Xin Cha cho con say
Trong tình Cha suốt ngày
Xin hãy cho con tỉnh
Giữa trần thế hôm nay…
Xin cho hồn con bay
Lên đỉnh núi yêu thương
Xin đời con lắng chìm
Đừng bận rộn phô trương…
Xin hãy cho con nhớ
Lời Chúa và câu kinh
Xin hãy cho con quên
Những bội bạc vô tình
Xin hãy giúp con đi
Những con đường trong sáng
Xin dẫn đưa con về
Đừng lạc lối đam mê
Xin lòng con rộng mở
Đón nhận kẻ khổ đau
Như chính con ban đầu
Xin giúp con biết vui
Trong bình an thinh lặng
Mà vẫn hằng chấp nhận
Những mùa hội hoa đăng
Xin dạy con biết cho
Ngọt ngào và thân aí
Hoa trái của Thiên Đàng
Nhưng vẫn biết từ nan
Những cám dỗ nồng nàn ,
Xin cho con theo Cha
Con theo mãi chân Cha
Từ mùa xuân tháng hạ
Cho đến hết thu đông
Hai bên dọc bờ sông
Hàng cây vừa thay lá
Xin cho con theo Cha
Xin cho con theo Cha…Đông Khê
Related posts
-
THƠ: BỤI TRO MÙA CHAY – NĂM THÁNH 2025
Bụi tro là kiếp nhân sinh Làm người phải nhớ mình là bụi tro Phàm nhân... -
THƠ : MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA NGÀY 13 THÁNG 03 CỦA NĂM THÁNH HY VỌNG 2025
Thưa quý vị, và các bạn, ngày 13/02/2025 vừa qua Đức thánh cha Phanxico lâm bệnh... -
CHÚA THƯƠNG!
Chúa thương Chúa cất con về ! Người thân ở lại tái tê cõi lòng Dẫu...