THƠ: BƯỚC THEO ĐẤNG CỨU THẾ

MÙA CHAY – MÙA HOÁN CẢI NỘI TÂM

Bước theo, theo bước Con Trời

Chính là Ngôi Lời Cứu Thế Giê-su

Bước theo, theo bước Giê-su

Gieo vãi Lời Người Cứu Độ trần gian

Bước theo lên núi, lên ngàn

Bước theo lên tận núi hang, rừng đồi

Rao truyền chân lý khắp nơi

Rao truyền sự sống cho loài người ta

Rằng : Thiên Chúa chính là Cha

Đấng Nguồn Thương Xót thật là chẳng sai

Người ban cho xuống Ngôi Hai

Rao truyền chân lý cho người thế nhân

Định nghĩa hai tiếng : TÌNH YÊU

HY SINH –TỰ HIẾN là điều truyền rao

HY SINH : Hai chữ quá cao

Chính là : TỰ HIẾN đẹp sao Ân Trời

Tình yêu của Chúa tuyệt vời !

Chính là : THÁNH GIÁ Con Người Hiến Thân

Đó là ĐƯỜNG – là THÁNH THẦN

Con Đường Sự Thật ta cần bước theo

Bước theo GIÊ-SU trên Đường

Sẽ về đến bến Thiên Đình không xa

Bước theo những thói điêu ngoa

Diêm vương hỏa diệm thật là kề bên

Con xin hai chữ “vững bền”

Để bước theo Chúa nhẹ tênh cuộc đời

Bước theo Chúa, ôi đời hạnh phúc!

Đó là : “ ĐƯỜNG SỰ THẬT TÌNH YÊU”

Bước theo Giê-su không nghèo

Bởi vì,Người đi tìm kẻ nghèo để yêu thương./.

Mùa Chay Năm Thánh Hy Vọng 2025

P.A Trần Đình Phan Tiến (Bước theo)

Chia sẻ Bài này:

Related posts