XIN CHÚA CHO CHÚNG CON BIẾT TÌM VỀ BÊN CHÚA ĐỂ KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN

 
Ôi lạy Chúa, Chúa của con!
Con cũng buồn lắm khi thấy Chúa
Lầm lũi bước đi trong nỗi cô đơn
Giống hệt như cuộc sống ngày qua ngày
Của con không ai gần gũi hỏi han
Nói chi là có bạn.
 
**
Nhìn thấy Chúa mà con thương cảm
Nhưng hơi rụt rè e ngại con đường Thập Giá
Trước mặt đầy cam go, đầy khó khăn
Tưởng tượng tấm thân con mập béo
Luôn biếng nhác và không thích làm
Việc nặng.
 
**
Con chỉ giỏi dùng miệng lưỡi
Để nhờ người hay mướn người
Vác Thập Giá dùm con để tay được rảnh
Để cầm nhiều thứ khác lấy cớ ở lại tít sau
Cho những thứ ngày càng làm xa cách Chúa
Cho những thứ nay còn mai mất.
 
**
Lạy Chúa, Chúa của con!
Trên con đường Thập Giá thì con chỉ có thể Là người cầm cây roi da quất lên người Chúa
Hay con chỉ có thể là người xỉ vả
Đội mão gai lên đầu
Lột áo và cười chê nhạo báng Chúa.
–*–
Hay có giỏi lắm con cũng chỉ có thể
Là ông Simon
Bị lính dữ bắt vác đỡ dùm cây Thập Giá
Chỉ quãng đường thật ngắn thôi
Ấy thế mà con cảm tưởng như cây số dài
Nặng và đau đến độ có thể chết được.
 
**
Ôi lạy Chúa Giêsu xin ban thêm sức mạnh
Cho con chỉ để vác Thập Giá đời mình
Gắng bước theo Chúa từng bước một
Từng ngày một
Cho đến khi nào con ngã quỵ
Xin Chúa gánh đỡ dùm con.
–*–
Kẻo sự nặng nề của Thập Giá
Chất trên con sẽ giết chết con
Nhưng biết Chúa nào có làm vậy
Khi Chúa nói Chúa không bao giờ
Bắt chúng con vác Thập Giá
Nặng hơn sức của con.
 
**
Chúa cũng cho con đủ hiểu rằng
Thánh Giá là nguồn ơn cứu độ cho linh hồn
Nhưng xin Chúa thông cảm vì con yếu đuối
Hằng lo toan gánh những chuyện đời vẩn vơ
Mệt nhoài đeo đuổi những phù vân
Hoàn toàn vô giá trị cho cuộc sống đời sau.
 
**
Đến tuổi già con mới chợt giật mình vì ….
Tóc đã bạc phơ do cả đời suy nghĩ
Cái lưng cũng còng cùng bao nhiêu bệnh tật
Sức tàn thân liệt nhưng Chúa vẫn ở xa con
Ôi Linh hồn con sao lạnh quá!
Xin Chúa ban cho con chút lửa yêu thương!.
 
**
Để con cảm nếm chút mùi của hạnh phúc
Để con biết cảm nhận tình Chúa yêu con
Xin Ngài đến ở bên con và an ủi con
Trong giờ lâm tử
Như anh trộm lành xưa
Đã ăn năn thống hối trên Thập Giá tội tình
–*–
Vì anh nhận ra Chúa Đấng phân minh
Yêu thương nhân loại cho đến chết
Và ngày thứ ba Người đã sống lại
Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha
Phép tắc vô cùng. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 1, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
(Tìm Về Bên Chúa)
Chia sẻ Bài này:

Related posts