Chúa Giêsu bày tỏ Thiên Tính cho muôn dân, muôn nước

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, Lễ Hiển Linh hôm nay, theo bậc lễ, ngang bằng với Lễ Giáng Sinh, hơn bậc lễ Thánh Gia. Tại sao vậy , thưa quý vị? Ngày xưa gọi theo từ ngữ bình dân là lễ “Ba vua”, nhưng, theo từ ngữ Thần học là lễ “ Hiển Linh”. Lễ Hiển Linh là lễ Giáng Sinh của dân ngoại, Đấng Cứu Thế Giáng Sinh tỏ bày phần Thiên Tính của Người cho mọi dân, mọi nước. Theo giáo hội Đông Phương, thì Lễ Hiển Linh mới chính là Lễ Giáng Sinh cho giáo hội nầy. Vì thế, Lễ Hiển Linh thuộc bậc Lễ Trọng, bởi vì, lễ nầy “chú ý” đến phần Thiên Tính của Chúa Giêsu, lễ Thánh Gia không thuộc bậc lễ trọng, bởi vì, chỉ chú ý đến đến phần Nhân Tính của Người.

Chúng ta thấy, Chúa Giêsu sinh tại Bêlem, nhưng Người không tỏ bày sự uy quyền, tức Thiên Tính của Người cho dân tộc của Người là dân Israel, nhưng Người lại tỏ bày ra cho ba nhà Đạo Sĩ từ phương đông, ba vị nầy ở ba nước khác nhau, vì có ba màu da khác nhau, nhưng có cùng một quan điểm , đó là cùng nghiên cứu môn thiên văn học, tức môn khoa học nghiên cứu về vũ trụ, tinh tú.

Chúng ta thấy, Thiên Chúa làm chủ vũ trụ, có nghĩa là Thiên Chúa sáng tạo ra “nguyên lý khoa học”, chứ đừng nói khoa học bình thường. Vì thế, Lễ Hiển Linh là một bằng chứng về “ luận điểm “ trên.

Như thế , minh chứng , khoa học là phương tiện của Thiên Chúa, Ngài dùng khoa học để điều khiển tất cả, nhưng khi, Ngài muốn cứu chuộc thế gian, thì Ngài dùng chính “ nguyên lý tình yêu”. Bởi vì, khoa học , dù cao cấp đến mấy cũng phải thực nghiệm , thực hành, nghiên cứu. Nhưng, tình yêu thì không ngiên cứu, không cân, đong, đo, đếm, mà tình yêu phải thực thi.

Vì thế, khi nói đến tôn giáo là phản khoa học, là thuốc phiện ru ngủ, bởi vì , nhân loại không thế “ đinh nghĩa” tình yêu từ Thiên Chúa. Vì khoa học, luôn nghịch lại với tình yêu, dù là phương tiện bởi Thiên Chúa, Nhưng Ngài chọn tình yêu để cứu độ nhân loại. Vì thế , satan lợi dụng điều nầy để  lôi léo sự dữ dùng khoa học để biện minh cho “ Ơn Cứu Độ”, chứ thật ra, “ Tình yêu” đứng trên khoa học, vì, “ THIÊN CHÚA Là TÌNH YÊU” , chứ Thiên Chúa không phải là “khoa học”.

Vì khoa học không phải là sự sống “ vĩnh hằng”, mà khoa học giúp cho sự sống tạm nơi trần gian, duy trì sự sống hữu hạn, sự sống hữu hình. Nói cách khác, “ tình yêu” giúp cho sự sống siêu nhiên , vĩnh cửu, vĩnh tồn, để đạt đến Thiên Chúa là nguồn  của sự sống vô biên. Còn khoa học chỉ giúp đến sự sống hữu hạn. vậy, Thiên Chúa làm Chủ tất cả, nên chi, Ngài trên trên cả sự hữu hạn và vô biên. Vì thế, Ngài không dùng “ khoa học” để Cứu Độ nhân loại.

Từ đó, chúng ta thấy, tri thức của loài người chỉ là “ mạt hạng”, đôi khi khoa học do loài người phát minh ra, nghĩ ra , nhưng loại bỏ Thiên Chúa, thì chúng ta thấy những” thứ khoa học đó”, mang lại sư diệt vong, diệt chủng cho nhân loại. như “ vũ khí “giết người hàng loạt, những thứ thực phẩm chứa đầy hóa chất, những thứ văn hóa độc hại, những chủ nghĩa cai trị độc tài, những học thuyết loại bỏ Thiên Chúa, như Kar-Mac , Lê-nin,HCM , Mao Trạch Đông, Hitle, Pon pot . v.v… những thứ chủ nghĩa vô thần, duy vật, chống lại “ tình yêu” là “ quà tặng” nhân ái bởi Thiên Chúa .

Như chúng ta biết, Đạo Phật cũng là một tôn giáo vô thần, nhưng cổ xúy duy tâm, làm thiện, tức từ bi vị tha, vì chúng sanh, một học thuyết tự giải thoát, giác ngộ, nhưng không tin có Thượng Đế, chỉ làm theo thuyết của Đức Thíc Ca Mâu Ni, tin vào luật nhân quả, luân hồi, vãng sanh cực lạc, nếu làm thiện. Vì, Đức phật không giáng họa, cũng như ban phước, ngài chỉ truyền bá cách tu, cách thiền định, tịch mạc. Như vậy, Đức Phật chỉ truyền cách tự giải thoát, không gây hấn, tức tham , sân , si, nhưng không ban cho ơn Cứu Độ, có nghĩa là Đức Phật cho “ công thức” lý thuyết làm bánh, chứ không cho cái bánh.

Còn Đức Giêsu vừa cho “công thức”, tức Lời rao giảng, vừa cho chính “ cái bánh” là Chính Người, vì “NGƯỜI LÀ BÁNH HẰNG SỐNG” từ Trời xuống, ai ăn bánh nầy sẽ sống muôn đời.

Như vậy, chúng ta thấy từ chân lý, Đức Phật là một phàm nhân “ tuyệt vời”, vì ngài không hủy diệt nhân loại là chúng sinh. Vì cùng sự sống với nhau, có nghĩa là đồng loại, ngài cứu vớt chúng sinh, là ngài thi ân những lời giáo huấn, tức những công thức, để dẫn đến cõi cực lạc. Vâng, đấy là đức từ bi của Đức Phật, nhưng ngài không có tình yêu như Thiên Chúa. Nếu , Thiên Chúa không ban Thánh Tử Giêsu cho nhân thế, chắc chắn con sẽ là môn đệ của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Nhưng, Thiên Chúa đã yêu thế gian, nên đã ban Con Một của Ngài cho thế gian, để Cứu Độ thế gian. Như vậy, Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu ấy đã trở nên hiện thực cho thế nhân, vì thế nhân, vì vậy, Đức Giêsu- Kitô đã từ trời xuống thế.

Như vậy, chân lý từ Thiên Chúa chính là tình yêu, một tình yêu vượt trên tất cả mọi thứ tình yêu, bởi vì, một “ tình yêu tự hiến “, tự hủy , tự trao ban, mà không một phàm nhân nào thực thi được. Như vậy, Người chính là Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật .

Vì thế, Người đã tỏ mình ra cho muôn dân muôn nước, đến độ, những phàm nhân tin vào khoa học đã tìm đến bái lạy Người trong hình Hài Nhi Giêsu.

Chúng ta hãy mặc tâm hồn đến Bê-lem để cùng Ba vị Đạo Sĩ bái thờ Hài Nhi Giêsu, vì Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Và chính là nguồn của chân lý và tình thương

Lạy Hài Nhi Giêsu, Chúa đã tỏ mình ra cho Ba vị Đạo Sĩ, từ phương đông đến thờ lạy, là dấu chỉ mầu nhiệm Ơn Cứu Độ phổ quát. Nghĩa là Ơn Cứu Độ không giới hạn, miễn là có lòng tin, và biết thờ lạy Thiên Chúa trong chân thật, thì được đón nhận Ơn Cứu Độ. Xin cho con người mọi thời biết nhận ra Chúa chính là :” Chân Lý và tình yêu” mà phượng thờ cho xứng hợp. Amen

Lễ Hiển Linh 2019

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts