CHÚA GIÊ-SU LÀ ÁNH SÁNG MUÔN DÂN

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh 2021 (B) (Lc 2, 22-32)

 

Ánh sáng soi đường cho dân ngoại

Ánh sáng Giê-su chiếu soi trong tăm tối

Ánh sáng Giê-su mở lối trường sinh

Ánh sáng Giê-su là vinh quang cho dân Israel

 

Dân đang ngồi trong u tối

Bỗng thấy ánh sáng vinh quang xuất hiện

Soi đường cho dân tộc Israel, dân Người

Ánh sáng Cứu Độ, ánh sáng bình minh

 

Dân tộc điêu linh nhìn thấy “Ánh sáng” xuất hiện

Ánh sáng soi đường dẫn lối

Là “Lời Hứa” từ muôn thuở

Là ánh sáng soi đường

 

Ôi, Giê-su, một “Con Đường” của sự sáng

Những, ai còn ngồi trong bóng tối

Hãy bừng lên , vì “Ánh Sáng” cứu độ ngươi đã đến

Ánh sáng tình yêu xóa tan hận thù

 

Ánh sáng thiên thu mang niềm tin bất diệt

Ôi, Giê-su, Người là Chân Lý, là Bình An, Hoan lạc

Một ngọn nến sáng, rồi sẽ tắt

Một tình yêu sáng mãi mãi muôn đời

 

Đó là tình Giê-su, tình Thiên Chúa

Một mối tình không héo úa

Một mối tình đươm bông

Một mối tình kết trái

 

Giữa một trần gian điên dại

Hãy bước theo Ánh Sáng Giê-su

Bạn sẽ gặt được một mối tình muôn thuở

Hãy tìm kiếm ánh sáng và hãy bước theo ánh sáng

 

Đó là Ánh Sáng GIÊ-SU ./. Amen

 

Lễ Nến 2021

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts