ĐỨC MẸ TÀ-PAO, ÔI, ĐẸP XIẾT BAO, ÁO MẸ TRẮNG SAO ?!

Đức Mẹ Tà-pao, đẹp xiết bao, áo trắng sao?!

Con cúi mình , xin kính chào Mẹ !

Nhớ Lời Thiên sứ thuở nào

Ave Maria , tuyệt sao Lời chào kính !

 

Tấm lòng trinh nguyên, Mẹ vẹn tuyền

Trong ân sủng ngập tràn ơn bao bọc

Bởi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài

Là khởi nguyên và cùng đích chân lý – tình thương

 

Ave Maria, Mẹ đầy tràn diễm phúc !

Là  bởi tình thương chan chứa từ Trời cao

Ôi, Maria, Mẹ đẹp hơn muôn  vạn ánh sao

Bời lòng nữ tỳ tràn đầy khiêm ái

 

Maria, lòng Từ Mẫu  Mẹ thật là hà hải

Bởi lòng Mẹ luôn mở rộng “mong chờ”

Từng đoàn con bơ vơ , lạc lối miên man

Biết tìm về nguồn cội “Tình thương”

 

Ôi, Maria , Mẹ đẹp tựa ánh dương !

Hào quang Mẹ là ”Tình thương “ của Thiên Chúa

Mẹ là Sứ giả dọn đường cho Chân lý

Là Chúa GIÊSU, Đấng nguồn cội của “ XÓT THƯƠNG “

 

Mẹ vâng lời Thiên sứ Truyền Tin

Để mở ra một “ Công Trình Cứu Độ”

Ôi, Maria, Mẹ là Nữ Hoàng của “Từ ái”

Là biểu tượng của ”LÒNG XÓT THƯƠNG”

 

Bởi GIÊU, Con lòng Bà đã cưu mang

Là “Hoàng Tử” của sự Cứu Chuộc

Chính Người là “LÒNG THƯƠNG XÓT”

Của Chúa Trời là Đấng Toàn Năng

 

Tà áo Mẹ trắng tinh hơn ngọc thể

Ngự giữa trần đời cốt để thông ơn

Lòng thành tín giáo nhơn kính viếng Mẹ

Tà-pao, nơi chốn được diễm phúc hình thành

 

Cùng góp bao công sức của giáo dân

Nay hiển nhiên trở thành chốn linh thánh

Từng đoàn con khắp nơi về bên Mẹ

Xin chuyển cầu như “Danh Mẹ” hiển nhiên

 

Tháng Mười đây, xin Mẹ cùng đồng hành

Như lời Mẹ hứa dành cho kẻ vâng lời

Là hãy “Siêng năng lần Hạt Mân Côi”

Là phương hữu hiệu “cứu “ đời nhân gian

 

Hướng về linh địa Tà-pao

Là nơi Mẹ ngự lẽ nào Mẹ quên !

Maria , mỗi khi Danh Mẹ xướng lên

Như lời Thiên Sứ Truyền Tin hôm nào

 

Satan khiếp sợ, ác thần rút lui

Ave Maria, Ave Maria , Danh Thánh Mẹ vang xa

Đó là hiệu lực “Mân Côi” Mẹ truyền

Danh Mẹ vang mãi khắp miền gần xa

 

Nhắc ơn Cứu Chuộc thật là hiển nhiên

Muôn triệu con tim mọi miền

Cùng Danh thánh Mẹ vang lên trước tòa

Satan khiếp vía tránh xa

 

Đoàn con cái Mẹ thật là binh an

Mẹ ơi, Lời kinh như thước ngọc vàng

Là cây côn trượng nạm vàng chẳng sai

Xua tan thần ác hãm hại biết bao người lành

 

 

Cúi xin Đức Mẹ Tà-pao !

Chuyển cầu lên Chúa biết bao lòng thành

Vinh Danh Thiên Chúa chí công

Nhờ Mẹ Thiên Chúa cầu bàu trung gian

 

Chúc ngợi Mẹ Chúa Thiên Đàng

Cùng muôn hương sắc trước tòa Mẫu Tâm

Tà áo Mẹ phất phới trắng tinh

Chở che, bao bọc đàn con hiếu thành ./. Amen

 

Kính viếng Mẹ Tà-pao

Đầu tháng Mân Côi 2019

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts