Xin cho con biết chính con

“Người Kitô hữu

Phải có can đảm để theo Đức Kitô.

Người Kitô hữu

là người sống lại trong Đức Kitô

phải dám giống như Đức Kitô

phải sống theo lương tâm

ngay cả trong trường hợp khác thường.

Người ấy khi cần

vẫn bất đồng ý kiến với khối đông

và dám ra quyết định

mà người ấy biết là

hợp với Phúc Âm

ngay cả khi những người khác

không hiểu tại sao lại làm như thế”. (trích sách của Thomas Merton, phỏng dịch từ tác phẩm “He is Risen, p, 22 không đề tên tác giả ”)

Chúa ơi, nếu thực sự tất cả mọi Kitô hữu sống đúng như lời trên đây thì nước Chúa đã trị đến từ lâu rồi, nhưng trên thực tế, người Kitô hữu muốn nên giống Đức Kitô nhưng phần đông họ không đủ can đảm làm được như vậy.

Có thể vì chúng ta không dám nói thẳng ý nghĩ của mình, không dám tỏ sự bất đồng với người đối diện, vì sợ mất lòng. Có khi vì kiêng nể kẻ đó có chức quyền v.v… Có thể vì chúng ta không được giáo dục tường tận, không được  huấn luyện đầy đủ, đến nơi, đến chốn về tín lý, về chân lý của đao Công Giáo, cũng không được học hỏi về Kinh Thánh cách tường tận, không biết Chúa Kitô sống ra sao thế nào thì làm sao biết được, bổn phận của Kitô hữu là phải can đảm theo Đức Kitô, phải là người sống lại trong Đức Kitô? …  Chúng ta phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho xứng hợp với ân ban đã được lãnh nhận từ tình yêu vô biên vô lượng của Ngài.

Trong các cộng đồng dân Chúa, chúng ta cũng thấy nhiều vị chủ chăn rất thánh thiên, thẳng thắn và chân thật, rất khôn ngoan và nền nếp trong lời nói, cử chỉ và trong công việc, nhìn vào sự hài hòa trong cộng đoàn của họ là có thể đánh giá được vị chủ chăn của cộng đoàn đó.

Bên cạnh đó cũng có nhiều vị chủ chăn chưa dám sống như Dức Kitô, vì đôi khi nói “sự thật thì mất lòng” nên họ làm ngơ, nên họ không phản chiếu Ánh Sáng của Đức Kitô cho đàn chiên noi theo.  Đã từng có nhiều giáo dân, nhiều linh mục  giữ thinh lặng trước nhiều điều sai trái với luân lý, với Tin Mừng. “Đó là những thinh lặng ma quỷ, nó đóng kín môi miệng, không cho phép nói lên chân lý làm chứng và ngợi khen” (Michel Hubaut. những nẻo đường thinh lặng).

Vua Boudouin Bỉ Quốc, Ngài và Hoàng Hậu là hai vị Kitô hữu sống rất đẹp lòng Chúa và rất được dân chúng mến mộ, Ngài tâm sự: nguy hiểm đang chờ chúng con, đó là những ngọt ngào tang bốc. Chúng con cần có những người dám nói ngược lại chúng con và ngăn cản khi chúng con có một dự định nào đó đáng phải ngăn cản. Lạy Chúa, xin gởi đến chúng con những người có can đảm và lòng cương trực như thế và xin cho chúng con biết chấp nhận lời nói ngược ý chúng con (trích “Âm hưởng một cuộc đời”. Hồng Y Seunen)

Ước gì quý vị mục tử giữ được khiêm nhường và can đảm sống sâu sắc thấm đẫm Lời Chúa trong từng lời nói, cử chỉ, hành động để tỏa hương thơm của Đức Giêsu Kitô đến những nơi các ngài bước chân đến.

Xin Chúa ban ơn can đảm và khôn ngoan để chúng con dám tỏ bày khéo léo điều mình thấy sai trái với luân lý và luật yêu thương của Chúa dạy trong Phúc Âm. Amen.

Elisabeth Nguyễn

Chia sẻ Bài này:

Related posts