THƠ: GIÁ TRỊ LỜI CHÚA

Lời Chúa là :” Hạt Giống nảy mầm”

Nếu được rơi vào mảnh đất phì nhiêu

Lời Chúa là :” Hạt Giống bị thui chột”

Nếu rơi vào mảnh đất khô khan

 

Lời Chúa là :” Ánh Sáng vĩnh cửu”

Nếu rơi vào tâm hồn thiện tâm

Lời Chúa là :” Mầm Hy Vọng”

Nếu rơi vào mảnh đất yêu thương

 

Vì, Lời Chúa là :” Đường Chân Lý”

Nếu rơi vào lòng nhận thức nhân gian

Lời Chúa, ôi ! thật vinh quang

Nếu tâm hồn nào biết đón nhận

 

Lời Chúa là :” Hạt Giống như mưa sa”

Sẽ không trở lại với Cha khi chưa sinh bông hạt

Lời Chúa là :” Mật Ngọt” cho hồn ta no say

Nếu tâm hồn ta khao khát

 

Lời Chúa,ôi ! Thật bát ngát như vũ trụ đây

Nếu đêm ngày ta suy gẫm

Lời Chúa là:” Hơi Ấm” như mặt trời mùa xuân

Nếu tâm hồn ta lạnh giá

 

Lời Chúa là:” Tất cả” cho ta cuộc sống nầy

Dù tiền muôn, bạc vạn, tâm hồn ta hao gầy

Nếu có Lời Chúa, tâm hồn ta vui say

Vì, không có phút giậy hiện tại…

 

Chỉ có QUÁ KHỨ và TƯƠNG LAI

Nếu có Lời Chúa làm Chủ

Hồn ta vui ngất ngây !

Vì không bao giờ lầm lạc

 

Trong cuộc sống mỗi ngày./.

 

30/08/2023

BƯỚC THEO

Xin cầu nguyện cho các linh hồn

– Linh mục Emmanuei NGUYỄN VINH GIOANG (GP HUẾ)

– Linh mục Giuse NGUYỄN QUỐC THỊNH (GP HƯNG HÓA)

– Linh Phê-rô NGUYỄN TRUNG VIÊN (GP CẦN THƠ)

– Linh hồn 04 mẹ con cùng tử nạn trong một gia đình ở Cam ranh , Khánh Hòa (GP NHA TRANG).

Nguyện xin Thiên Chúa thương xót trong tình thương của Người. RIP. (Rest In Peace)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts