VIỆC LÀM BÁC ÁI NHẤT LÀ CẦU NGUYỆN DÂNG KINH MÂN CÔI CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI ĐANG Ở LUYỆN NGỤC

Trong chúng ta đây có rất nhiều người được Thiên Chúa ban cho Ơn riêng như yêu mến và quan tâm đến tất cả các Linh Hồn đã qua đời; đáng thương nhất là các linh hồn Mồ Côi, ít có ai còn nhớ đến để cầu nguyện cho họ. Rất là tội nghiệp và thương lắm vì những linh hồn này không còn cơ hội làm gì được để thêm phần phúc khi họ đang ở Luyện Ngục kêu than, tiếc nuối và vô cùng hối hận vì khi còn sống đã không biết để chuẩn bị cho Linh Hồn sống đời của họ; nay phải ở chốn luyện hình thật lâu.
 
**
Do đó chúng ta cần sống bác ái cách thiết thực nhiều hơn nữa là siêng năng đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện nhiều cho tất cả Linh Hồn của anh chị em chúng ta hiện đang phải được thanh luyện và chịu hình phạt (ít, nhiều), (lâu hay mau) do tội lỗi đã phạm khi họ còn sống nơi trần gian này.
 
Để khi được lên Thiên Đàng, chắc chắn họ sẽ cầu thay nguyện giúp dùm cho chúng ta khỏi những chước cám dỗ, khỏi mọi sự dữ có thể xảy đến — Vì Thiên Chúa cho phép. Có hai hình ảnh mà chúng ta đã được thấy từ khi còn rất bé đó là một tấm hình của người mắc nhiều tội trọng đã bị bọn quỷ đến ngay bên giường quấy rầy, kéo chân và túc trực chờ đợi đến khi ông ta tắt thở là chúng kéo ngay ông đến Hỏa Ngục.
 
Còn một tấm hình kia là của một người sống rất hiền lành, khiêm nhường và đạo đức vì khi còn sống ông đã biết kính sợ Thiên Chúa và yêu thương người qua hành động yêu thương, quan tâm và chia sẻ cho người nghèo khổ. Cùng siêng năng cầu nguyện, dâng kinh cho những linh hồn đã qua đời. Nên khi đang hấp hối thì có nhiều linh hồn anh chị em đã đến bên giường mà gìn giữ linh hồn của ông.
 
**
Thật bác ái thay hằng năm trong suốt tháng 11 chúng ta cố gắng xin Lễ Misa, cầu nguyện, dâng kinh cho các linh hồn nơi Luyện Ngục nhiều hơn nữa; để cho lợi ích của chúng ta là luôn được họ trả ơn cách nhãn tiền. Tích cực hơn nữa là nếu chúng ta cố gắng tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn; xưng tội, Rước Lễ cùng thực thi công việc bác ái trong tháng 11 này.
 
Thật sự thì khi chúng ta cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, xin Lễ cho hết thảy các linh hồn ở Luyện Ngục là chúng ta đang làm việc bác ái cho chính mình. Để như mai này chúng ta vì bất cứ lý do nào không còn tự lo cho mình được thì các linh hồn được Chúa thưởng cho lên trời; họ sẽ giúp đỡ phần hồn của chúng ta bằng cách “cầu thay nguyện giúp”. Như chúng ta làm điều gì tốt cho ai thì cái tốt ấy nó sẽ trở lại với ta; chẳng mất đi đâu cả. Như Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy sống yêu thương nhau: Là hãy mở rộng trái tim, mở lòng, mở đôi bàn tay để chia sẻ thì Nước Trời thật không còn bao xa lắm đâu. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
5 tháng 11, 2021
 
***
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Chúa Gọi Con Về)
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts