TÔI LÀ CON CHIÊN NGỜ NGỆCH CHẲNG THỂ HIỂU ĐƯỢC HẾT NHỮNG LỜI HAY Ý TỐT MÀ VỊ CHỦ CHĂN DÀNH CHO TÔI

Nhưng thưa rằng tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương mà vị chủ chăn dành cho tôi thật là nhiều. Nhìn cái mặt ngu ngơ khù khờ thì chắc hẳn ông biết rằng tôi chẳng hiểu gì nhiều đâu nhưng ông thấu suốt được khả năng hiểu yếu kém của tôi nên ông toàn là dùng lời lẽ rất bình dị, đủ để cho tôi hiểu là không được đi đến những nơi nguy hiểm nữa. Tuy tôi hiểu ít nhưng lại rất chăm chú thích nghe ông nói. Trong lúc ông nói thì tôi cảm nhận được sự rung động của trái tim ông, sức nóng tỏa lan qua tôi vì ông ôm tôi thật sát vào lòng. Tôi cũng có cảm tưởng rằng cả ông và tôi đều không muốn buông nhau ra. Nhất là tôi, cảm thấy thật là ấm lòng; ấm từ giọng nói đến cái ôm thật êm ái tràn đầy yêu thương của ông dành cho tôi.

**

Nhìn đôi mắt của ông tôi thấy ông buồn lắm, một nỗi buồn vời vợi nằm sâu thẳm trong đôi mắt long lanh như muốn khóc. Tôi không đủ chữ nghĩa để diễn đạt được với đôi mắt vừa yêu thương vời vợi, dịu dàng và hiền lành biết bao cùng nỗi u uẩn của riêng ông thì tôi không thể biết được. Tôi chỉ không thể hiểu được rằng vì sao ông lại để 99 anh em tôi lại ràn mà một mực đi tìm tôi cho bằng được. Để rồi tôi suýt bị thú dữ ăn tươi nuốt sống. Trong khi tôi rất khiếp sợ vì những chiếc răng thật nhọn bén, sắp sửa vồ tới chụp tôi … thì kìa ông đã tới gần bên, xua đuổi thú dữ rồi ẵm tôi trên đôi vai mà mang về băng bó vết thương đang bị chảy máu. Thật là một sự mạo hiểm ngu ngốc của tôi đã làm cho vị chủ chăn đã cất công đi tìm vì chắc hẳn ông không đành lòng để tôi bị giết chết.

**

Ôi lạy Thiên Chúa của yêu thương, lạy Chúa của Lòng Thương Xót! Xin Chúa luôn gìn giữ và bảo bọc chúng con trong vòng tay yêu thương của Người. Dù rằng trong cuộc đời của chúng con có bao nhiêu lần để cho bị dụ dỗ, bị vào vòng lao lý, bị nghiện ngập không còn tỉnh táo, đua đòi đến độ nợ nần không thể trả và cùng quẫn để đi tìm cái chết … để thoát nợ đời. Chúng con cần lắm trong khoảnh khắc bị mê hoặc ấy thì có Chúa hiện diện để mang chúng con ra khỏi sào huyệt của sự dữ.

Như Chúa đã đi tìm cho được con chiên ngu khờ. Đến cứu nó, mang nó trở về trong vòng tay yêu thương và tha thứ. Hay người con hoang đàng được trở về trong vòng tay yêu thương của người cha nhân hiền luôn chờ đợi phút giây trở về của nó … Sau khi nó đã tiêu hao hết tiền gia tài mà cha nó chia cho nó để hậu quả là nó chỉ còn tấm thân tàn tạ, không khác một gã ăn mày dơ dáy. Xin Chúa thương xót chúng con!. Amen.

***

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 2, 2023

Chia sẻ Bài này:

Related posts