VỀ  MỐI  TƯƠNG  QUAN  GIỮA  CHÚA  GIÊ SU  VÀ  TIÊN  TRI  GIONA

            Trước những phép lạ Chúa Giê Su đã làm, có người tin có người không tin nhưng phần đông người Do Thái đến với  Ngài chỉ vì…hiếu kỳ. Bởi đó  Chúa nói với họ: “ Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho họ điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Gio Na vì Gio Na đã nên điềm lạ cho dân thành Ni Ni Vê thế nào thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho  dòng giống này như vậy” ( Lc 11, 29 -30 )

          Như đã biết, tiên tri Gio Na được Đức Chúa Giehova sai đến thành Ni Ni Vê để báo cho biết về sự hủy diệt của thành này nếu họ không biết đường ăn năn trở lại. Thế nhưng Gio Na chống lại lệnh của Đức Chúa bằng cách trốn lên  một chiếc tàu để rồi  Ý Chúa nhiệm màu khiến cho vị tiên tri này đã phải vào sống trong bụng cá ba ngày ba đêm trước khi được thả lên bờ, tiếp tục thi hành  sứ mạng.

          Qua trình thuật Kinh Thánh hết sức sinh động này cho thấy có một mối tương quan kỳ diệu giữa hai nhân vật, một của Cựu Ước, một của Tân Ước cách nhau gần 700 năm. Về mối tương quan ấy, chính Chúa Giê Su đã cho biết: “ Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án  dòng giống này vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ni Ni vê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng  giống  này vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng nhưng ở đây còn có người hơn cả Gio Na nữa” ( Lc 11, 31 -32 ).

          Đến ngày phán xét tức Ngày Tận Thế không phải chỉ có người Do Thái mà cả nhân loại sẽ bị phán xét về những điều gian ác họ đã làm. Tuy nhiên về ngày ấy có đến hay không thì lại có nhiều quan điểm khác nhau. Trong thời gian gần đây  trên mạng Internet người ta đưa ra nhiều điềm báo về ngày có tính  hủy diệt sắp đến. Chẳng hạn  có hai nhà…tiên tri một của Ấn Độ tên là Anand và nhà nghiên cứu  hình học không gian người Hòa Lan tên là Hoogerbeets đều cùng dự đoán sẽ có một trận…siêu động đất 8, 5 độ richter xảy ra tàn phá miền bắc Trung Quốc vào giữa tháng 8/2023 này nhưng nay đã hết tháng 8 rồi mà vẫn chưa thấy gì ? Họ lại báo tiếp vào khoảng tháng 10 tới đây, đập Tam Hiệp sẽ vỡ kéo ra biển hơn 300 triệu sinh mạng khiến cho nước Tàu bị rối loạn và sụp đổ ???

          Lại nữa có nhiều tiên tri như bà Vanga mù và Nostradamus còn tiên báo trong năm 2023 này sẽ xảy ra chiến tranh nguyên tử khiến toàn bộ Âu Châu  bị hủy diệt ? Rút cục những…tiên tri ấy  đều đã bị phá sản khiến người ta đâm ra nghi ngờ ngay cả lời Chúa: “ Trước hết phải biêt rằng  trong những ngày sau rốt sẽ có kẻ hay chế diễu lấy sự chế diễu miệt mài theo tư dục mình đến nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự hiển hiện của Chúa ở đâu vì từ khi tổ phụ ngủ ( chết ) đến nay muôn vật vẫn cứ như lúc  đầu cuộc sáng tạo” ( 2Pr  3, 3 -4 ).

          Thật sự thì có hay không Ngày Tận Thế ? Người đời nghi ngờ đã đành mà ngay cả thần học cũng giải thích ngày này theo một chiều hướng hoàn toàn khác: “ Những “ Sự sau hết” không phải  chỉ là những biến cố sẽ đến sau cùng, chúng còn là điểm kết thúc con đường tiến hóa đã tới lúc thành tựu. Chúng không phải là điểm kết thúc ơn cứu độ  chúng còn là mục đích lịch sử cứu độ tiến tới và thực hiện mọi lời hứa đã làm chuyển động  lịch sử ấy tới chỗ chung hoàn” ( Jean Herve’ Nicolas O.P – Cánh Chung Học ).

          Như vậy, theo thần học thì không có Ngày Tận Thế và lịch sử Cứu Độ chỉ là lịch sử của  cuộc tiến hóa ? Thế nhưng nếu quả thực không có Ngày Tận Thế thì Lời Chúa trong Thánh Kinh  chẳng có giá trị gì khi Ngài nói: “ Này hãy học thí dụ nơi cây vả lúc nhành  non lộc nứt  thì  các ngươi biết mùa hạ đã gần. Cũng vậy khi các ngươi thấy  mọi điều ấy  thì khá biết rằng Con  Người đã gần, thật như đang ở  ngưỡng cửa. Quả thật Ta nói cùng các ngươi dòng dõi này hẳn chẳng qua đi  cho đến khi mọi điều đó thành tựu. Trời đất sẽ qua đi. Song lời Ta nói hẳn chẳng qua đâu” ( Mt 24, 32 -35 ).

          Chúa nói…thấy mọi điều ấy, đó là những điều gì ? “ Dân này sẽ dấy nghịch cùng dân kia. Nước nọ đánh nước khác, nhiều nơi sẽ có đói kém và động đất. Song mọi sự ấy mới là khởi đầu của cơn quặn thắt. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi vào sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì Danh Ta. Khi ấy nhiều kẻ sẽ vấp phạm, nộp lẫn nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và lừa dối lắm kẻ. Lại vì cớ sự gian ác thêm nhiều nên tình thương yêu của phần đông sẽ nguội dần. Song ai bền đỗ đến cùng sẽ dược cứu độ. Tin Mừng này của Nước Trời phải được rao giảng khắp thiên hạ, bấy giờ cuối cùng sẽ đến” ( Mt 24,  7-14 ).

Tất cả những điều Chúa Giê Su báo trước về Ngày Tận Thế cách nay gần hai ngàn năm đều đã, đang ứng nghiệm và điều ứng nghiệm rõ nhất thuộc về giáo hội đó là Tin Mừng Nước Trời  đã được rao giảng trên khắp thế giới nhưng Tin Mừng ấy đã bị phản bội để biến thành Nước Trời Tục Hóa “ Khi người nghèo hết nghèo và người bị áp bức không còn bị áp bức” ( Xem Đgm Phao lô Bùi Văn Đọc – Đức Ki Tô Hôm Qua – Hôm Nay và Mãi Mãi ).

Nước Trời bị Tục Hóa, điều đó cho thấy Tin Mừng của Đức Ki Tô đã bị phản bội để trở thành  bội  giáo ( Apostasy ) và đây chính là điềm rõ nhất về Ngày Tận Thế đã gần rồi:“ Chớ để tâm trí mình nhạy rúng động  cũng đừng kinh hoảng hoặc bởi tà linh  hoặc bởi  lời nói hoặc bức thư mạo danh chúng tôi mà nói Ngày Của Chúa đã gần rồi. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để bị lừa dối  mình vì phải có sự bội đạo  đến trước và có  con người đại tội là con của  sự hư mất được hiển lộ. Nó là kẻ đối địch, tự nhắc mình lên trên  mọi vị xưng là thần hoặc vật gì người ta kính thờ rất đỗi ngồi trong đền thờ ĐCT”( 2Tx 2, 2 -4 ).

Ngày Tận Thế đến là điều chắc chắn nhưng về thời điểm thì không ai biết kể cả  các thiên sứ và Chúa Giê Su: “ Vậy nếu người ta nói với các ngươi, kìa Ngài ở ngoài đồng vắng thì đừng ra. Kìa Ngài ở trong phòng kín thì đừng có tin vì như chớp giật ở phương  đông nhoáng đến phương tây thì sự hiện đến của Ngài cũng thể ấy. Hễ thây ở đâu thì chim ó nhóm ở đó” ( Mt 24, 26 -28 ).

Xác chết ở đâu thì chim ó nhóm ở đó. Lời này có ý nói hễ khi nào nhân duyên hội  đủ  thì tận thế sẽ đến  chẳng nên thắc mắc làm gì, chỉ cần chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi trong tỉnh thức  sẵn sàng.

Cùng là việc kêu gọi ăn năn sám hối nhưng giữa Chúa Giê Su và tiên tri Giona có điểm khác biệt sâu xa thế này. Một đàng cái tin mà Giona nhận được từ Thiên Chúa là…Tin Dữ: “ Hãy đi đến Ni Ni Vê và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác chúng đã lên tới trước mặt Ta”. Tuy là…Tin Dữ như thế nhưng dân thành ấy đã tin theo, chịu ăn năn thống hối, từ vua tới dân đều  mặc áo nhặm, lăn mình trong tro, chấu và đã tránh khỏi tai họa.

Đàng khác Chúa Giê Su Ki Tô xuống thế để rao giảng Tin Mừng Nước Trời  và kêu gọi sự trở về nhưng người ta chẳng những không tin mà còn đang tâm giết bỏ Ngài. Tin Mừng mà Đức Ki Tô rao giảng là một cái tin đã được các tiên tri và người công chính trong thời Cựu Ước từ lâu mong đợi: “ Ta nói cùng các ngươi, có nhiều tiên tri và người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà không được thấy. Ước ao nghe điều các ngươi nghe mà không được nghe” ( Mt 13, 16 -17 ).

Ước ao thấy mà không được thấy đó là thấy sự xuất hiện của Đức Ki Tô. Còn ước ao nghe là nghe được Tin Mừng Nước Trời của Ngài. Tại sao các tiên tri và người công chính xưa kia ước ao được nghe Tin Mừng  mà nay Đức Ki Tô rao giảng Tin Mừng  mà  con cháu họ lại không chịu nghe ? Đó là vì  Tin Mừng Đức Ki Tô rao giảng là Nước Trời mầu nhiệm nội tại ( Lc 17, 20 -21 ).

Với Nước Trời mầu nhiệm này thì nhất thiết cần phải có lòng sám hối ăn năn chừa cải tội mình thì mới có thể…vào được: “ Luật pháp và tiên tri đến Gioan Baptit là hết. Rồi từ đó Tin Mừng Nước Trời được rao giảng ra, ai nấy đều phải nỗ lực mà vào” ( Lc 16, 16 ).

Vì không tin nên cũng chẳng thể biết đường ăn năn. Đang khi đó hai việc này: Tin vào Tin Mừng và sám hối ăn năn có liên hệ mật thiết với nhau. Có nhận biết tội thì mới có lòng ăn năn, có  thật lòng ăn năn chừa cải tội mình thì mới có thể đón nhận Tin Mừng của Chúa.

Dân thành Ni Ni Vê xưa kia khi được báo trước về tai họa thì sợ hãi mà ăn năn sám hối tội mình nhưng khi tai qua nạn khỏi thì dần dà lại trở về nếp sống cũ cho đến khi  nhắm mắt lìa đời mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu ? Trái lại với Đức Ki Tô, tuy cũng rao giảng sự ăn năn thống hối nhưng khác với tiên tri Gio Na ở chỗ là  để cho con người trở về với Nước Trời mầu nhiệm ở nơi chính mình !

Một điểm khác biệt lớn lao nữa giữa Chúa Giê Su và tiên tri Gio Na đó là  về …điềm lạ. Gio Na đã sống trong bụng cá ba ngày ba đêm, người đời tin đó là một phép lạ. Còn Chúa Giê Su  đã chết và chôn trong mồ ba ngày rồi sống lại  thì người ta lại không tin cho đó là sự hoang đường lừa dối ? Thế nhưng, quả thật đó là phép lạ cả thể đòi buộc con người phải tin  hầu có được sự sống đời đời.

Tin Chúa Ki Tô Phục Sinh sẽ được sống đời đời. Chúa Giê Su nói với Mattha, chị của Lazaro chết chôn trong mồ đã bốn ngày: “ Ta là sự sống lại và là sự sống. Kẻ nào tin Ta dẫu đã chết cũng chắc sẽ được sống lại. Còn hễ ai sống mà tin Ta  thì đời đời chẳng hề chết. Con có tin điều đó không ?” ( Ga 11, 24 -26 ).

Tin Chúa Giê Su đã chết và sống lại đó là niềm tin chắc thật của Đạo Công giáo. Tuy nhiên niềm tin ấy sẽ chẳng ích lợi gì nếu mỗi người trong chúng ta sau khi lìa cõi đời này không được sống lại ? “ Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đức Ki Tô cũng chẳng đã được sống lại. Còn nếu Đức Ki Tô đã chẳng được sống lại thì đức tin của anh em cũng ra vô ích, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình” ( 1C 15, 16 -17 ).

          Người nào không tin có sự sống lại thì người ấy vẫn sống trong tội lỗi mình với lòng tham dục cùng những hậu quả đáng sợ của nó ! Tuy nhiên chúng ta cần nên hiểu ý nghĩa của sự sống lại là như thế nào, có phải  cái xác

  thể  lý này  được sống lại hay không ? Chúng ta hãy nghe câu trả lời của thánh Phao Lô: “ Nhưng có kẻ sẽ hỏi rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy thân thể nào mà đến được ư ? Ớ kẻ ngu dại kia, vật gì ngươi gieo ấy không phải là hình thể sẽ có, chẳng qua nó như cái hột như hột lúa mì hay giống gì khác. Nhưng ĐCT cho nó sống lại tùy ý Ngài, mỗi giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải đồng một xác thịt nhưng xác thịt của loài người khác của loài thú khác của loài chim khác của loài cá lại khác nữa. Lại có hình thể thuộc về trời có hình thể thuộc về đất…” ( 1C 15, 35 -40 ).

          Có sống lại thật về phần linh hồn chúng ta mới có thể sống đời cầu nguyện và…Nguyện ở đây chẳng phải  là nguyện được về sống đời đời trên  Thiên Đàng  với Chúa, Đức Mẹ và chư thần thánh hay sao ?

          Tiên tri Gio Na cưỡng lệnh nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót vẫn muốn cho ngài tiếp tục thi hành sứ mạng nên  đã nhốt vào trong bụng cá ba ngày ba đêm và chính  khi còn ở trong bụng cá khốn quẫn như thế Gio Na đã được ơn tỉnh ngộ: “ Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giehova  thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển và dòng nước lớn bao quanh lấy tôi” ( Gn 2, 3 -4 ).

          Mỗi người là một thân phận và đều được Thiên Chúa xót thương chỉ cần chúng ta tin tưởng  và nhớ đến Ngài nhất là trong cơn nguy khốn  thì sẽ được cứu: “ Khi linh hồn mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giehova và lời của tôi đạt đến Ngài, vào  Đền Thánh Ngài” ( Gn 2, 8 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts