YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI CHÚNG TA MẠNH DẠN RA KHƠI

 
**
Thỉnh thoảng đọc thấy các cháu trẻ tâm sự trên FaceBook rằng chúng đang lưỡng lự, trăn trở và cầu nguyện thật nhiều để xin Thiên Chúa giúp cho chúng một quyết định “chọn” chín chắn, đúng đắn trên bước đường đi tu của chúng. Vì các cháu chưa cảm nhận được sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần!? Nên chúng tôi có lời khuyên giúp nếu các cháu có lòng ao ước thì để Thiên Chúa quyết định theo ý muốn của Người.
–*–
Các cháu có còn nhớ Chúa Giêsu gọi tông đồ của Ngài Ra Khơi cách sao không?. Cách là họ phải đi từng cặp đôi một, đừng mang theo bao bị. Chớ mặc hai áo mà chỉ cần đôi dép và mang theo gậy bên mình là đủ … và người làm việc cho Chúa sẽ được thưởng công?.
**
Ngẫm suy thì lời mời gọi Ra Khơi của các tông đồ, của Chúa Giêsu thì quả là một tình yêu vô bờ bến. Điều kiện theo Chúa hẳn ai cũng thấy biết là rất đơn giản như Chúa đã gọi 12 tông đồ tiên khởi của Chúa … ấy là cần có tấm lòng, tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào bàn tay Thiên Chúa quyền năng; chỉ thế thôi. Chớ họ là dân chài lưới thì có học lực gì.
–*–
Rồi thì Chúa Giêsu mời gọi ai thì liền ngay sau giây phút Chúa gọi tên của họ thì từng tông đồ đã quyết định theo Chúa và đã liền trở thành môn đệ thực thụ và đã thuộc về Chúa rồi không?. Họ đã chứng minh trong sự vâng phục nhờ ơn Chúa Thánh Thần nên họ đã mạnh dạn theo Chúa Giêsu mà không hề lưu luyến điều gì nữa.
**
Vì có phải cuộc đời trần thế của một người khi lớn lên ai cũng phải “tay làm hàm nhai” để trước là nuôi bản thân sau là có trách nhiệm lo cho gia đình. Do đó đã sinh ra trên đời thì tất tất ai cũng đều giống nhau thôi nhưng phúc thay cho tất cả tông đồ của Chúa là Ra Khơi mà không phải Ra Khơi một mình.
–*–
Vì trên chiếc tàu của Giáo Hội thì trên hết là có Thiên Chúa ở cùng dù có nhiều lúc gặp sóng cả, gió lốc, mây đen vây phủ kín trời, chúng ta cứ tưởng Chúa ngủ quên vì lòng tin của chúng ta quá yếu kém. Nhưng giả như Chúa Giêsu có ngủ để thử thách đức tin của chúng ta mà Ngài chưa cần làm gì cả … thì còn có Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội và Mẹ của toàn thể nhân loại luôn hiện diện bên con cái của Mẹ.
**
Thử hỏi một con người trong đời có đủ cả Chúa lẫn Mẹ Maria kề bên thì ai còn sợ hãi, nghi ngờ và nghi ngại chuyện chi nữa?. Ôi thật diễm phúc cho chúng ta nhường bao khi ngẫm suy là được làm kiếp con người chính tay Chúa tác thành, lại luôn có được Thiên Chúa dạy dỗ, phù trợ, đỡ nâng thì còn gì sung sướng và hạnh phúc cho bằng.
**
Có phải con người chúng ta hằng ngày cần thiết nhất là có oxy để thở và để sống chớ không phải có tiền nhiều mà có thể cho chúng ta sự sống được đâu. Chứng minh rõ nhất là người bị nhiễm Covid-19 đang nằm thở bằng máy trợ thở.
–*–
Kế đến là chúng ta cần có thức ăn nước uống để nuôi dưỡng thể xác. Rồi thì có nơi để ta che nắng che mưa, dù cái che ấy chỉ là cái chòi nhỏ. Thế thì có khó khăn chi để chúng ta theo Chúa mà phải ngại ngần, chùn chân bước, hay trăn trở … vì ai sống ở trên đời biết trước được ngày mai ta sẽ ra sao đâu?
**
Vả Giáo Hội Chúa có để cho tông đồ theo Chúa phải bị đói khát bao giờ mà không là luôn được đầy đủ. Có Dòng tu nào mà không vui sống trong Chúa và trong nhau. Hay có Giáo Xứ nào có Chúa mà không vui, không sống hạnh phúc bên nhau đâu. Chỉ trừ khi những ai theo Chúa kiểu nửa vời hay theo Chúa vì tư lợi riêng.
**
Thiên Chúa Người luôn có cách để gọi từng tông đồ một theo khả năng dù có chuyên môn hay có học lực yếu kém như 12 tông đồ tiên khởi của Chúa. Hoặc tùy chọn thích sống một cuộc sống thanh bần, bình dị và khổ nghèo như các tu sĩ Dòng anh em hèn mọn của Thánh Phanxico Assasi vậy. Hay xin bề trên cho vào sống nơi vùng xa vùng sâu như cha Damien sống cả cuộc đời phục vụ cho người phong cùi – trên một hòn đảo và ngài đã chết vì bị lây bệnh phong cùi ấy.
**
Quả thật không ai trên đời lại sống cách thật thoải mái và hạnh phúc như các ngài ở Dòng Phanxico khó nghèo cả! Vì Dòng của các ngài là không sở hữu một tài sản nào dù là thật nhỏ và vì không có thì không cần phải bận tâm giữ. Nếu dòng có miếng đất thì tự tay trồng trọt để có rau, củ, quả hay cây trái mà ăn. Nếu có nhỡ đường thì các ngài đi xin ăn hay tra tay làm việc để đổi lấy bữa cơm. Nhưng giờ chính vẫn là giờ các ngài chung nhau đọc kinh, cầu nguyện. Ngày thường thì các ngài cũng chia nhau đi khắp nẻo đường để tìm sống với người nghèo và giúp đỡ ai đang rất cần sự chia sẻ từ miếng ăn cho tới lời khuyên nhủ và lời an ủi.
**
Vì cách sống thanh sạch, thanh bần của các ngài mà người dân cảm thấy rất gần gũi và rất thân thương. Với cuộc sống thanh bần ấy mà các ngài rất dễ cảm hóa con người đang sống trong tội lỗi. Do đó mà có rất nhiều người xin được gia nhập vào Dòng để cùng được sống đời Tu khổ hạnh ấy. Nói chung thì đời Tu là đời sống mà được Thiên Chúa nuôi dưỡng cho đầy đủ nhất và tốt đẹp nhất, cả xác lẫn hồn.
**
Các ngài đi đến đâu cũng được người người yêu mến, niềm nở và tiếp rước như tiếp rước một Alter Christ vậy. Vì thế các cháu cứ mạnh dạn bước theo Chúa với lời Xin Vâng cho mạnh mẽ lên nhé. Vì lẽ có Chúa là ta có tất cả ngay cả Thiên Đàng mai sau. Đối với Thiên Chúa thì Người chỉ cần tấm chân tình và trái tim biết thương cảm của các cháu là đủ. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
5 tháng 3, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts