Nước uống Caritas đồng hành từ thiện

Trong nhiều năm qua nước uống đóng chai do Caritas TGP Sài Gòn sản xuất đã luôn đồng hành trong các chuyến đi bác ái từ thiện của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống: Lòng Chúa Xót Thương (BVSS: LCXT).

Cứ vào một đêm cuối mỗi tháng các thành viên và cộng tác viên của nhóm, đa phần là các chàng trai cô gái trong độ tuổi 40, cư trú rải rác từ các giáo xứ trong giáo phận Sài Gòn không hẹn mà gặp nhau tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Họ tề tựu nơi đây theo chương trình “Cho Đi Là Còn Mãi”. Và một đêm vào đầu tháng sau họ lại đến tư gia một thành viên kỳ cựu theo chương trình “The Angels of The Homeless” ( Những Thiên Thần Của Người Vô Gia Cư). Có thành viên dẫn theo con hoặc cháu nhỏ theo với chủ ý cho con cháu mình làm quen và nhận thức dần các công việc bác ái từ thiện.

Sau năm mười phút hỏi han, giới thiệu cũ mới, mọi người trang nghiêm hướng về tòa Đức Mẹ sốt sắng đọc kinh cầu nguyện cho mỗi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Mỗi lần đi có khoảng 100 thành viên và cộng tác viên của nhóm chia thành bảy team chở các thùng và bao bị đựng thức ăn uống trên xe máy, chạy rảo quanh các đường phố Sài Gòn, tìm gặp, hỏi han, an ủi và trao các phần quà ăn đêm và ăn sáng cho những người nghèo khổ đang lang thang kiếm sống hoặc đang thiếp ngủ trên các vỉa hè. Hầu hết họ vô gia cư, tự nuôi thân bằng các nghề bán vé số dạo, lượm ve chai, khất thực…

Mỗi chuyến đi đến với những mảnh đời bất hạnh, các thiện nguyện viên của nhóm BVSS: LCXT trao 1.200 phần thức ăn và thức uống, bao gồm 1.200 nước uống đóng chai nhãn hiệu CARITAS Saigon. Hẳn Caritas TGP Sài Gòn là một tổ chức bác ái xã hội Công Giáo uy tín nên việc Nhóm BVSS: LCXT chọn sản phẩm của tổ chức này là điều hợp lẽ.

Cho đến đêm 25 tháng 06/2019 chỉ riêng hành trình bác ái từ thiện “Cho Đi Là Còn Mãi” đã đi đến chặng 43. Chương trình này hơn một năm qua cũng đã lan tỏa ra thành phố Biên Hòa. Nhờ vào tinh thần dấn thân của các thành viên và các cộng tác viên cùng tấm lòng quãng đại của các nhà hảo tâm, nhóm còn có các chương trình “nặng ký” khác. Điển hình như “Vì Những Mảnh Đời Bất Hạnh” tổ chức định kỳ vào buổi chiều thứ hai đầu mỗi tháng, trao nhu yếu phẩm và chút hiện kim cho những gia đình túng quẩn bất kể tôn giáo trong giáo hạt Tân Sơn Nhì. Khi có điều kiện khả quan, nhóm tổ chức đi thăm và ủy lạo các mái ấm đang cưu mang những cô nhi và các thiếu nữ lỡ lầm bị bỏ rơi, hoặc đến các bệnh viện thăm và trao quà cho các bệnh nhân nghèo…

Với những chương trình bác ái từ thiện đã cố định hàng tháng dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng phải vượt qua thực hiện cho bằng được. Bởi hơn ai hết các thiện nguyện viên của nhóm BVSS: LCXT cảm nhận:

                                 “Mỗi lần đi là mỗi lần gặp lại

                                  Ánh mắt buồn như u uẩn chờ mong

                                 Những bàn tay cho đi là còn mãi

                                 Cho tình người giữa trời đất mênh mông”

Cảm thương thay những phận đời hẩm hiu. Cảm phục thay những tấm lòng thiện nguyện. Và mong thay những chai nước uống CARITAS Saigon vẫn luôn mãi đồng hành từ thiện với Nhóm Bảo Vệ Sự Sống: Lòng Chúa Xót Thương.

              Gioan Long Vân, ctv nhóm BVSS: LCTX.

Chia sẻ Bài này:

Related posts