LỜI KINH LẠY CHA – LỜI KINH THIẾT THA

Lời Kinh Lạy Cha, Lời Kinh thiết tha

Lời Kinh Thánh Gía, bởi Chúa mà ra

Lời Kinh chan hòa, cho ta tất cả

Lời Kinh thật lạ, Lời Kinh nguyện cầu

“Lạy Cha trên trời, Lời Cha hằng sống

Danh Cha cao cả vượt mọi vinh quang

Nước Cha huy hoàng, xin mau hiển trị “

 

Lời nguyện chí lý, Thiên Chúa toàn năng

Lời Kinh hằng hữu, xin Cha thể hiện

Dưới đất trên trời , cùng khắp mọi nơi

Lời Thầy Chí Thánh đã dạy chúng con

Tôn vinh Danh Cha, ngợi khen khôn cùng

 

“Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày

Dù rằng sự sống, không chỉ cơm bánh

Nhưng, chính nhờ Lời từ miệng Cha phán truyền

Lương thực thăng tiến đời sống hữu hình

Lạỵ Cha Chí tình xin thương ban xuống

Xin Cha tha thứ tội lỗi chúng con

Để chúng con cũng tha cho người xúc phạm

Xin cứu chúng con cho khỏi chước satan và sự dữ”

Lời Kinh thấm đượm ý nghĩa nhân văn

Nguyện xin Danh Cha và lương thực hằng ngày

Lương thực Thần Linh chính “LỜI HẰNG SỐNG”

Lương thực cơm bánh chính để nuôi thân

Cảm tạ GIÊ-SU nhờ Người mạc khải

Lời Kinh Lạy Cha, Lời Kinh cảm tạ

Vì cho chúng con biết được

Sự “CẦU NGUYỆN và CẦU XIN”./. Amen

 

01/08/2022

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts