Đạo Công Giáo và vấn đề ma quỷ

        Thành công lớn nhất của ma quỷ ở chỗ khiến cho người ta tin rằng nó không hiện hữu. Dù không tin nhưng có thể nói ma quỷ hiện nay đang hoành hành trên khắp lĩnh vực. Từ văn hóa, chính trị cho đến tôn giáo. Văn hóa theo lời đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II nói đó là văn hóa của sự chết. Còn cái gọi là…chính trị thì thật sự nó đã và đang bị lũng đoạn bởi sự lừa dối của những kẻ vô đạo. Riêng với tôn giáo lẽ ra phải là con đường thực hiện tâm linh thì lại chủ trương Nhân Bản, lấy con người làm gốc để thay cho Đấng Thiên Chúa cần hết lòng tìm kiếm.

          Chính bởi lấy con người làm…gốc thế nên Đạo Công giáo không có cách chi thoát khỏi Tục Hóa và một khi đã bước vào Tục Hóa thì vấn đề  có ma quỷ hay không  chẳng còn nghĩa lý chi nữa ! Tại sao ? Bởi vì ma quỷ hay nói chính xác hơn: Sa Tan chính là tiền đề của Đạo Cứu Chuộc ( Cv 13, 26 ).

          Sở dĩ nói Sa Tan là tiền  đề của  Đạo Cứu Chuộc bởi giả thử như nếu không có nó và sự cám dỗ của nó  thì nguyên tổ đâu có phạm tội…ăn trái cấm để đến nỗi bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng ?

          Câu chuyện sa ngã của  A Dong, Eva dĩ nhiên không chấm dứt  ở chỗ nguyên tổ bị đuổi ra khỏi  Vườn Địa Đàng. Ngược lại  đây chính là khởi đầu của  Công Cuộc Cứu Độ  của  Đức Ki Tô cùng với lời hứa của Đức Chúa Giehova. Ngài phán với con rắn: “ Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi  Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày  thì rình cắn gót chân  Người” ( St 3, 15 ).

          Người Nữ ám chỉ Đức Maria, còn rắn là Sa Tan. Điều ấy thiết nghĩ không có chi phải bàn. Tuy nhiên về ý nghĩa cũng như mục  đích cuộc giao tranh giữa Người Nữ Maria và rắn Sa Tan là như thế nào ?

          Cần trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này bởi lẽ đây chính là mấu chốt của  Cuộc Sáng Thế cũng như  công cuộc Cứu Chuộc của Đức Ki Tô. Thật vậy trong bấy lâu nay, thần học vẫn tỏ ra hết sức lung túng khi giải thích về Cuộc Sáng Thế bởi lẽ nó có liên quan đến các khoa học về thiên văn cũng như Thuyết Tiến Hóa.

          Đối với thiên văn, Giáo Hội vào thời Trung Cổ vẫn hoàn toàn dựa theo Hệ Địa  Tâm cho rằng mặt trời xoay chung quanh trái đất và tất nhiên trái đất là trung tâm của vũ trụ. Đang khi đó Corpenic ( 1473 – 1543 ) tiếp đó là Galileo ( 1564 – 1642 ) đã  đưa ra phản chứng ngược lại.

          Với Thuyết Tiến Hóa  của Darwin rất thịnh hành vào TK 18 thì đánh đổ  Thuyết Nguyên Tổ bằng cách trình bày vạn vật là kết quả của sự tiến hóa chứ không do …Đấng  thần  linh nào cả !

          Mặt khác khi giải thích Cuộc Sáng Thế  là do Đấng Tạo Hóa thì lập tức đã phủ nhận Công Cuộc Cứu Độ mang tính chất tâm linh của Đức Ki Tô cũng như vai trò cực kỳ quan trọng của Đức Maria trong  cuộc  giao chiến với quỷ dữ Sa Tan.

          Chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Ki Tô là Đấng Cứu Chuộc, điều ấy hoàn toàn chính xác. Thế nhưng  ý nghĩa sự Cứu Chuộc ấy chỉ có thể là…chuộc lại một cái chi tưởng chừng đã mất. Không có ai lại  đi….chuộc cái vốn dĩ không  phải của mình. Người cha chỉ đành bỏ ra một số tiền lớn để…chuộc lại đứa con yêu quý  của mình trong tay bọn bắt cóc.

          Đức Ki Tô bằng giá máu của mình để chuộc lại linh hồn con người  còn nằm trong sự trói buộc, cầm giữ của Sa Tan: “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh 12, 9 ). Để biết sự lừa dối của Sa Tan tinh vi quỷ quyệt thế nào, chúng ta cần trở lại với cuộc đối đáp giữa bà Eva  và con rắn: “ Nó nói cùng người nữ ( Eva ) rằng: Có phải ĐCT phán dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao ? Người nữ đáp: Chúng ta được phép ăn trái các cây trong vườn. Song về trái của cây mọc giữa vườn  thì hai người  chẳng nên ăn cũng  chẳng nên đá động đến, e rằng hai người phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ: Hai người chẳng có chết chóc gì đâu. Nhưng ĐCT biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó thì mắt mình mở ra sẽ như ĐCT, biết điều thiện và điều ác…

          …Người nữ thấy trái của cây đó coi bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra  biết rằng mình lõa lồ bèn lấy lá cây vả đóng khố mà che thân” ( St 3, 1 -7 ).

          Ở đây xem ra vó vẻ như rắn Sa Tan không…nói dối bởi vì sau khi…ăn trái cấm ông bà đâu có lăn quay ra chết, trái lại mắt còn được mở ra. Tuy nhiên đây không phải cái chết phần xác nhưng là phần tâm linh. Hễ mắt xác thịt mở ra ( phân biệt thiện, ác ) thì con mắt tâm linh ( trí tuệ ) phải  khép lại.

          Nguyên tổ phạm tội,  để rồi từ đó nhân loại  đã…nằm trong tay ma quỷ có nghĩa phải sống trong sự lừa dối mà không hề hay biết. Chúa Giê Su nói với người Do Thái: “ Các ngươi ra từ cha các ngươi là ma quỷ và các ngươi muốn làm theo tư dục  của cha các ngươi. Từ ban đầu, nó là kẻ giết người, chẳng đứng trong sự thật  vì trong nó không có sự thật đâu. Khi nó nói dối thì tự mình nó nói vì nó vốn là kẻ nói dối cũng là cha của sự ấy” ( Ga 8, 44 ).

          Sự lừa dối của Sa Tan thể hiện qua nhiều phương thế cực kỳ tinh vi và một trong số đó chính là Hội Kín Tam Điểm  núp dưới tên gọi Illuminati. Vào năm 1770, ông Mayer Restaschield, chủ một ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là hội viên Tam Điểm mời giáo sư Adam Weishaupt đang giảng dạy giáo luật tại đại học Ingolstac đã bỏ đạo ( Công giáo ) cùng lập ra hội Illuminati nghĩa là những người được quỷ Lucifer soi sáng. Hội này lôi kéo  toàn bộ các chủ ngân hàng, kỹ nghệ gia, nhà chính trị và một số khoa học gia tiếng tăm. Hội được giới thiệu với Tam Điểm năm 1776 tại Housefort và cả hai quyết  định sẽ làm chủ thế giới bằng vật chất và quyền lực.

          Illuminati là hội của những người được Sa Tan…soi sáng và sự soi sáng ấy được biểu thị bằng Con Mắt  của Tam Điểm. Con mắt này là mắt xác thịt được mở ra sau khi nguyên tổ phạm tội…ăn trái cấm phân biệt thiện ác.

          Con mắt xác thịt ấy cũng chính là sự khôn ngoan lý trí, trái ngược hoàn toàn với khôn ngoan Thiên Chúa: “ Bởi chưng Đạo Thập Tự Giá đối với những kẻ bị hư mất  thì là sự ngu dại. Song  đối với chúng ta  là người được cứu  thì lại là quyền năng của ĐCT vì có lời chép rằng: Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Loại bỏ sự thông sáng của kẻ thông sáng. người khôn ngoan ở đâu ? Văn sĩ ở đâu ? Biện sĩ đời này ở đâu ?  DCT há chẳng đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian này ra ngu dại đó sao ?  Vì tại thế gian   cậy sự khôn ngoan mình chẳng do sự khôn ngoan ĐCT  mà nhận biết D9CT cho nên D9CT đã vui lòng dùng sự ngu dại của đạo chúng ta rao giảng mà cứu rỗi những kẻ tin” ( 1C 1, 18 -21 ).

          Tại sao Thiên Chúa hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Loại bỏ sự thông sáng của kẻ thông sáng ? Đó là vì cái gọi là khôn ngoan, thông sáng  của người thế gian ấy  chẳng qua đó chỉ là do nơi sự chấp trước điên đảo mà ra. Thật lại cho là giả. Giả lại cho là thật.

          Muôn sự muôn vật ở cõi thế gian kể cả  thân mạng con người chỉ là do duyên sinh giả hợp mà có lại chấp cho là thật  để rồi phát sinh lòng tham, ái bám chấp gây ra muôn vàn khổ đau cho người, cho mình.

          Hết thảy muôn sự muôn vật kể cả sinh mạng con người  đều là giả hợp: “ Sự sống của anh em là chi ? Chẳng qua chỉ là một chút hơi nước  hiện ra trong chốc lát rồi lại tan mất” ( Gc 4, 14 ).

          Chính bởi mạng sống con người bao gồm xác thân và tâm tưởng chỉ là giả hợp không thật có. Thế nên Đức Ki Tô mới truyền  cho những ai theo Ngài phải…Bỏ Mình đi: “ Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình. Vác thập tự giá mình hàng ngày mà theo” ( lc 9, 23 ).

          Chúa nói phải…Bỏ Mình. Điều ấy chứng tỏ cái vẫn chấp cho là Mình đó  thật sự chỉ là ảo tưởng về một Cái Tôi do chính mình tạo ra từ muôn thuở tức là từ khi nguyên tổ…phạm tội  phân biệt thiện ác mà ra ( Câu sinh ngã chấp ).

          Cái chấp “ Có Ta” từ nguyên thủy ấy chỉ có thể phá bỏ  một khi nhờ Đức Ki Tô để nhận biết  Sự Thật: “ Chúa phán với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta thì thật là môn đệ Ta. Các ngươi sẽ nhận biết Sự Thật và Sự Thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 -32 ).

          Chúa không nói Ngài đến để giải thoát nhưng là Sự Thật. Chính là Sự Thật sẽ giải thoát khi ta nhận biết mình là Con Thiên Chúa. Chúa Ki Tô Phục Sinh đã nói cách rõ ràng chân lý ấy với bà Maria Madalena: “ Chớ  đụng chạm đến Ta vì ta chưa về cùng Cha. Nhưng hãy đi đến cùng anh em Ta mà nói  với họ rằng: Ta  lên cùng Cha Ta cũng là Cha các ngươi.  Cùng ĐCT Ta cũng là ĐCT các ngươi” ( Ga 20, 17 ).

          Quả thật Thiên Chúa là Cha của  Đức Ki Tô  và cũng là Cha của mỗi một người trong chúng ta. Thế nhưng chân lý Thiên Chúa là Cha còn hết thảy chúng ta là con  chỉ có thể được  khai thông qua con đường Bỏ Mình của Đức Ki Tô bằng cách tin nhận Ngài là Đấng Cứu Chuộc mình: “ Hễ ai tin Chúa Giê Su là Đấng Ki Tô thì sanh bởi ĐCT. Hễ ai thương yêu Đấng đã sinh thì cũng thương yêu  kẻ đã sanh bởi Ngài. Khi chúng ta thương yêu ĐCT và giữ các giới răn của Ngài  thì nhờ đó chúng ta biết rằng mình thương yêu con cái của ĐCT nữa” ( 1Ga 5, 1 -2 ).

          Yêu mến Thiên Chúa và vâng giữ các giới răn của Ngài đó là con đường duy  nhất dẫn đưa chúng ta đến sự giải thoát. Thế nhưng sự giải thoát ấy  chỉ có thể có được khi chúng ta tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu với quỷ dữ Sa Tan dưới sự lãnh đạo tối cao của Người Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội Trung Gian Các Ơn: “ Chúa chỉ muốn thực hiện công cuộc này qua Đức Maria thôi. Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa. Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai, lúc nào, bao  nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ” ( TB: Kinh Tuyên Hứa, chương 15 Sl 167 )./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts