc Ninh có phố Kinh Bắc

Nhưng, đất Phú Thọ hồn thiêng, linh khí

Đúng như tên gọi, vừa thọ, vừa giàu

Dẫu khí hậu âm u, bốn mùa mát mẻ

Nhưng, Phú Thọ là nơi linh khí hội tụ về

Đất Phú Thọ núi nhiều hơn đồng

Là nơi Vua Hùng dựng Nước

Đất Phú Thọ muôn nghìn năm trước

Hà Nội, Thăng Long, tuy là đất rồng bay

Có ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp

Nhưng, Hà Nội là Thủ Đô hiện nay

Còn Phú Thọ, dựng xây từ thuở trước

Có đồi núi chập chùng như rồng lượn uốn mình

Ôi, miền đất Phú Thọ thật địa linh

Đất Phú Thọ thuộc Hưng Hóa giáo phận

Giáp Hà Nam, giáp xứ Lạng, Cao Bằng

Ôi, Phú Thọ vừa yêu, vừa kính, vừa thương

Ôi , Phú Thọ thật là miền đất quý

Nhưng, cũng là vùng đất được truyền giáo

Vùng đất được nhuộm màu Chúa Ki-tô

Mong sao cho sứ vụ Tông Đồ

Đầy tràn nhiệt huyết, vững bền ĐỨC TIN ./.

 

23/08/2023

A Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts