XIN THIÊN CHÚA BAN CHO CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC NIỀM HẠNH PHÚC TỪ TRONG

**
Ai đã chọn đi tu theo dòng mẹ Têrêsa
Thật chẳng uổng để bỏ cả tuổi
Thanh xuân, công sức để cả một đời
Chỉ hoài tìm kiếm danh vọng
Thú vui tục trần
Vì có phải rồi mọi thứ sẽ dần bỏ ta đi
Không một lời từ giã, không tiên báo trước?
Để rồi ở cuối cuộc đời tưởng tượng
Thấy có mình ta nằm xuống huyệt mộ sâu
Làm của ăn cho một lũ côn trùng
Rồi sau hết là còn lại bộ xương khô
Nhìn thật sợ hãi!?.
 
**
Đi theo chân mẹ Têrêsa sao gọi là cô đơn Buồn khổ nhỉ
Vì ngày ngày đều có người để cho ta
Chăm sóc an ủi, để mớm cơm
Để cho ta có cơ hội lau vết thương thân xác
Cả vết thương lòng cho người
Để cuối đời họ cũng sẽ có được nụ cười
Hạnh phúc trên đôi môi vì được người
Yêu thương tôn trọng và
Để chúng ta có cơ hội được chăm sóc
Người anh chị em là hiện thân rất thật
Rất sống động của Chúa Giêsu.
 
**
Sao gọi là hạnh phúc cho được nếu
Chúng ta sống ích kỷ chẳng cho đi
Mà cứ khư khư ôm giữ lấy một kho tàng
Nhỏ, to vô tri vô giác …
Chỉ cần nhiễm dịch Covid-19 như hiện nay
Hay gặp trận động đất, hỏa hoạn
Tai ương đổ ập xuống trên người thì xin hỏi
Vàng bạc, tiền của có thay cho miếng ăn
Thức uống được không?.
 
**
Sao gọi là hạnh phúc cho được
Nếu cuộc sống này đến với chúng ta thật
Ngắn ngủi … sống nay, chết mai ai nào biết?
Nguy hiểm nhất là không có
Sự chuẩn bị nào cho nơi chúng ta muốn đến
Thiên Đàng hay Hỏa Ngục (thật đáng sợ)
Chẳng lẽ chúng ta sống cuộc sống vô ích
Vô tích sự, hoàn toàn không có mục đích?
 
**
Có phải cuộc đời này tất cả là do Thiên Chúa Tác thành?
Là nơi tạm bợ Người để cho
Chúng ta có cơ hội tạo công đức càng nhiều
Càng có cơ hội được vào Nước Chúa
Sống muôn đời hạnh phúc ở đời sau
Là nơi không còn sinh, bệnh, lão tử
Không còn phải chiến đấu với quỷ dữ
Thoát qua rồi ôi những cơn mê
Của thế trần tội lỗi.
 
**
Nhưng có phải Thiên Chúa Người đã để cho
Mọi thứ Như Ánh Sáng Cứu Độ và bóng tối
Sự dữ phải sống chung với nhau như thế
Cũng như Lúa tốt và cỏ lùng là vì
Thiên Chúa Người muốn như thế
Nên khuyên hết thảy chúng ta hãy mau mau
Thức tỉnh đi người ơi!.
 
**
Dù chúng ta là ai trong cuộc sống đầy dẫy
Những cám dỗ, bẫy giăng của tội ác
Dù là đấng bậc tu trì ở mọi phẩm trật trong Giáo Hội …
Tất cả đều được Chúa dạy
Điều căn bản là phải yêu thương nhau và
Yêu thương mọi người
Vì mai này lên diện kiến Chúa Người sẽ hỏi:
Sao xưa ta đói khát ngươi không cho ăn?
Ta lạnh giá, cô đơn, bệnh tật, tù đày
Mà ngươi không có một lời thăm hỏi?
Hỡi kẻ vô tâm ngươi hãy xuống Hỏa Ngục
Vì ngươi sẽ bị phạt để sống ở đó.
 
**
Nhưng trên hết khi chúng ta còn sống đây
Với những gì Chúa ban cho trong trời đất
Dù cho chúng ta là ai
Phải đều nhận biết và Cảm Tạ Thiên Chúa
Là Đấng duy nhất luôn yêu thương
Con người tội lỗi của chúng ta
Hôm nay, ngày mai và mãi mãi
Nên chớ có sao lãng mà quên Tạ Ơn Chúa
Đừng để cho quỷ dụ dỗ chúng ta đêm ngày
Đừng để chúng mang tiền bạc, danh lợi
Hão huyền ảo ra để nhử
Mà thiếu sự Tỉnh Thức thì đời ta đi đong.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 9, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts