Vấn Đề Người Công Giáo Bỏ Đạo Hiện Nay

          Đức hồng y Walter Brandmuller, một trong những hồng y ký tên vào  Dubia ( Những điều hồ nghi ) trong cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Schwibach, phóng viên Rome của trang Web Tin Tức Công Giáo Áo đã lần đầu tiên giải thích một số lý do tại sao vào năm 2018 đã có sự gia tăng lên đến 25% người Công Giáo  rời khỏi Giáo Hội ở Bavaria so với năm 2017. Theo ngài có một số người Công Giáo đã ở lại trong GH vì thói quen nhưng giờ đã bỏ đi do những vụ tai tiếng  đang xảy ra trong Giáo Hội” ( Nguồn Vietcatholic News, Anthony Nguyễn – Ngày 02/3/2019 )

          Hiện tượng bỏ đạo ngày càng gia tăng chẳng những chỉ diễn ra ở Đức mà còn tại khắp các nước Âu Châu cái nôi của Đạo CG trước đây. Có nhiều nguyên nhân đưa đến hiện tượng ấy mà gần nhất đó là nạn ấu dâm của một số giáo sĩ và theo sự tố cáo của các phương tiện truyền thông là sự …bao che của GH.

          Trước những sự việc đau lòng  như thế. Chúng ta những người còn có lòng tin, yêu Giáo Hội không thể không khỏi đau lòng…vì đâu nên nỗi và  rồi ra còn có khi…ngã lòng !!!!

          Có những vụ việc liên tiếp xảy đến  mới đây: Tại Úc, truyền thông đã vu cáo, đưa ra tòa và cầm tù hồng y George Pell, nguyên tổng trưởng Bộ GLĐT. Một số nhà thờ tại Pháp bị đốt phá và phạm Thánh hết sức nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn nữa, tại Đức có một bức thư  ngỏ  công bố trên tất cả  các phương tiện truyền thông ngày 3/2/2019 do 09 người Công Giáo trong đó có cả  02 linh mục Dòng Tên ( viện trưởng đại  học ) đã lên tiếng đòi cấu trúc lại Giáo Hội. Cho phép linh mục  được lấy vợ. Đồng thời đoạn tuyệt với giáo huấn  về luân lý tính dục v.v…

          Những điều đang xảy đến  cho Giáo Hội  hiện nay đã được Chúa  báo trước cách nay  hai ngàn năm và sẽ còn dữ dội hơn nữa bởi đây là thời gian báo biểu cho Ngày Chúa đến : “ Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi khiến các ngươi phải khốn quẫn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì Danh Ta. Khi ấy nhiều kẻ sẽ vấp phạm, nộp lẫn nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và lừa dối lắm kẻ. Lại vì cớ sự gian ác thêm nhiều nên tình thương yêu của phần đông sẽ giảm  lần. Song ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu” ( Mt 24, 9 -13 ).

          Nếu ai để tâm sẽ thấy Lời Chúa ứng nghiệm cho đến từng nét. Thế nhưng điều hết sức  quan hệ đó là: Mỗi người chúng ta  có lòng tin nơi Chúa Giê Su Ki Tô hay không ? Nếu không có lòng tin hoặc lòng tin yếu kém thì Lời Chúa  thật chẳng ích lợi gì !!! Chỉ khi nào còn có lòng tin nơi Chúa thì chúng ta mới cố gắng tỉnh thức và bền đỗ đến cùng được.

          Đang khi đó tin Chúa cũng có nghĩa là tin nơi Giáo Hội của Ngài. Nói rằng tin Chúa mà lại không tin  Giáo Hội của Ngài  là điều vô lý. Tại sao ? Bởi chỉ trong Giáo Hội: Duy nhất. Thánh thiện. Công giáo và Tông truyền  mới có các Bí Tích. Đang khi đó  các Bí Tích lại là hiện thân và do Chúa thiết lập.

          Chẳng thể tách Chúa Ki Tô ra khỏi Giáo Hội của Ngài bởi vì Ngài đã có lời hứa “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28, 20 ). Đúng là Chúa…ở cùng Giáo Hội như lời hứa. Thế nhưng tại sao Giáo Hội lại phải đến…nông nỗi này ?

          Chúng ta sẽ có  được câu trả lời một khi nhìn nhận Giáo Hội đích thật là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô. Chính là ở nơi Thân Mầu Nhiệm ấy chúng ta cần phải gắn bó bằng tất cả lòng tin, yêu “ Ta là cây nho, các ngươi là cành nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong họ thì kết quả nhiều. Vì ngoài Ta các ngươi không thể làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì bị  ném ra như nhánh kia khô héo rồi người ta lượm  lấy  quăng vào lửa mà đốt đi” ( Ga 15, 5- 6 ).

          Một khi Chúa đã nói: Ngoài Ta các ngươi không thể làm chi tức nên Thánh thì  tại sao chúng ta lại không thể nói như Thánh Ambrosio ( 340 – 397 ) “ Ngoài Hội Thánh Công giáo không thể có ơn Cứu Độ ?” ( Extra Ecclesiam Nullas Salut ).

          Đã tin nơi Chúa Giê Su thì chúng ta nhất định cũng phải tin nơi Giáo Hội bởi Chúa vẫn…ở cùng Giáo Hội mọi ngày cụ thể  và rõ ràng  nhất đó là trong Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích đem lại Sự Sống Đời “ Ta là Bánh Hằng Sống từ trời ban xuống. Nếu ai ăn Bánh ấy thì sẽ sống đời đời. Còn Bánh mà Ta ban  cho sự sống của thế gian ấy là Thịt Ta” ( Ga 6, 51 ).

Chúa Giê Su nói những lời này  trước khi Ngài tử nạn, phục sinh về trời. Vì vậy đối với người Do Thái ngày đó không ai có  thể tin được “ Người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn thế nào được ?” ( Ga 6, 52 ).

Chẳng những người Do Thái  không tin mà ngay cả đến mấy môn đệ cũng chẳng  tin “ Có nhiều môn đệ nghe lời Ngài thì nói rằng: “ Lời này khó, ai mà nghe được ?” ( Ga 6, 60 ).

Đúng là cứ theo sự thường mà nói  thì rất khó để  tin được điều ấy và nếu không tin thì sẽ bỏ Chúa mà đi “Bởi cớ ấy  có nhiều môn đệ bỏ đi không theo Ngài nữa. Vậy nên Chúa Giê Su hỏi các Tông Đồ: Còn các ngươi cũng muốn bỏ Ta mà đi sao ? Simon Phê Rô đáp: Thưa Thầy chúng tôi biết đến cùng ai. Thầy có lời ban sự sống đời đời” ( Ga 6, 66 -68 ).

Tin Chúa Giê Su là Bánh Bởi Trời  khiến con người có được Sự Sống Đời Đời  là  rất khó. Những người Do Thái và một số môn đệ bỏ Chúa mà đi. Riêng với Phê Rô và số Tông Đồ còn lại thì tuy cũng chưa có lòng tin cho lắm ( cố nhiên ) Nhưng từ thâm tâm họ biết rằng ngoài Chúa vị  Thầy này ra không ai có thể đem lại hạnh phúc đời đời cho mình nên nhất quyết ở lại.

Với  những người…bỏ Chúa mà đi ấy thì thật sự Ngài cũng  thương tiếc cho họ. Thế nhưng Ngài…bỏ mặc không hề có ý muốn lôi kéo họ trở lại  để  nói đó chỉ là…dụ ngôn, không phải thật đâu. Cứ ở lại đi rồi Ta sẽ chỉ dạy cho các ngươi nhiều điều khác !!!

Trước đây người Do Thái không tin và  vì thế mà đã bỏ Chúa mà đi.  Ngày nay cũng vậy.  Vì  đã mất đức tin vào Chúa Giê Su nên số người Công Giáo bỏ đạo ngày càng gia tăng như hiện  đang thấy. Có người nói tôi tin Chúa nhưng không tin Giáo Hội. Điều ấy hoàn toàn không đúng. Lý do bởi vì nếu Chúa Giê Su được ví như rượu đựng trong bình thì  lẽ nào có thể…đập vỡ bình đi để…lấy rượu  ?

Cái …bình Giáo Hội này dẫu sao cũng vẫn  bao gồm những con người yếu đuối khó tránh khỏi tội lỗi vấp phạm. Thế nhưng hãy cứ bình tâm mà xét thì trong số hơn nửa triệu linh mục trên toàn thế giới này mà chỉ có mấy trăm linh mục sa ngã thì thật cũng đâu thành vấn đề…Vả lại còn có biết bao vị khác sống đời  Thánh Hiến, hết lòng phục vụ các linh hồn. Trung thành với giáo huấn của Giáo Hội. Sao lại không…nhớ tới họ chứ ? Vả lại ngay trong số những linh mục sa ngã ấy biết đâu lại chẳng có những con người biết hồi tâm được Chúa tha thứ?

Chỉ đánh giá một số linh mục nào đó sa ngã  để rồi …rời bỏ Giáo Hội, quả thật những con người đó chẳng những hàm hồ mà còn tự mình đánh mất đi cơ hội hãn hữu để được cứu thoát. Thật vậy, được sinh ra làm người đã  khó, rất khó. Hơn nữa  còn  được làm người…có đạo nữa  thì  có điều gì  quý giá hơn ?

Người có đạo mà…đạo ở đây chính là Con Đường Thực Hiện Tâm Linh.

Con đường tâm linh ấy hướng về một mục tiêu hết sức  rõ ràng đó là về với Đấng Cha  do Đức Ki Tô dẫn đường chỉ lối “ Ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ).

Ngoài ra để đi trên con đường tâm linh này ngoài Đức Ki Tô là Đấng Dẫn Đường còn có Đức Maria Trung Gian Các Ơn. Có các Thánh và gương chứng nhân của  bao con người  có đời sống đạo hạnh tốt lành…. Để có được những điều ấy thì không thể không có Giáo Hội. Thánh Cypriano ( 210 – 258 ) đã nói một câu chí lý “ Người không có Giáo Hội làm Mẹ thì cũng không thể có Thiên Chúa là Cha” ( Habere non protest Deum Patrem qui Eccleisiam non habet Matrem ).

Giáo Hội là Mẹ, lời ví ấy quả là rất đúng. Có ai trong chúng ta lại không có…mẹ ? Mẹ là người cưu mang, sinh ra, nuôi dưỡng để ta được lớn lên từng ngày. Công ơn ấy lớn bao xiết kể ? Đối với Giáo Hội, Người Mẹ Tâm Linh cũng vậy. Ta cũng được Giáo Hội tức Đức Ki Tô kêu gọi từ thuở đời đời. Cưu mang, gìn giữ  trong Ơn Thánh. Sinh ra  trong Bí Tích Rửa Tội. Trưởng dưỡng  trong các Bí Tích và rồi cuối cùng được về hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời.

Sống trong lòng Mẹ Giáo Hội, Nhiệm Thể Chúa Ki Tô là một ơn phúc lớn lao bao xiết kể. Trái lại rời bỏ Thân Mầu Nhiệm  ấy  thì thật bất hạnh, nó sẽ bơ vơ lưu lạc để rồi lao xuống vực thẳm đời đời. Đức hồng y Brand Muller trích dẫn lời Thánh Augustino  nói rằng: Người Công Giáo giống như những nhánh cây “ Hoặc là gắn liền với cây nho hoặc là tiêu tan trong lửa. Tuy nhiên đức hồng y Brand Muller cũng nói rằng ngài cảm thấy được khích lệ bởi những  người trẻ đã quyết định phục vụ Giáo Hội bất chấp những tai tiếng hiện tại” ( Nguồn Vietcatholic. News  đã dẫn ) ./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts