NỮA ĐÊM VIẾNG CHÚA HÀI ĐỒNG

Nữa Đêm viếng Chúa Hài Đồng

Lòng con thầm thĩ ước mong

Những mảnh đời cơ cực, long đong

Xin cho họ tìm được thong dong

 

Chúa Giáng Sinh, một kiếp Người

Sống đời phàm thế, thật khó nghèo

Ba mươi năm, đời Nhân Tính

Ba năm truyền giảng  “Lời Chân Lý”

 

Kết thúc hành trình, chịu treo lên

Thập giá gánh tội nhân trần đó

Cuộc đời  CỨU THẾ thật buồn thương

Giáng Sinh khó nghèo trong giá lạnh

 

Chọn nơi bần hàn để sinh ra

Ngôi Hai Thiên Chúa cao sang quá!

Nhận kiếp gian trần, sống khổ đau

Xin cho con vác thập giá mình

 

Để dâng đau thương đời nhân thế

Lên đến Ngôi Hai, để hiệp hành

Nữa Đêm kính viếng Chúa Hài Nhi

Tiết trời giá buốt, tình Chúa ấm

 

Sưởi cả nhân gian, mặc cơ hàn

Đời ai, dù cheo leo, lạnh lẽo

Chúa vẫn chở che, vẫn sưởi lòng

Dù đời rét mướt, hãy tin Chúa

 

Dù thiếu cơm ăn, thiếu cửa nhà

Đêm nay, ĐÊM CỰC THÁNH, ĐÊM THIẾT THA

Chúa vẫn yêu thương, vẫn sưởi ấm

Tâm hồn băng giá, của thế nhân

 

Lạy Chúa Hài Đồng, xin ban xuống

Khắp cõi nhân gian, khắp mọi nhà

Cuộc đời CỨU THẾ, dẫu gian truân

Nhưng, điều Chúa muốn là: “Ở CÙNG NHÂN THẾ ” ./. Amen

 

Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh 2022

Phê-rô TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts