Giêsu ơi !
Xin đừng đổi tên, Giêsu nhé !
vì tên nầy con đã khắc vào tim .
Vì con muốn quỳ lạy, van xin
đôi dòng máu hòa chung, quấn quít
đễ từ nay, trên làn da, thớ thịt
con chia với Thầy roi vọt xót xa !
Xin giúp con say sưa từng thương khó
dâng lên Thầy như gắn bó tình sâu …
Chỉ có thế, con mới là sống thật
sống ân tình, sống sung mãn, sống cho nhau…
Tội lỗi ơi, đừng bao giờ trở lại
Tôi yếu hèn, sợ hải lánh xa .
Thầy ơi, Thầy đừng rời con nhé !
Tóc con đây, con kết thành rơm rạ
lót trên đường Thầy bước chân qua .
Cho con nấp, như đôi giày, đôi dép
nơi góc tường nhỏ hẹp mái sân sau .
Đâu cũng được, miễn Thầy Trò gần gũi
bởi thiếu Thầy, con lủi thủi buồn đau…
Đông Khê
Related posts
-
THƠ: BỤI TRO MÙA CHAY – NĂM THÁNH 2025
Bụi tro là kiếp nhân sinh Làm người phải nhớ mình là bụi tro Phàm nhân... -
THƠ : MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA NGÀY 13 THÁNG 03 CỦA NĂM THÁNH HY VỌNG 2025
Thưa quý vị, và các bạn, ngày 13/02/2025 vừa qua Đức thánh cha Phanxico lâm bệnh... -
CHÚA THƯƠNG!
Chúa thương Chúa cất con về ! Người thân ở lại tái tê cõi lòng Dẫu...