Ân Sủng của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần

Thưa quý vị, thưa các bạn, Đoạn Tin Mừng hôm nay khá dài, có 14 câu, gồm 3 phần rõ ràng, phần đầu gồm có “Lời cầu nguyện” mà Chúa Giêsu dạy, đó là KINH LẠY CHA.

Vâng, Kinh Lạy Cha, chính là Lời cầu nguyện đơn sơ nhất, nhưng chân thành và quan trọng nhất, bởi vì, Kinh Lạy Cha là Lời cầu nguyện đủ nhất, đúng nhất và thiết yếu nhất. Vì, Chúa Giêsu không dạy chúng ta xin điều gì dư thừa. Mục đích của Kinh Lạy Cha cho chúng ta một chân lý nhận biết Thiên Chúa là Cha, và chúng ta có một Người Cha ở trên Trời, chúng ta phải biết phụng thờ cho xứng đáng. Người Cha ở trên Trời là một Thiên Chúa toàn năng, Đấng mà mọi tạo vật phải tôn thờ, Người Cha ấy rất mực yêu thương con cái của Ngài là những tạo vật sinh linh bé nhỏ, sau khi bị tuyên phạt, sự hệ lụy yêu thương dường như phải mất,như với tình thương của một Thiên Chúa toàn năng, thì chắc chắn không mất hẳn, nhưng sẽ được phục hồi. Bởi vì, nơi Ngài là ” TOÀN NĂNG”, thì tình yêu ấy cũng toàn năng, vĩnh toàn. Bời vì, Ngài là chân lý , nơi chân lý ấy là tình yêu, và tình yêu chân thật thì không mất đi, nhưng hằng yêu thương.

Từ đó, ban Lời nguyện xin của KINH LẠY CHA cho chúng ta hiểu được, thấm được tại sao, Thiên Chúa yêu thương nhân loại, dù họ bất xứng ? Bất xứng là việc của con người, nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín với tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, vì Ngài là TÌNH YÊU .

Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, vâng hai phần sau chính là sự khai triển ý nghĩa KINH LẠY CHA mà chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta.

Sự diễn giảng chân thành của Người cho chúng ta biết được, chúng ta có một Vị Thiên Chúa là Người Cha vô cùng tốt lành, sự so sánh giữa phàm nhân với nhau thôi, mà còn ảnh hưởng sự tốt lành nơi Đấng Tạo Thành, huống chi, chính Đấng Tạo Thành là một Người Cha vô cùng tốt lành.

Như vậy, tâm tình cầu nguyện không phải tâm tình để xin ơn, tâm tình cầu nguyện trước hết là tâm tình thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa là Cha toàn năng. Và còn gì hơn nữa, khi chúng ta có một Người Cha toàn năng và Người Cha ấy là Thiên Chúa duy nhất và hằng hữu, thì việc thứ hai là việc xin ơn thì không khó khăn gì. Nhưng, thực tế chúng ta, chúng ta thường hay nản chí vì “xin” không được như “ý” của chúng ta. Tại sao vậy ? Thưa, bởi vì chúng ta xin chưa đúng với Kinh Lạy Cha, chúng ta không “xin vâng” như ý Cha, mà chúng ta xin như ý chúng ta thì dường như sự xin ơn thất bại.

Như vậy, bốn điều Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin chính là lương thực đủ dùng và hoà bình, an lạc, sau cùng là Ơn Cứu Độ.Chúng ta thấy, giá trị của Kinh Lạy Cha ban cho chúng ta nhu cầu “hồn, xác”rõ ràng và đầy đủ, vì Kinh lạy Cha là Lời Kinh “ phó thác” cho Thiên Chúa là Cha toàn năng. Vì Kinh Lạy Cha đưa chúng ta đến với và về cùng Thiên Chúa là Người Cha chân thật và duy nhất, chứ Kinh lạy Cha không “đáp ứng” nhu cầu trần thế theo ý riêng của chúng ta. Khi chúng ta thiếu thốn, mặc nhiên, Kinh LẠY CHA sẽ giúp chúng ta “no đủ”, vì Kinh lạy Cha không phải là câu bùa chú giúp chúng ta “ dư thừa” theo ý muốn chúng ta. Vì câu cuối cùng của Đoạn Tin Mừng hôm nay chính là ”… Người sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người”.

Như vậy, giá trị và kết quả của Kinh Lạy Cha chính là “ Hoa Trái của Chúa Thánh Thần”. Theo đó, nếu chúng ta đọc Kinh Lạy Cha một cách sốt sắng và đúng cách như Lời Chúa Giêsu dạy, thì chúng ta sẽ hái được “ Hoa Trái “ của Chúa Thánh Thần. Như vậy, qua Chúa Thánh Thần chúng ta nhận được lương thực nuôi sống thể xác con người nhân thế, vì mọi ân sủng của Thiên Chúa ban chính là Chúa Thánh Thần. Theo đó, giá trị của Kinh Lạy Cha thật siêu việt vậy.

Kết luận : Kinh Lạy Cha là Lời cầu nguyện để đón nhận và gặt hái Ơn Chúa Thánh Thần, mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Rõ ràng, Kinh Lạy Cha là Lời Kinh Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi đúng nhất và hiệu quả nhất, vì Kinh Lạy Cha có đầy đủ ba chức năng là có Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Như vậy, giá trị Thần Lực của Kinh Lạy Cha chính là ” bửu bối” siêu nhiên cho người Kitô hữu mà qua mọi thế hệ đã dẫn bước họ về với Thiên Chúa là Cha, qua đó, mặc nhiên không thiếu vắng “ nhu cầu” vật chất cần thiết./. Amen

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Người, vì Người đã mạc khải cho chúng con một sự cầu nguyện chính thức và chân thật, qua sự cầu nguyện nầy chúng con nhận ra tình thương nơi Thiên Chúa thật hải hà, vì đã ban cho chúng con Hoa Trái của Chúa Thánh Thần, một giá trị toàn năng và viên mãn, mà Lời KINH LẠY CHA là một bằng chứng. Vì, qua đó chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng và duy nhất một cách chính đáng và phải đạo. /. Amen

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts