THƠ SUY NIỆM 03 NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Ngày Mồng Một: Cầu Bình An Năm Mới

THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU

Tiết trời hết đông lại xuân

Hết hạ lại thu, hết đông xuân đến

Trong tuần hoàn vũ trụ diệu kỳ

Có một Đấng tạo dựng nên ngày, đêm

Cứ hết ngày đến đêm, gọi là thời tiết

Thời tiết tuần hoàn làm nên thời gian

Thời gian nối tiếp thời gian

Thiên Chúa tạo dựng đàng hoàng đẹp thay !

Mùa Xuân tạo vật ngất ngây !

Tình thương bởi Chúa đêm ngày nối nhau

Khi tiết trời vào Xuân, muôn hoa rực rỡ

Tiết trời đầu tiên của Xuân gọi là ”TẾT”

Vậy, điều đầu tiên là CẢM TẠ

Cảm tạ THIÊN CHÚA Đấng làm nên tạo vật

Vũ trụ tuần hoàn Chúa dựng nên

Thật vững bền và muôn thuở

Bốn mùa, tám tiết vần xoay

Vũ trụ đêm ngày Chúa đã dựng nên

Tạ ơn Thiên Chúa nhân hiền

Kỳ công vũ trụ từ tiên xuống trần

Thiên Chúa, là Đấng từ nhân

Yêu thương tạo dựng muôn lần vinh quang

Tiết trời hết lạnh sang Xuân

Muôn hoa rực rỡ đón mừng Xuân sang

Thời tiết quá đỗi huy hoàng

Tình thương muôn thuở Chúa dành dựng nên

Vũ trụ là điều thiên nhiên

Chính là nhờ bởi siêu nhiên vô hình

Thiên nhiên hằng có hữu hình

Chính là hình ảnh vô hình siêu nhiên

Chúa Xuân tạo dựng đất trời

Trong đó loài người hình ảnh siêu nhiên

Sấp mình cảm tạ Chúa Xuân

Ban cho loài người hình ảnh Chúa Xuân

Đẹp thay muôn sự bởi Trời !

Xin ban cho loài người được BÌNH AN ./.

 

Mồng Hai Tết: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN – SINH THÀNH

Nữa đêm con thắp đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Chẳng may cha mẹ không còn

Con thắp đèn trời khấn vái nỉ non

Cầu cho cha mẹ của con

Ở nơi thiên đường ấm áp tình thương

Cha mẹ là chiếc cầu

Cho con đời vui sống

Cha mẹ là hơi ấm

Cho con sống tình thương

Cha mẹ là ngọn đèn

Soi con đường con sống

Cha mẹ mang sứ mạng

Từ Thiên Chúa tình thương

Cha mẹ, người nêu gương

Cho đoạn đường trần thế

Cha mẹ nay khuất bóng

Con như kẻ lạc đường

Trên dương thế nhiễu nhương

Ôi, tình thương CHA MẸ !

Cha mẹ là người thế

Mang hình ảnh Chúa Trời

Đấng dựng nên con người

Để sinh tồn mặt đất

Ôi, tình thương cha mẹ

Quả thật là to tát

Con đón nhận bát ngát

ÔI, TÌNH THƯƠNG CHA MẸ

Ôi , SỨ MẠNG SINH THÀNH

Ôi, muôn thuở lưu danh

ƠN SINH THÀNH của cha mẹ ./.

 

Mồng Ba Tết: NGÀY CẦU XIN LAO ĐỘNG

Lao động hình ảnh Chúa Trời

Đấng dạy loài người biết kế sinh nhai

Tình thương của Chúa nối dài

Phải có lương thực cho loài thế nhân

Lao động sinh kế nuôi thân

Nuôi con, nuôi cái, nuôi nhân trên đời

Nuôi cha, nuôi mẹ trên đời

Dựng xây Tổ Quốc con người đồng lao

Con có Tổ Quốc, có đồng bào

Có nhà, có Nước lẽ nào con quên?

Có cha, có mẹ, bề trên

Có người dạy dỗ công ơn mà thành

Cầu cho Tổ Quốc Nước Nhà

Cầu cho lao động người ta sinh tồn

Nếu như Chúa chẳng ban cho

Công lao khó nhọc hỏi còn chi đâu ?

Lao động công sức làm ra

Nhưng, “nếu như Chúa chẳng xây nhà ?

Thợ nề vất vả cũng là uổng công”

Công CHA là CHÚA Đất Trời !

Tình thương tạo dựng muôn đời dựng nên

Lao động hình ảnh “DỰNG NÊN”

Chúa Trời tạo dựng vững bền cho ta

Vũ trụ người MẸ bao la

Chính là tác phẩm bởi Cha trên Trời

Chúa dựng nên vũ trụ con người

Dựng nên lao động cho loài thế nhân

Lao động hình ảnh “PHỤ THÂN”

Chữ “PHỤ”, chữ “TỬ ” là chữ TÌNH THƯƠNG

Tạo nên chữ “HIẾU” Thiên Đường

Tình thương gắn kết tình thương hải hà

Phúc thay gọi Chúa là CHA

Chữ “TÌNH”, chữ “HIẾU” thật là quang vinh ./. Amen

 

CHÚC MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

KÍNH CHÚC

Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts