TIN VÀO THIÊN CHÚA ĐẤNG MUÔN ĐỜI QUYỀN NĂNG

**
Thưa là điều răn thứ nhất mà con cái Chúa trên trần gian cần phải quyết tâm sống thi hành cả một đời người; kẻo không thì linh hồn của chúng ta dễ bị quỷ Satan lùa xuống Hỏa Ngục cách dễ dàng mà không hề hay biết. Chúng ta cố gắng bám vào Chúa và không một giây phút bỏ Chúa ra ngoài cuộc đời của chúng ta.
–*–
Để tin vào những mê tín dị đoan cách lố lăng mà tự chúng ta đã tôn chúng quỷ lên cao hơn Chúa, Đấng cũng đã tác thành ra chúng một loại bất trung và phản bội. Như thường đi coi Tử Vi, coi Bói, coi Phong Thủy, xem lên Đồng và còn tin vào rất nhiều những phù phép khác như bùa ngải, v.v…
 
**
Là dịp để cho những ông bà thầy bói tha hồ làm cái nghề không cần vốn lại chóng giàu cách rất dễ dàng trong những dịp có con cái thi cử, cưới hỏi, đi xuất ngoại, làm ăn, v.v… Hay như năm tới là năm con Trâu thì Tử Vi thường khuyên người có tuổi này sẽ là năm xui tháng hạn & khuyên nên cẩn thận nhất là sức khỏe; tránh bỏ vốn làm ăn vì sẽ thua lỗ; tránh ra ngoài nhiều vì có thể sẽ gặp tai nạn và ai có tuổi kỵ con Trâu nên tránh hết sức đừng để cho chúng lấy nhau … Đây chỉ là một vài ví dụ điển hình mà thôi …
 
**
Do đó là con cái của Thiên Chúa chúng ta cần phải mạnh mẽ Tin Tưởng, Phó Thác vào một Thiên Chúa duy nhất và đầy quyền năng. Chúng ta rất cần phải cẩn trọng lắm thay khi tin vào những điều nhảm nhí như thế. Vì Nó sẽ làm hại nặng nề cho niềm tin của chúng ta biết bao khi Thiên Chúa dần không còn là điểm tựa vững chắc hay không còn là ông Chủ tốt lành mà ngày ngày Người luôn chăm lo cho hết thảy con cái của Người.
–*–
Là có được “Lương thực hằng ngày dùng đủ” cùng những điều chúng ta không thể thấy, không cảm nhận được nhưng Người vẫn có đó bên cạnh chúng ta bằng chứng rõ ràng nhất ấy là hơi thở và nhịp đập của trái tim vì không thở được thì tim sẽ ngừng đập như hàng triệu triệu người trên thế giới đã chết vì nhiễm dịch Covid-19.
 
**
Có là dị đoan quá không khi cha mẹ hai bên phải đi tìm cho được ông bà thầy bói để hỏi xem tuổi tác của hai đứa trẻ chúng có hạp để lấy nhau không?. Rồi chọn cho ngày nào là ngày lành tháng tốt để có thể làm Đám Cưới cho chúng?. Như một chuyện có thật xẩy ra rất là tủi nhục cho họ đàng gái (là người Việt và họ đàng trai là người Việt gốc Tàu) là sau đêm động phòng nhà trai thấy biết cô dâu không có mao nơi vùng kín thì liền ngay sáng hôm sau họ đem trả cô dâu lại cho nhà đàng gái và đòi phải được bồi hoàn tiền cho tất cả mọi tốn kém của cái đám cưới mà đàng trai họ đã tổ chức linh đình của ngày hôm trước.
 
**
Do đó mong ước tất cả mọi người con cái Chúa dưới trần gian luôn để cho Thiên Chúa làm Chủ cuộc đời mình. Tìm đến Thiên Chúa Đấng duy nhất để khấn xin cho mọi sự việc được theo thánh ý Chúa – vì ý ta thì luôn làm cớ cho chúng ta bị sa ngã và phạm tội làm mất lòng Chúa; nhất là sống vô cảm với anh chị em nghèo khổ đáng thương ở xung quanh.
–*–
Bởi khi chúng ta tin vào những dị đoan rất vô lý và rất điên rồ ấy là làm cho Thiên Chúa một Đấng vô cùng quyền năng, vô song, vĩ đại trở thành nhỏ đi và không còn quan trọng trong cuộc đời của chúng ta nữa; tai hại hơn cả là chúng ta (cha mẹ) tiếp tục làm gương mù, gương xấu cho hàng con cái, cháu chắt cũng dần bỏ Chúa. Từ những vợ chồng không có cùng đạo.
 
**
Quả là hạnh phúc thật khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời thì ngày nào cũng là ngày đầu xuân rất đáng yêu, đáng sống và đáng được chia sẻ cùng tất cả anh chị em mà chúng ta có cơ hội hằng ngày gặp gỡ nhưng quan trọng vẫn là tình yêu thương trong gia đình. Nhất là trong thời buổi của dịch bệnh Covid-19 & từ Covid này nó đã bị biến thể đến 7000 loại mới rồi. Chỉ xin cho hỏi là đã có thầy bói nào cao tay đến độ có thể giúp cho chúng ta sống thêm được 1 ngày không hay chính họ cũng bị chết?.
 
**
Quả là hạnh phúc thật khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời, trong trái tim và trong tâm hồn thì chúng ta đều giống y như cái cây mà ngày ngày được ông Chủ thương yêu tưới nước, bón phân, cắt tỉa, bắt sâu bọ giúp cây (ăn trái) lớn nhanh chóng để có trái thơm ngon ngọt để dâng lên Chủ của nó là Thiên Chúa duy nhất; là của lễ thân thương nhất mà nó có thể cho. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 2, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts