XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

„Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, và nghe Lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví như người xây nhà ngay trên mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành“ (Lc 6, 46-49) 

„ (…) Nghe Lời Thầy mà đem ra thực hành“, là một Kitô hữu tân tòng, qua hành trình sống đức tin lâu dài, tôi được học, hiểu, biết và yêu Ngài, tôi đã nhận ra rằng mình nên tinh tế khi nghe Lời Thầy, phải lắng nghe bằng trái tim hòa hợp với lý trí, phải có cảm nghiệm được nhìn, được thấy, được chạm đến, được nắm lấy, được ngửi và nếm hương vị Tình Yêu của Thiên Chúa trong linh hồn mình, cảm được điều này, tôi rất yêu thích và rất thú vị giờ cầu nguyện buổi sáng với Lời Chúa, và phút hồi tâm buổi tối mỗi ngày.

Khi đã sẵn sàng lắng nghe từng lời, từng chữ mình đọc lên chậm rãi, lời nào chạm đến trái tim và lý trí, cảm nhận tình yêu Ngài trong trí tâm thân mình, tôi dừng lại và thinh lặng suy ngẫm, cảm giác đó có hợp với khao khát trong trái tim mình, đang đòi hỏi không?  Oh! „trúng tim đen“ rồi, tôi lặng lẽ cảm nếm thưởng thức phút giây tuyệt hảo đó…Thật êm ái và thú vị với Thầy yêu dấu của mình, sau đó tiếp tục cầu nguyện và suy niệm lời đó.  

Đôi khi chưa sẵn sàng và không chăm chú lắng nghe, không mở lòng cho Thần Khí Chúa đủ  nên tôi không cảm nghiệm được Lời Ngài, giờ cầu nguyện trở nên nhạt nhẽo thế nào ấy, song tôi vẫn trung thành ngồi đó nhìn những hàng chữ thiêng liêng…cảm nhận Thầy Giêsu đang hiện diện bên mình, để giữ trọn nửa tiếng hay bốn mươi lăm phút như đã định. Ấy vậy mà hôm nào bận rộn quá không cầu nguyện thì thấy thiếu thiếu cái gì và tự trách mình. Xin lỗi Chúa và Tạ ơn Ngài.

„ (…) thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai, người ấy khi xây nhà „đã cuốc đã đào“ sâu và đặt nền móng trên đá. (…) người ấy đã cuốc đã đào sâu và đặt nền móng trên đá“ . Tạ ơn Chúa, để xây ngôi nhà linh hồn, tôi phải cuốc sâu những thói hư tật xấu, cuốc sâu để vất bỏ những tư tưởng phù phiếm làm cho linh hồn ra tối tăm, phải cuốc sâu tính kiêu ngạo, tính ích kỷ, cuốc sâu để vất đi sự nghi ngờ, ganh ghét.  Đã cuốc sâu những thứ làm nhuốc nhơ tâm hồn và thể xác rồi, có một chút yên tâm là mình đang thực hành sốt sáng điều Chúa dạy.

Bây giờ, cần đào sâu những thứ gì? Thưa, tôi xin Chúa Thánh Thần cùng tôi đào sâu ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến, đào sâu cách sống như một con người mới trong tình yêu của Chúa Cha, đào sâu tình yêu mến Chúa Giêsu trong lòng mình, đào sâu điều răn „các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con“ và đặt nền móng trên đá là Lời Chúa trong Kinh Thánh mà đem ra thực hành một cách sốt sáng và nhiệt thành, vì trong tâm ao ước được như „người nhiệt thành sốt sáng trong một thời gian ngắn, họ vọt lên trên đường nhân đức, tới mức mà kẻ lười biếng không thể đạt được trong nhiều năm“ (Th. Inhã Loyola).

 Vì thế Khi nước lụt dâng lên, đem theo đầy những thứ dơ bẩn của thế gian: rác rưởi của ganh tị, của tham lam, của bất trắc, của cám dỗ, của đe dọa, của tiền bạc, của ngẫu tượng v.v… thì nước lụt có tràn vào như dòng sông thì cũng không thể lay chuyển nổi căn nhà linh hồn của mình, vì linh hồn đã được xây trên nền đá Chúa Giêsu vững chắc, sẽ không bị sụp đổ và không bị phá hủy tan tành.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sốt sáng tôi luyện trí tâm thân của mình cho trong sạch để xứng đáng mời Chúa đến ở cùng, ở với và ở trong con. Amen.

Elisabeth Nguyễn (20.1.2022)

Chia sẻ Bài này:

Related posts