YÊU MẾN THÁNH GIÁ – TÔN THỜ THÁNH GIÁ – BƯỚC THEO THÁNH GIÁ

Thưa quý vị, Đức thánh cha Phanxico giáo huấn chúng ta trong thời gian cách ly dịch bệnh, hãy chiêm ngắm Thánh giá như một điều kiện cần thiết trong cơn thử thách nầy.

Vì thế, việc chiêm ngắm, tôn thờ, suy tôn Thánh giá là nguồn cội của việc bước theo Chúa Giê-su. Không có giá trị đạo đức nào mưu ích cho bằng việc chiêm ngắm Đức Ki-tô chịu đóng đinh mỗi ngày. Mầu nhiệm Thánh Thể nuôi sống linh hồn chúng ta, nhưng, nếu không có mầu nhiệm Thánh Gía, thì không có Thánh Thể. Vậy, Thánh giá, Thánh Thể chính là một trong mầu nhiệm yêu thương đến cùng của Chúa Giê-su, mầu nhiệm Thánh Thể, cho chúng ta biết sự hiện diện sống động, nhưng, thiêng liêng của Cháu Giê-su, nhưng mầu nhiệm Thánh giá cho chúng ta chiêm ngắm cuộc Tử Nạn của Người, nhưng, một Thánh Thể “rủ rượi” hao mòn vì chúng ta. Bí Tích Thánh Thể cho chúng ta chiêm ngắm Dung Nhan Thiên Tính của Chúa, còn Mầu Nhiệm Thánh giá cho chúng ta chiêm ngắm một Dung Nhan Nhân Tính của một Ngôi Vị Thiên Chúa vì chúng ta.

Vì thế có thơ rằng :

Ngước nhìn Thánh giá trên cao

Thánh Thể rủ rượi thương sao Ngôi Trời!

Nhân Tính tan nát ôi thôi !

Còn đâu hình thể “Con Người” Chúa ôi !?

 

Trên đầu, Người đội mão gai

Hai tay giang rộng đêm ngày thứ tha

Cạnh sườn Thịt, Máu toát ra

Cho con sự sống, chính là “Nương Long”

 

Chính vì thương xót, ước mong

Trao ban sự sống tinh ròng Trời cao

Thánh Thể rướm Máu tuôn trào

Trăm ngàn roi vọt đánh vào Thịt Da

Cũng vì tội lỗi người ta

Hai lỗ đinh bàn tay Chúa toát ra

Uy quyền như thể  xót xa

Toàn Thân Chúa chịu thật là thảm thương

 

Bàn chân cũng chịu đóng đinh

Gân, xương xuyên đứt, đoạn tình thảm thương

Vì dân, Chúa chịu tai ương

Vì dân tội lỗi, Chúa thương gánh gồng

 

Hình phạt chữ thập nằm ngang

Giang tay chịu nạn lập đàng Cứu dân

Trở nên Thánh giá là “Cây”

Trổ sinh bông hạt ngất ngây lòng người

 

Yêu mến Thánh giá Chúa Trời

Tồn thờ mầu nhiệm rạng ngời vinh quang

Chiêm ngắm Thánh giá ngai vàng

Mầu Nhiệm Thánh giá cao sang vĩnh tồn

 

Sa-tan bạt vía , kinh hồn

Nhìn thấy Thánh giá thật là hãi kinh

Con nay yêu mến, tôn thờ

Mầu Nhiệm Thánh giá con hằng bước theo

 

Cuộc sống trần gian khó nghèo

Con bước theo Chúa mãi theo muôn đời

Vì, Thánh giá nguồn phúc vinh

Cho con sự sống thiên đình Trời cao

 

Giê-su, Danh Thánh tự hào

Sa-tan khiếp sợ, lẽ nào con xa

Yêu Thánh giá, yêu thiết tha !

Cho con sự sống, chính là GIÊ-SU./. Amen

 

07/01/2021

P.Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts