TÔI ĐÃ SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI CHÚA CHƯA?

Nhân mùa Chay Thánh, tôi tự xét mình phải sống làm sao cho đẹp lòng Chúa. Tôi phải ăn năn thống hối vì tội lỗi tôi đã phạm vì bất cứ lý do gì để xứng đáng nhận lãnh ơn Cứu Chuộc của Chúa Giesu trong ngày lễ Chúa Phục Sinh.

Sống trong thế giới hiện tại đầy nhiễu nhương và rối mù, là Kito Hữu, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, ai cũng cần phải suy nghĩ và “làm một cái gì cho đúng và phải lẽ để đẹp lòng Chúa”.  Nhưng đẹp lòng Chúa là thế nào?

Nhiều người nghĩ là Chúa muốn và đòi hõi chúng ta làm như Thánh Gioan nói:“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một , để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”(Ga 3:16)

Nhưng có phải Kinh Thánh dạy là chỉ cần tin vào Thiên Chúa Cha và Con của Người tức Đức Giesu Kito là đủ để được cứu rỗi chăng? Chắc chắn là không. Thánh Giacobe, người anh em của Chúa Giesu đã viết: “Bạn tin chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Nhưng ma quỉ cũng tin như thế, và chúng run sợ” (Gc 2:19). Ngoài ra chúng còn biết Chúa Giesu là đấng Thiên Sai (Mc 1:24). Đúng thế, ma quỉ cũng tin như vậy, nhưng hiển nhiên chúng không được cứu rỗi!

Vậy Thiên Chúa trông đợi ở chúng ta điều gì? Sống “xứng đáng với Chúa” nghĩa là làm sao? Nó phải được thực hiện thế nào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta? Xin lắng nghe lời chúa Giesu nói để tìm ra câu trả lời!

Chúa nói trong Mathieu 7:21: “Không phải ai nói với Ta, Lạy Chúa! Lạy Chúa!…là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng là kẻ làm theo ý của Cha Ta ở trên trời.” Đơn thuần chỉ biết Chúa Giesu là Thầy, là Thiên Chúa và gọi Người là Chúa…thì chưa đủ. Để thừa hưởng ơn cứu độ nơi Vương quốc Thiên Chúa, chúng ta cần phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa như chính chúa Giesu đã xác nhận.

Sống theo ý Chúa, xứng đáng với Chúa để được phần thưởng nước trời Chúa ban không phải chỉ Tin là đủ mà còn phải thi hành những gì hơn cả Tin nữa. Tuyên xưng Chúa Giesu là đấng cứu thế chết vì chúng ta phải đi xa hơn cả những cảm giác, tâm tư, ý nghĩ, và sự thông minh hiểu biết về Chúa. Nghĩa là phải có hành động tích cực thực thi ý muốn của Người trong đời sống chúng ta, trong cộng đồng, nơi nhân quần xã hội quanh ta, cho Người vì Người và với Người, học hỏi nghiên cứu Lời Người và cầu nguyện liên lỷ để chúng ta có thể hiểu biết Chúa muốn và trông đợi chúng ta sống thế nào.

Mathieu ghi lại câu chuyện một chàng trai giầu có đến gặp Chúa Giesu và hỏi Người một câu hỏi rất gay và có tính quyết định: “Thưa Thầy! Tôi phải làm điều gì tốt để có thể có được đời sống vĩnh cửu?” Câu trả lời của Chúa có thể gây ‘sốc’ cho những người nghĩ rằng Chúa Giesu đến để phá lề luật hoặc tuân theo luật Thiên Chúa là không cần thiết. Nhưng Chúa đã trả lời chàng thanh niên, “Nếu anh muốn có đời sống vĩnh cửu thì “hãy giữ những giới răn của Chúa” (c.17).

Chúa đã không nói với chàng trai là điều cần thiết anh phải làm là Tin. Chúa nói với anh ta hãy tuân theo những giới răn của Thiên Chúa. Quá rõ ràng. Để làm sáng tỏ những giới răn Chúa, Người kê khai 10 điều răn được tóm gọn trong luật Maisen. Anh chàng vẫn chưa chịu… Đến đó Chúa biểu chàng trai hãy sắp xếp lại những ưu tiên của mình trong cuộc sống, nghĩa là bán hết của cải đem cho người nghèo rồi đi theo Chúa (c.18-22).

Trong Maco 16:16, Chúa Giesu còn đưa ra một điều kiện nữa phải có để được đời sống vĩnh cửu: “Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu rỗi; nhưng ai không tin thì bị luận tội.” Phép rửa – nhấn chìm vào nước- là biểu tượng sự chết và chôn vùi của con người cũ, rồi sống lại từ nước, ám chỉ sự phục sinh bắt đầu một đời sống mới thề nguyện phụng sự Thiên Chúa và xa lánh tội lỗi (Rm 6:1-23).

Kinh Thánh cho chúng ta biết Phép Rửa được thực hiện bởi mục tử thực sự của Chúa Giesu khi đặt tay lên đầu chúng ta thì chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần và Người ở cùng chúng ta (Cv 8:17; Rm 8:9). Trừ khi chúng ta từ chối Thiên Chúa đi theo xác thịt loài người bất kể những đòi hỏi của phép rửa thì chúng ta đã không chu toàn những điều cần thiết để có được phần thưởng ơn cứu chuộc.

Đối với những ai không biết những chuyện này hay những giáo huấn trong Kinh Thánh thì Chúa Giesu trả lời: “Nhưng tại sao các ngươi gọi ta là Thầy, lạy Thầy! lạy Thầy..!.. mà lại không làm theo những lời ta nói?”(Lc 6:46).

Trở lại câu hỏi chúng ta tự đặt ra như ở đầu bài ‘Tôi đã sống xứng đáng với Chúa chưa’ để một lần nữa lắng đọng tâm tư suy nghĩ về chính mình….Và nhớ lại lời Chúa Giesu đã nói qua thánh Luca: “Không ai có thể trở thành môn đệ của ta mà không từ bỏ mọi sự vì ta” (Lc 14:33).

 

Fleming Island, Florida

Feb. 20, 2021

NTC

Chia sẻ Bài này:

Related posts