XƯA THÁNH TÔMA CỨNG LÒNG TIN NGÀY NAY CŨNG VẪN CÒN NHIỀU TÔMA NHƯ THẾ

Thời buổi ngày nay con người ngày càng không tin tưởng vào God, vào Thiên Chúa nữa. Người ta chọn một cuộc sống vô thần có nghĩa chỉ tin vào sức lực, khả năng, gian dối, gian manh, gian ác và chà đạp lên nhau khi có thể. Họ tin rằng sau cuộc sống này thì hết, không còn gì nữa do đó có rất nhiều người khi thất bại, mất mát to lớn, chạy nợ thì họ luôn tìm đến cái chết (tự tử). Nhiều người họ không tìm thấy hạnh phúc mà họ tìm kiếm dù cả đời có cố gắng hết sức lực dù họ có hiểu rằng sức người thì có hạn và nhất định nghĩ rằng khi họ có nhiều của cải, quyền hành, danh vọng thì họ sẽ được sung sướng cả đời. Họ tin rằng sự giàu có đó sẽ mang đến cho cả mấy đời con cháu của họ ăn cũng không hết. Nhưng rồi một ngày bất chợt đến, không được báo trước thì thần chết đến gõ cửa thì xin thưa có trễ lắm không?.

**
Thật sự mà nói giữa người sống luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và người sống vô thần thì người tin tưởng vào Thiên Chúa luôn có sức mạnh được trợ giúp từ trên. Luôn có cuộc sống lạc quan và xoay sở nhanh chóng trong mọi tình huống là nhờ có bàn tay Thiên Chúa quan phòng và nâng đỡ. Vì Thiên Chúa Người là Đấng tác tạo ra từng người chúng ta nên Người thấu biết chúng ta cần gì, thiếu gì và ước muốn điều chi. Ngay cả khi chúng ta đang có sự suy nghĩ căng thẳng, bồn chồn lo lắng vì gặp sự khó khăn hay hiện đang mang chứng bệnh nan y, không có tiền chạy thuốc thang và nằm chờ chết. Nhưng chúng ta luôn nhớ rằng Thiên Chúa Người sẽ định liệu tất cả, chữa lành tất cả và có chết rồi thì Người cũng cho chúng ta sống lại được, nếu Người muốn. Có phải xưa Chúa Giêsu phán trong nhiều lần Chúa chữa bệnh cho tất cả mọi người (có đạo cũng như ngoại đạo) rằng “Đức tin của con đã chữa con” thì không có cớ gì để chúng ta đa nghi vào quyền năng phi thường của Thiên Chúa cả. Có điều chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi vì chẳng phải những gì chúng ta cầu xin thì đều được cả đâu vì có thể điều chúng ta xin lại không đẹp lòng Chúa và không theo thánh ý Chúa, nên xin sẽ không được nhận lời.


Vì có phải con người chúng ta khi xin Thiên Chúa điều gì thì luôn có đặt điều kiện với Chúa và bắt Chúa phải làm theo ý mình!?. Không hiểu rằng ngôi thứ của mình là cái chi chi mà dám ra điều kiện cho Chúa?. Như nếu Chúa cho con được thế này, thế kia thì con hứa sẽ siêng năng đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, sẽ cho tiền người nghèo nhiều hơn hay đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong suốt một tháng, v.v… còn không được thì lại bảo Chúa chẳng linh thiêng rồi trách cứ, rồi bỏ Chúa mà quay qua tìm thần khác nghe rằng linh thiêng hơn. Ai làm cha mẹ giàu có mà có con cái chúng ra điều kiện với mình thì sẽ lập tức tống cổ nó ra khỏi cửa, vì vốn nó là đứa con hỗn láo, xấc xược, bất hảo thưa có phải?. Rồi quày quả đi qua nhà chú, bác, cô, dì để xin thì nó có được như ý nguyện không? Chắc thưa rằng không …

**
Nhưng Thiên Chúa của chúng ta thì khác hẳn với sự suy nghĩ của con người vì Chúa luôn cho con cái có nhiều thời giờ để thay đổi vì Chúa luôn yêu thương con người. Chúa không bao giờ chấp tội dù tội của chúng ta nó có vấy mực hết cả trang giấy thì Chúa cũng làm cho nó trắng tinh. Nếu hết thảy con cái Chúa biết tìm đến Chúa để thú tội, hứa chừa tội và hứa sẽ thay đổi cách sống đầy tội lỗi, trác táng và đồi trụy của mình. Vâng, ngay cả ở giây phút cuối đời, Thiên Chúa cũng không nỡ bỏ mặc con cái Chúa phải bị mất linh hồn và phải bị đày đọa ở Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp, không có ngày ra.

**
Như Tôma cứng lòng tin như thế mà Chúa Giêsu vì yêu nên Người cũng đã hiện ra bảo Tôma là hãy xỏ tay vào sườn, vào lỗ đinh để đừng cứng tin như thế nữa và phán bảo: “Vì Tôma đã thấy nên tin. Phúc cho ai không thấy mà tin”. Do đó trong cuộc sống thiếu tự do hay có tự do quá đáng cũng đã làm cho con người dần đi đến sự diệt vong vì thiếu bóng dáng Thiên Chúa trong cuộc đời. Xin Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta mãi mãi, gìn giữ linh hồn chúng ta ngày đêm vì sự dữ ngày nay chúng rất tinh vi và biết rõ điểm yếu của chúng ta là gì. Nếu không có Thiên Chúa phù trợ thì chúng ta sẽ rất dễ bị vấp ngã để sa vào vòng cám dỗ của thế gian, của sự mau qua chóng tàn này và đánh mất linh hồn cách rất oan uổng. Amen.

**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 7, 2023

Chia sẻ Bài này:

Related posts