MÙA CHAY TÂN ƯỚC – LỜI CHÚA

Thưa quý vị và các bạn, Mùa Chay là Mùa Thống Hối, hay như người ta thướng nói là “Mùa Hồng Phúc”, Là “dịp thuận tiện” để hoán cải, trở về với LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa.

Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, chứ không phải từ Chúa Nhật Thứ  I Mùa Chay.

Chay có nghĩa là “tịnh”, tịnh có nghĩa là ”không”. Tiếng anh gọi là “Lent” , lent có nghĩa là thấu kính, ống nhòm , nhìn xa trông rộng. Một sự thấu suốt từ viễn cảnh, như vậy theo đó từ ý nghĩa từ ngữ, chúng ta có thể hiểu được Lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng ( Mt 6, 4b)”… Đấng thấu suốt”.

Vâng, và như thế Mùa Chay là “Mùa Hồi Tâm”, “Mùa hoán cải”, “Mùa Trở Về”, và “ Mùa Hồng Phúc”, “ Mùa giao hòa”, “ Mùa Thuận Tiện”, nói dễ hiểu là “dịp tốt”.

Như vậy, Mùa Chay không phải “nhịn ăn”, hay “bớt ăn”, hay” không ăn thịt, cá”, những thứ nầy gọi là hình thức chay, hay phương tiện chay, không phải mục đích chay.

Vậy , Mùa Chay là Mùa nhìn lại cách sâu sắc, tìm về cội nguồn đúng bản chất của “TÌNH YÊU” nơi Thiên Chúa, là ĐẤNG THẤU SUỐT mọi tâm can. Đó là điều Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta.

Như vậy, Mùa Chay Tân Ứơc là LỜI CHÚA. Lời Chúa khởi đi từ Sáng Thế Bài Đọc thứ nhất (St 2, 7 -9; 3, 1-7) . Như vậy, rõ ràng Sáng Thế Đọan 3, 1- 7 cho chúng ta biết “điều thiện , ác”, gọi là ”Cây Trái Cấm”. Tức sự ,“THẤU SUỐT”, qua lời dụ khị của satan, linh vật mà Thiên Chúa dựng nên , muốn biết điều” thấu suốt”, nghe theo satan, là đứa phản nghịch đã bất tuân, tức không “vâng lời” Thiên Chúa nữa.

Thật ra, “câyThiện, Ác” tức “Trái Cấm”, cũng không phải là “cây mầu nhiệm” gì, mà là chính LỜI CHÚA đặt ra để làm ranh giới, tức “ thử thách” loài thụ tạo. Vì, LỜI Chúa là Mầu Nhiệm rồi, đối với Thiên Chúa không có mầu nhiệm gì ngoài LỜI của Ngài.

Như vậy, đối với Thiên Chúa là LỜI của Thiên Chúa, và đối với thụ tạo là VÂNG LỜI. Vì vậy, LỜI CHÚA bắt đầu từ Khởi Nguyên, và Đức GIÊ-SU – KI-TÔ là KHỞI NGUYÊN và CÙNG TẬN, nghĩa là ALPHA và ÔMÊGA. (tiếng Hylap, tượng trưng chữ cái đầu và cuối).

Chính Chúa Giê-su, Đấng mạc khải những bí ẩn cho thế nhân, cũng dùng chính LỜI CHÚA để chiến thắng cám dỗ. Ba lần chịu cám dỗ, Người đã dùng LỜI CHÚA để đối đáp. Rõ ràng,”… Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”. Theo đó, ăn chay là phương thức cần thiết để đạt đích đến là chính Chúa.

Từ đó, vợ chồng là hôn nhân Công giáo phải vâng lời nhau, con cái, cha mẹ , anh chị em phải nghe lời nhau trong tình yêu thương và sự công chính. Như thế kiến tạo một gia đình công chính, một xã hội an bình, một thế giới an lạc mọi người đều ấm no hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa.

Hội Thánh là một đại gia đình, dòng tu là những gia đình Đức Tin, nơi đó, Đức vâng lời được thực thi, được tuân thủ, tạo thành một “CÂY TRƯỜNG SINH “, vượt qua “CÂY THIỆN, ÁC”, đó là ranh giới bất tuân, mà vững bền muôn thuở, vâng, đó là ”CÂY THÁNH GIÁ”, nơi có “TRÁI TRƯỜNG SINH DUY NHẤT” là ĐỨC GIÊ-SU –KI-TÔ, NGÔI LỜI VĨNH CỬU của Thiên Chúa, đồng thời là :” TRÁI VÂNG LỜI”, “TRÁI TUÂN PHỤC”, “TRÁI LỜI CHÚA”, chứ không phải Trái Cấm , là cây thiên ,ác xưa.

Như vậy, rõ ràng, LỜI CHÚA, là NGÔI LỜI VĨNH CỬU  của Thiên Chúa, ranh giới thiện, ác là luật công bằng, nhân quả, trắng , đen, gieo và gặt, được chính NGÔI LỜI của Thiên Chúa, là Đấng sẽ tách dê ra khỏi chiên, là ĐẤNG có quyền phán xét công minh thiện và ác, là ĐẤNG THẤU SUỐT mọi bí ẩn sẽ xét xử công minh trên ngai tòa THÁNH GIÁ.

Theo đó, SỰ THẤU SUỐT , mà chính Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta, đó là sự công thẳng bởi Thiên Chúa. Vậy, THÁNH GÍA là Cây, TRƯỜNG SINH, Cây CỨU ĐỘ , vượt trên Cây Thiên ÁC, mà tổ tông đã phạm.

Như vậy, Ba phương thế để thấu suốt tình thương của Thiên Chúa là : CẦU NGUYỆN – BÁC ÁI – CHAY TỊNH. Hầu lướt thắng Ba cơn cám dỗ của satn là  : LƯƠNG THỰC – KIÊU NGẠO – CỦA CẢI.

Từ đó, chúng ta hiểu được tính chất của Mùa Chay, nếu chúng ta muốn BƯỚC THEO Chúa Giê-su, Thầy Chí Thánh của chúng ta.

Trang lịch của ngân hàng Sacombank ngày 23/02/2023 có in dòng chữ :” Công danh, tiền tài, danh vọng chỉ là hư ảo. Chỉ có tình yêu là thật” (tg là KHUYẾT DANH) . Như vậy, xã hội ngày nay cũng nhận ra danh lợi thế gian là hư vô.

Từ đó, chúng ta thấy, LỜI CHÚA đúng là CÂY TRƯỜNG SINH, VĨNH CỬU, là do bởi LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa dành cho thụ tạo có sinh linh.

Nên chi , chúng ta muốn thấu suốt , chúng ta hãy:

 –    CẦU NGUYỆN , vì Thiên Chúa là ĐẤNG THẤU SUỐT. ( thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự)

 –    BÁC ÁI , vì Thiên Chúa là ĐẤNG THẤU SUỐT. ( thương người chớ ganh ghét)

  –   ĂN CHAY , vì Thiên Chúa là ĐẤNG THẤU SUỐT. ( kiêng bớt chớ mê ăn uống)

Từ đó, khi cơn  cám dỗ đến, chúng ta sẽ dùng LỜI CHÚA như Chúa Giê-su dạy:

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi LỜI do miệng Thiên Chúa phán ra”.(Mt 4, 4)

“ Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi”.( Mt 4, 7)

“Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ thờ lạy một mình Người mà thôi” .( Mt, 4, 10)

Vì, “ LƯƠNG THỰC CỦA TA LÀ LÀM THEO Ý ĐẤNG ĐÃ SAI TA.”

Vì, “Thiên Chúa nhân từ với kẻ khiêm nhường và thương xót với kẻ sám hối, ăn năn”.

Vì,  thế MÙA CHAY là Mùa sám hối chân thành, ĂN CHAY là phương thế sám hối.

Muốn thực hành CHAY có ý nghĩa thì phải CẦU NGUYỆN và BÁC ÁI. (dễ không? Dễ lắm)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dùng 40 ngày chay tinh để để chiến thắng satan trong hoang địa. Xin cho chúng con biết bước theo Chúa mà giữ chay tịnh thân xác và linh hồn, hầu tránh mọi dịp tội, để thanh luyện hồn xác chúng con.

Xin cho mùa chay nầy  giúp chúng con thiết thực hơn nhờ vào LỜI CHÚA. Chúng con cầu xin , nhờ Đức GIÊ-SU – KI-TÔ, Chúa chúng con ./. Amen

CN I MÙA CHAY 2023

P.Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts