ƠN BÌNH AN

Tạ ơn Chúa đã thương ban

Cho gia đình nhỏ bình an giữa đời

Bao năm sóng gió chơi vơi

Như thuyền giữa biển lúc trời bão giông

Con đây chỉ biết cậy trông

Tin yêu tín thác hiệp thông nguyện cầu

Trái tim nhói buốt âu sầu

Như Mẹ ngày ấy cúi đầu lặng suy

Nhìn lên Thánh Giá, gối quỳ

Hồn con thổn thức niệm suy cuộc tình…

Vì yêu Chúa đã hủy mình

Hy sinh chịu chết còn tình nào hơn

Giờ con thảm thiết van lơn

Chúa thương tha thứ ban ơn an bình

Tội đời to lớn tày đình

Gia đình xúc phạm ân tình của Cha

Hôm nay sám hối thật thà

Xin ơn xá tội hải hà bao dung

 Tâm thần phân liệt hóa khùng

Thoát ly cuộc sống không tùng phục Cha

Bỗng nhiên “ tẩu hỏa nhập ma”

Đột ngột cái chết gây ra bất ngờ

Mẹ cha chỉ biết trông chờ

Lòng thương xót Chúa không bờ bến yêu

Khi xưa con cũng yêu nhiều

Đồng hành bên mẹ sớm chiều nguyện kinh

Một năm gần giỗ con mình

Bình an ơn Chúa dủ tình đoái ban

Giờ con trên nước thiên đàng

Hát ca ngợi Chúa đến ngàn thiên thu

Gia đình cố gắng tâm tu

Bình an vui sống lời ru thuận hòa.

BCT

21/1/2020 – 21/1/2021

Giỗ một năm linh hồn Maria

Xin thân hữu thương giúp lời cầu nguyện cho Maria

Được Lòng Chúa xót thương đưa về hưởng tôn nhan từ ái của Ngài

-Gia đình xin chân thành đa tạ-

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts