CHÚNG TA SỐNG NHƯNG LUÔN CÓ SỰ CHUẨN BỊ CHO ĐỜI SAU

Cuộc sống trên trần gian này hỏi thử có ai ngày ngày cảm thấy an phận và cảm thấy đủ?. Cảm thấy an nhàn và hạnh phúc vì ngày qua ngày được hưởng trọn mọi điều Thiên Chúa trao ban cho rất nhưng không?. Chắc có lẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay thôi, thưa có phải!?.
 
 
Làm gì có người thỏa mãn 100% khi đầu mình và tứ chi có được nguyên vẹn và bình thường mà không là luôn mở miệng than thân, trách phận rằng mình không được bằng ai. Làm gì có người biết cảm tạ, tri ân và biết ơn Thiên Chúa 100% khi Người ban cho sức khỏe luôn tốt — quan trọng nhất là có oxy (free) để thở, để sống nhưng luôn ao ước cho có được một thân hình vạm vỡ 6 múi, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Còn phụ nữ thì luôn ao ước có tiền để đi sửa sắc đẹp, để có thân hình nhìn nẩy lửa nếu không thì cảm thấy rất thiếu tự tin mà quên rằng với thân hình như thế ở thời nay thì lại là làm cớ cho nhiều người vấp phạm. Là sự thèm muốn của nhiều đàn ông bất hảo, dâm ô chỉ muốn thỏa mãn thú tính của họ mà thôi. Và là cái cớ để làm hại chính bản thân mình; cái chết là điều đã thấy xẩy ra.
 
 
**
 
Thế thì cuộc sống nơi trần gian này có phải là nơi có rất nhiều người ao ước có được làm chủ nhà nhiều tầng, làm chủ nhiều bất động sản, trong nhà chứa rất nhiều xe tên hiệu chỉ để chưng chơi, trong nhà băng có đến cả tỷ đô la cộng thêm quyền hành để luôn uy hiếp kẻ làm công cho mình. Muốn bao nhiêu vợ cũng được, bao nhiêu người hầu kẻ hạ, v.v… Thì mới thỏa lòng tham hay sao?. Thưa rằng chưa chắc đó là hạnh phúc đâu!.
 
 
Lạy Thiên Chúa Đấng quyền năng vô song nhưng rất yêu thương con cái của Người, Xin Chúa luôn gìn giữ cả thân xác lẫn linh hồn sống đời của chúng con! Bởi chúng con luôn sống trong sự ngờ vực vào quyền năng của Người mà chỉ thấy được những của chóng qua, chóng tàn và chóng teng sét và chóng chết … thì dẫu có cả và thế gian mà đánh mất linh hồn sống đời thì có ích chi, phải không thưa Chúa!?.
 
 
Chúng con luôn tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa Người là Đấng hằng sống, hằng trị muôn đời. Chỉ có Chúa mới có thể bảo bọc chúng con khỏi sa chước cám dỗ cùng những cạm bẫy nguy hiểm chết mất linh hồn do Satan và bè lũ của chúng giăng mắc. Xin Thiên Chúa ban cho chúng con thêm can đảm để chịu đựng được tuổi già luôn đau bệnh và yếu đuối như chỉ treo mành. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân tình từ đáy lòng của chúng con cho mọi ơn lành Chúa hằng tuôn đổ và ban cho chúng con có một cuộc sống thật tốt đẹp … là được làm con cái Chúa. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 11, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts