Trước mặt Chúa chúng con là thành phần sống đạo đức gỉa

Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con là Omêga là Đấng nguyên thủy vô cùng quyền năng trên vũ trụ và trên con người! Ấy thế mà chúng con lại nghĩ rằng chúng con có thể qua mặt được Chúa đấy.   Qua sự mầu mè, lấy vải mà che mắt thánh.  Như một đứa con nít ranh mà làm sao qua khỏi được ánh mắt nhìn quan sát của cha mẹ chúng … khi chúng chỉ có biết đếm 1,2,3 mà cha mẹ chúng đã học hết chương trình toán ở trình độ của cao học rồi?.   Chúng con nít ranh ấy có những hành động giấu diếm, ăn vụng mà quên chùi mép và nghĩ rằng cha mẹ có đầu óc chỉ bằng chúng thôi sao?.   Thì Thiên Chúa của chúng ta lại còn nhìn xuyên thấu hơn gấp triệu lần cha mẹ trần gian của chúng ta nữa.

Nhất là Thiên Chúa Người không ưa những ai tin Người cách nửa vời.    Hoặc chỉ tin ở Người khi xin mà được cho còn không tin khi sự xin ấy bị từ chối.   Rồi lại còn tỏ vẻ thách thức, trách cứ, giận lẫy, nói trong bụng rằng tui đây không cần đâu rồi Người để xem tôi cũng sẽ làm cho có … Trong mánh lới, trong sự lừa đảo và trong sự ức hiếp người khác.   Chứng tỏ rằng hành động của con người từ ngàn xưa cho đến  ngày hôm nay vẫn không thay đổi.   Vì rằng đời cha truyền xuống đời con cháu học tất cả những mánh lới trong đời và rằng sự thành công là từ kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu.   Có 2 cách: một là muốn nó nghe kiểu nhẹ nhàng thì bằng cách nhét vào miệng nó cho đầy (thức ăn) hoặc hai là hành hung nó thì sau đó nó sẽ sợ và nghe theo lệnh của ta.

Chúng ta thử đi ngược dòng lịch sử ở ngay ngày Lễ Lá để xem ngày mà cha ông chúng ta người người lớp lớp trải áo của chính mình, lấy lá lót xuống nền đất để cho Chúa Giêsu cỡi lừa đi qua, miệng tung hô vạn tuế Giêsu là Vua … Bầu Ngài làm vua tương lai của họ.    Ấy thế mà chỉ vài ngày hôm sau thì tất cả những người này cổ khàn vì suốt cả ngày cao rao tung hô, chúc tụng Chúa thật vang lừng từ ngoài thành cho đến trong thành nay đã trở mặt một cách nhanh chóng.   Họ đã hạ bệ ngài từ ngôi cao của một ông vua mà hạ thấp xuống thành kẻ tội đồ ngang với những tử tù; tất cả đồng nhao nhao lên đòi đem tên Giêsu đi đóng đanh.   Với cái tội là dám nhận mình là Con Thiên Chúa.    

Thời xưa cha ông của chúng ta đã trở mặt, đểu cáng với Chúa Giêsu như thếthì thời nay con cháu của các ông cũng có khác hay tốt lành gì hơn đâu? Khi chúng ta thấy hằng ngày những sự việc xẩy ra ngay trước mắt mà không thể ngờ được con người lại có thể đối xử với nhau ác độc như thế.   Nào là đồng hương giết chết đồng hương.   Nào là sự tin tưởng chỉ có trên đầu môi chót lưỡi.   Hẳn là còn có nhiều người tốt lành lắm như Lúa tốt và Cỏ lùng sống chung với nhau cùng trên một thửa đất vậy.   Nhưng thửa đất tốt lành ngày nay bị cỏ lùng chiếm đất nhiều quá, chúng làm cho mùa gặt thâu được ít lúa mà nhiều cỏ.     Do đó mà kho chứa lúa của Chúa cũng bị vơi đi nhiều.   Chắc vậy mà gạo giả mới tràn lan thị trường?.

Cũng vì cái lợi lộc của con người mà hồi đầu họ cứ tưởng là Chúa Giêsu nay mai sẽ lên làm vua để cho họ được nhờ, gắm, gởi nhưng ôi thôi họ cảm thấy thất vọng với Chúa cách ê chề và nhục nhã quá chừng.   Họ đã tưởng rằng họ có thể dựa dẫm vào quyền thếcủa Chúa để được ăn nên làm ra.   Có chức có tước, có giầu sang, có được cuộc sống sung sướng hơn nhiều nên khi ước mơ của họ không thành thì … Họ không ngần ngại chi, thương tình chi mà không đem Chúa Giêsu ra trước tòa để đồng loạt thấy Ngài phải bị hành quyết.   Cho đáng cái đời, cho lợi gan vì Ngài đã đánh mất cơ hội nằm chắc trong lòng bàn tay mà họ rất mong muốn ấy.

Nhìn cảnh Chúa Giêsu được mọi người vui vẻ rước trọng thể vào thành cũng giông giống hình ảnh của một Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập.   Là hình ảnh Ngài muốn nhắc nhở cho các tông đồ của Ngài là những Mục Tử, là tông đồ trung thành cần nên đề phòng khi được mọi người tâng bốc lên cao chót vót; cho lợi ích riêng của họ.   Có nghĩa càng có chức cao trọng thì càng phải HỌC  sống khiêm nhường và sống gần gũi với đàn chiên của mình để “Chiên ta nghe tiếng ta”.   Để khi vị Mục Tử có bị quân dữ bắt đi thì tất cả đàn chiên ở lại cần giữ một lòng tin tưởng, thương yêu nhau là điều thiết yếu.   Cần phải luôn nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành … Cho đến khi có vị mục tử khác đến thay thế.

Do đó mà tất cả các tông đồ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng như ngày nay cần lắm một cuộc sống luôn gắn liền với sự Cầu Nguyện, nghiêm trang và giữ khoảng cách vừa đủ, tránh sự hiểu lầm không đáng có, luôn có hành vi đúng đắn, ăn chay và làm gương tốt lành cho tất cả đàn chiên noi theo.   Vì thiệt thòi cho đàn chiên khi có mục tử giả hiệu hay lười biếng thì chúng chiên tất cả sẽ bị ghẻ lở, thiếu ăn uống, suy dinh dưỡng vì thiếu sự chăm sóc đúng mức … Tình trạng là sẽ làm cho chúng chiên mất tin tưởng, hồ nghi.   Ra tan tác, chia rẽ và mạnh con nào sống sao thì sống.   Xã hội ngày nay hẳn ngày càng thiếu lắm những gương sống tốt lành thánh thiện, siêng năng công việc nhà Chúa.   Cần lắm những mục tử sống không màng cuộc sống nghèo khổ, không màng chịu cực để đến vùng sâu vùng xa mà phục vụ, không màng lợi danh và không sợ phải chịu đóng đinh cùng với Chúa, ở thời điểm cần thiết.

Lạy Chúa xin cho hết thảy chúng con sống trên thế gian này nắm giữ được khí cụ Chúa ban cho từng người chúng con đó là Lời của Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống ngày qua ngày của chúng con.   Vì chưng sự đời thì chóng qua đi mà ra đi thì chỉ mong cho linh hồn chúng con được lên sống cùng với Chúa hạnh phúc đến muôn thuở muôn đời.   Khác với những ai chỉ biết sống ích kỷ, cậy dừa vào quyền thế, danh vọng và quyền lực thì khi CHẾT đi mọi thứ cũng HOÀN KHÔNG, TRẮNG TAY và rất tội nghiệp cho linh hồn nó chẳng có tội tình chi.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

24 tháng 3, 2018

Chia sẻ Bài này:

Related posts