Chiều mưa

        Mưa chiều giữa phố lao xao
Giọt thương giọt nhớ biết bao giọt buồn
        Bâng khuâng nghĩ đến cội nguồn
Lá vàng rơi rụng mưa tuôn về trời
        Quay lưng bỏ lại cuộc đời
Hỉ, nộ, ái, ố, ai ơi vĩnh chào
        Hướng lòng lên Chúa trên cao
Tâm thành yêu mến dâng trao phận người
        Buồn vui vẫn cứ mỉm cười
Lạc quan dấn bước không lười dừng chân
        Tháng ngày cải thiện canh tân
Tin Mừng thắp sáng hoan hân loan truyền
        Vững tay lèo lái con thuyền
Bình an lướt sóng tình nguyền thủy chung
        Dâng bài cảm tạ cúc cung
Tình yêu Thiên Chúa đến cùng tha nhân
        Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần
Ban ơn trợ giúp thần dân an lành.
                             BCT
                      22/07/2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts