Xin Thiên Chúa ban cho chúng con hàng ngày dùng đủ và biết đủ

— Thời đại càng văn minh tân tiến, con người đã có thể phóng những rocket lên tận những hành tinh xa; có thể mang về cho chúng ta những hình ảnh thật ngoạn mục, mắt chưa từng thấy trước đây. Ngày càng xây dựng những công trình thật vĩ đại để trong tương lai rất gần con người có thể lên sống trên đó. Thì càng chứng minh cho chúng ta thấy con người càng nhỏ bé mất hút trong một vũ trụ bao la rộng lớn, không có biên giới ấy?.

— Có nhiều chứng minh rằng các nhà khoa học của mọi thời đại dù có thông minh đến đâu cũng chỉ mới có dùng chưa đến 10% chất xám của cả một khối óc mà Thiên Chúa ban cho. Còn người bình thường như chúng ta không biết có dùng được hết 5% chất xám hay không nữa. Nhưng thà thế mà chúng ta luôn cần đến sức mạnh của Thiên Chúa.

— Thà thế mà chúng ta luôn bám và trụ trì trong nhà Chúa, để chúng ta có được nơi nương tựa thật vững chắc. Chúng ta chỉ cần cầu xin Thiên Chúa ban cho mọi gia đình hằng ngày dùng đủ và biết đủ là đủ. Vì Người luôn ban tặng cho chúng ta nguồn sinh sống thật dư đầy. Là những thực phẩm thiên nhiên trong trời đất, ở sau vườn và ở chung quanh chúng ta. Chỉ cần chúng ta bỏ công sức la làm là có.

— Cuộc đời có ra khó khăn là do bởi sự tham lam đòi hỏi nhiều nên đã làm cho chúng ta lãng phí thật nhiều thời giờ. Để lao vào những đam mê, nghiện ngập; đã thiếu trách nhiệm cùng bổn phận trên gia đình của chúng ta. Rồi thì chúng ta cố tình xa lánh Chúa vì cuộc sống bê tha tội lỗi của mình; không muốn bỏ. Con cái thì chẳng mấy khi được thấy mặt cha mẹ để mà lo cho chúng vì cha mẹ phải bôn ba đi kiếm cho thật nhiều tiền.

— Bởi Tiền là sức thu hút mạnh nhất có thể làm bật sức sống của con người nhưng xin hỏi bao nhiêu là vừa là đủ đây? Và rồi ở một ngày không xa thì tất cả mọi người cũng lần lượt bỏ ra đi; có người không kịp nói lời từ giã. Nên khuyên cha mẹ trẻ luôn sống làm gương tốt cho chúng con cái bắt chước theo. Có thì nói có, không thì nói không và giữ lời hứa với chúng khi đã hứa.

— Còn những gì gọi là luân thường đạo lý thì ở thời nay được coi rất nhẹ. Nhà Thờ ngày nay thông thường cũng đã vắng bóng con cái Chúa nhiều lắm nhất là bên Âu Châu nhà thờ nhiều nơi đã bị đóng cửa vì không có giáo dân. Nay lại gặp dịch Covid-19 thì càng làm cớ cho nhiều người không đến nhà thờ nữa. Rất có thể vì ngày nay số người trẻ đã thiếu rất nhiều tấm gương ngay lành từ trong gia đình, học đường và nơi xóm chúng ở.

— Nhìn chung thì thấy giống như tận thế đang sắp sửa đến. Những gì con người trần gian tìm kiếm thì lẽ đương nhiên không như lòng Chúa mong muốn. Bởi đấy không phải là giá trị đích thực của Nước Trời. Ai muốn làm lớn trên Nước Trời thì phải làm chức phận nhỏ bé nhất trên trần gian. Ai đi theo tiền bạc và để chúng làm chủ thì sẽ mất linh hồn.

— Ai trong chúng ta lại có thể từ bỏ tất cả khi mà mọi người đang coi chúng ta là ngôi sao rực sáng, đang được mọi người tâng bốc lên thái quá. Bài học của Chúa Giêsu về đức tính khiêm nhường rành rành ra đó nhưng chẳng mấy khi chúng ta bắt chước cho nên cuộc đời của chúng ta luôn tất bật và vất vả. Bởi chúng ta luôn tìm kiếm những của phù du mau tàn, chóng qua; chóng rỉ sét và bội bạc.

— Chỉ duy nhất Thiên Chúa của chúng ta Người là Đấng có một tình yêu vô cùng, luôn ban phát rất nhưng không cho con cái của Người thì chúng ta hề cảm tạ, tri ân và thờ phượng Người. Trong khi hằng ngày Người vẫn nuôi dưỡng chúng ta hơn cả những gì chúng ta cần?. Nhưng vì tội lỗi và đam mê thế trần mà chúng ta đã vô tình để lọt vào bẫy của Satan; để bị chúng kiểm soát và buộc xích vào cổ. Mà khi bị nghiện rồi thì không dễ dàng bỏ được.

— Mong rằng mọi con cái Chúa đều biết sống chia sẻ, nhờ đó mà Phép Lạ của Thiên Chúa sẽ luôn được thực hiện ở khắp mọi nơi để sự đói khổ của con người kém may mắn sẽ được giảm bớt và Bình An của Chúa sẽ được gieo rắc khắp muôn nơi trên địa cầu. Amen.
 
**
 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 7, 2020

 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts