Thơ kính Thánh Martino De Porres

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Martino được mệnh danh là người có “Tấm Lòng vàng”, quả thật, vào thời đại của ngài, thì ngài là một “ vĩ nhân”. Bởi vì, giữa xã hội thời bấy giờ, tại thủ đô Nước Pêru, là một xã hội kỳ thị, phân biệt giai cấp trầm trọng, vì thế, người nghèo khổ dễ bị bỏ rơi bên lề xã hội. Như thế,áp bức. bất công, nghèo sinh ra nghèo, đau khổ xã hội chồng chất, gánh nặng xã hội, mặc nhiên đè nặng trên vai nhà cầm quyền. Nếu như, không có một “Tấm Lòng Vàng” của một “ nhà cách mạng Martino”, người đã có “ khả năng” thay đổi cách suy nghĩ ngay cả trong dòng tu của mình, lan đến ngoài xã hội , bằng một lối sống theo tinh thần Tin Mừng cùa “ Nhà cách mạng GIÊSU” cách triệt để, là đem tinh thần “ vô( xả) kỷ, vị tha, tận tình bác ái” đối với người khác. Theo đó, “ Tấm Lòng Vàng” của thánh Martino De Porres vào thời của ngài quả thật là “ lấp lánh” và soi chiếu đến hôm nay, nhưng không phải là “ duy nhất”.

Một tấm gương người da màu, đi tu cũng bị kỳ thị, huống chi ở trong xã hội, nhưng với “Lời GIÊSU“, ngài đã vượt qua và để lại cho đời “Tấm gương Sáng”. Giáo Hội, qua dòng Đa-minh luôn luôn trân trọng , ghi nhớ công ơn của ngài qua mỗi năm, hằng năm vào ngày 03/11 được kính nhớ cách long trọng. Tại Việt Nam, do đặc trách của dòng Đa-minh, tại Biên Hòa, Xuân Lộc , Đồng Nai, ngày càng tôn tạo Đền kính thánh nhân khang trang, xứng hợp để ngợi khen , cảm tạ Thiên Chúa, đã ban cho Giáo Hội và nhân loại tấm gương chan chứa tình thương là “ Martino de Porres”.

Vì thế, châm ngôn của dòng Đa-minh là: “ Nói với Chúa và nói về Chúa”, “ Nói với Chúa” là “cầu nguyện”, và “ nói về Chúa” là “ rao giảng”. Vì nhận lãnh mà không trao ban là là nhận lãnh không sinh hoa trái. Muốn trao ban, mà không được nhận lãnh, thì không có gì để trao ban. Thánh Martino đã nhận lãnh từ Thiên Chúa và ngài đã trao ban tất cả cho những ai ngài gặp như “ Nhà cách mạng GIÊSU”, vì thế, hôm nay con xin mạn phép có đôi dòng cảm mến, tri ân về thánh nhân như sau :

Gương thánh da đen

Con người khiêm hạ

Quả thật là lạ

Cảm tạ Chúa Trời

 

Ngài thương quá đỗi

Đất Nước Pê-ru

Cho đến thiên thu

Người ta luôn nhắc

 

Tấm gương “ nhiệm nhặt”

Của một thầy dòng

Mang danh Mar-tin

Con người bác ái

 

Thương hết mọi người

Cả loài súc vật

Ngài cũng thương tất

Ai đến kêu cầu

 

Ngài luôn thấu hiểu

Nỗi khổ tha nhân

Kể cả người tu

Hay người túng thiếu

 

Ngài thật thương yêu

Hết lòng vì họ

Hành nghề y sĩ

Trái tim không nghĩ

 

Quên mình cứu chữa

Chẳng kể ngày đêm

Tình thương phi thường

“Yêu người” tha thiết

 

“ Mến Chúa “ hết lòng

Ôi, thật chính là :

“Martin de Porres”

Cầu cho chúng con ./.

 

Lễ kính thánh Martin 03/11/2018

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts