CHỦ SẼ PHỤC VỤ

Thưa quý vị và các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật 19 TN hôm nay khá dài, có nhiều chủ đề, nhưng, một trong chủ đề nổi bật đó là sự tỉnh thức sẵn sàng, là sự trung tín với Chủ, tức sự khôn ngoan.

Ông Chủ và đầy tớ ở đây không phải là theo nghĩa thế gian, sự phân biệt, xa cách mà là sự trung tín là thước đo cho “tình thân mật” với Chủ. Ông Chủ ở đây ai cũng hiểu là Thiên Chúa, Người yêu thương hết mực, nhưng, đồng thời đòi hỏi sự công bằng, ngay thẳng, công chính , chứ không phải bất chính, điêu ngoa, xảo trá. Tình thương phải dựa vào sự chân thật. Người đầy tớ là quản gia phải trung thực, không thể lấy sự xảo trá điêu ngoa mà qua mặt Chủ.

Trong Hội Thánh không hề có sự phân biệt đối xử, sự phân cấp, là phẩm trật để phục vụ và yêu thương. Chính Thiên Chúa là Ông Chủ cũng sẽ PHỤC VỤ cho những đầy tớ trung tín.

Không có ông chủ trần thế nào, dù thân thiện , bác ái đến đâu cũng không bao giờ phục vụ đầy tớ. nhưng, Thiên Chúa sẽ phục vụ những đầy tớ nào trung tín, chúng ta thấy chính Chúa Giê-su mặc khải cách tỏ tường chân lý Nước Trời. Vậy, Nước Trời cũng có thể hiểu là sự”TRUNG TÍN “ với Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương nhân thế không phải họ muốn làm gì thì làm, tình yêu cũng có quy luật, quy định, tức giới định , chứ không phải tình yêu vô kỷ luật. Kỷ luật của Nước Trời, đó là sự trung tín và thật thà, không một mặt hai lòng. Người được giao nhiệm vụ phải chu toàn theo khả năng.

Chúng ta thấy, Nước Trời thật nghiêm khắc, nhưng, phần thưởng Nước Trời thật lớn lao dành cho những ai trung tín với Chủ, vì chính Chủ sẽ “ PHỤC VỤ “ cho những đầy tớ trung tín. Nước Trời không thiên tư tây vị ai. Rõ ràng, không như thế gian , mánh lới, chạy chọt, hay phe đảng. Điều đó cho thấy, tình yêu của Thiên Chúa không như thế gian, rõ ràng , tình yêu của Thiên Chúa cũng như sự công thẳng của Người. Điều ấy chứng minh, tình yêu của Thiên Chúa dành cho những ai thuộc về Người thật lớn lao, hạnh phúc , vì sự thưởng công cho họ chính là được Thiên Chúa” PHỤC VỤ”. Theo đó, ân sủng mà chúng ta nhận lãnh ở thế gian , sẽ trả lẽ trước mặt Thiên Chúa.

Kẻ lãnh nhiều sẽ bị đòi nhiều hơn. Đồng tiền Nước Trời, tức ân sủng của Thiên Chúa không bị lãng phí và lỗ lã đâu. Mỗi Bí Tích mà nhân thế được nhận lãnh đều là những ân sủng Nước Trời, người thụ nhân phải biết sinh lời cách trung tín. Bí Tích Hôn Phối sẽ sinh lời theo đời sống lứa đôi, vợ chồng, hôn nhân Công giáo. Bí Tích Truyền Chức Thánh cũng phải sinh lời theo đời sống Thánh Hiến. Bí Tích Rửa Tội hay Thêm Sức, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa hay Bí Tích Hòa Giải. Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân là Bí Tích sau cùng cũng là Bí Tích tha thứ và chữa lành.

Như vậy, theo đó, Linh Mục là một Bí Tích, một thụ nhân lãnh nhận Bí Tích Truyền Chức Thánh cũng là một người thi hành sứ vụ canh giữ , hay chăn dắt anh em mình. Mỗi Bí Tích có sứ vụ riêng dành cho những ai đã trở nên Ki-tô Hữu, có nghĩa được tháp nhập vào Chúa Ki-tô, đó là Bí Tích Rửa Tội. Bí Tích nào cũng chỉ được lãnh nhận một lần duy nhất. Riêng hai Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể được lãnh nhận nhiều lần. Như vậy, cần đến nhân sự, đó là linh mục. Như vậy, linh mục cũng như các Bí Tích còn lại cũng chỉ là con người, là thụ nhân, chứ chưa phải là thần thánh.

Vì thế, linh mục trước hết và trên hết là người tế lễ và cầu nguyện, một khi còn sự nhiệt thành , thôi thúc để chu toàn sứ vụ, thì người lãnh nhận chức linh mục mới thật sự hạnh phúc bao lâu có thể. như thánh Phaolo nói :” Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách tôi”.

Như vậy, đừng xem linh mục như Chúa mà “hỏng “ linh mục và ”hỏng “ Chúa. Linh mục là một “con người” lãnh nhận Bí Tích Truyền Chức để TẾ LỄ và CẦU NGUYỆN. Vì, Chức Thánh, nên không phải là một Bí Tích đại trà, mà là một Bí Tích có điều kiện. Vì, có phẩm trật thì phải có tước vị, chức vị, dù Hội Thánh không có chức tước, chức vị, nhưng Hội Thánh cũng là một tổ chức, nên phẩm có phẩm trật, phẩm hàm. Không như địa vị xã hội, nhưng phải có tôn ti, trật tự, trên dưới.

Nhưng, ai được giao nhiều, thì phải bị đòi nhiều, đó là chân lý công bằng.

Người quản lý trung tín là người biết “THƯƠNG XÓT”, ai có Lòng Thương Xót, người đó có TRÁI TIM của Thiên Chúa. Thiên Chúa giao phó cho ai là để người đó thay mặt Người lo toan cho người khác. Mỗi một gia chủ của gia đình, đó là người quản lý của Thiên Chúa. Sự bác ái bố thí cho tha nhân giúp con người rộng lượng, biết cho đi của cải thì mới cho đi chính mình. Ai biết cho đi chính mình, thì người đó giàu có và hạnh phúc vì được chính Chúa là Ông Chủ phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết yêu thương là cho đi chính mình, khi nào làm được như vậy, chúng con mới trở nên người quản gia trung tín của Chúa, vì mọi thứ của cải vật chất dù chúng con lao động mà ra, nhưng trên hết chính là của cải Nước Trời mà Chúa muốn chúng con quản lý, nơi không có mối mọt. Vâng, một sự đánh đổi của sự chóng qua, để có được sự bền vững. Xin cho chúng con nhận thức mỗi ngày, để sống Lời Chúa dạy cách hiệu quả hầu sinh hoa trái đời đời./. Amen

 

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts