CHỨNG NHÂN TIN MỪNG NƯỚC TRỜI

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII TN ( C ) 2022 ( Lc 21, 5 -19)

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Thưa quý vị và các bạn, “TIN MỪNG NƯỚC TRỜI”, là gì? Thưa, chính là ĐỨC GIÊ-SU – KI-TÔ, Đấng là Ngôi Lời thật từ Thiên Chúa, Đấng là Người đến từ Thiên Chúa, và Đấng từ Trời xuống thế, để Cứu Độ nhân Loại, Đấng ấy chính là Thiên Chúa thật, vì, Đấng ấy là CON Thiên Chúa.

Vâng, và ai tuyên xưng những lời ấy trước mặt vua quan ngày xưa, và ngày nay, nếu không được họ chấp nhận, thì những người ấy bị mang đi hành hình, nhưng, họ vẫn vui mừng, bình thản ra đi để làm chứng cho TIN MỪNG NƯỚC TRỜI, dù máu chảy đầu rơi, vì sao vậy? Thưa, vì “TÌNH YÊU”. Vâng, vì Tình Yêu mà chính họ cảm thụ được từ một TÌNH YÊU DUY NHẤT, đó là THÁNH GIÁ, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.

Vâng, và họ đã hy sinh vì tình yêu. Vì, tình yêu ấy đã gắn kết và trung tín với suốt cuộc đời họ và đời đời vĩnh cửu. Vì, “Ở giữa thế gian với muôn vàn nghịch cảnh, Chúa là Đấng đời đời con tựa nương”. ( lời Thánh Vịnh)

Vì thế, thế nhân gọi họ là “TỬ ĐẠO”, nhưng, thật ra họ là những người trung tín BƯỚC THEO Thánh Gía, để trở nên “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG NƯỚC TRỜI” như ĐỨC GIÊ-SU –KI-TÔ , Vị Thầy Chí Thánh của họ.

Và như vậy, Đạo Công giáo được gọi là ”ĐẠO TÌNH YÊU”. Tức “Đạo Yêu Thương”, “Đạo Bác Ái”. Vì, Đạo ấy mang ân sủng từ trời xuống thế cho nhân loại.

Khi, nghe nói đến “Đạo Tình Yêu”, không phải chỉ tình yêu đơn thuần, tình cảm lứa đôi, nam nữ yêu nhau, là cảm tính thông thường, mà là một tình yêu bất biến giữa Thiên Chúa và nhân loại. Không phải thứ đạo chỉ cho gạo nấu trưa. Mà là, một thứ Đạo Mầu Nhiệm đời đời như Chúa đã yêu, là Treo Mình trên Thập giá.

Các thánh Tử Đạo nói chung và Các thánh Tử Đạo tại Việt Nam nói riêng, từ các vị truyền giáo lỗi lạc, đến những người bình dân, ít học. từ, những người thuyền chài, đến thương nhân, từ những người có chức tước, đến những vị giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, thợ thuyền trong chợ, ngoài nương, trong giai đoạn ba đời vua liên tục, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nhưng nặng nhất là Thời Minh Mạng.

Lịch sử ghi lại , không phải bằng lời không thôi, mà là bằng một cuộc đời CHỨNG NHÂN TIN MỪNG NƯỚC TRỜI là như vậy. Vâng, một cái dằm lỡ đâm vào da thịt, chúng ta cũng cảm thấy đau, huống hồ chi đây là máu chảy ,đầu rơi, xương ta, thịt nát. Thánh giá Chúa vẫn ban cho họ “NGỌN LỬA TÌNH YÊU” sớm chiều nung nấu, để họ anh dũng hiên ngang trước vua quan hung hãn, dập tắt được ngọn lửa bạo tàn, để mang Danh Giê-su cho thế gian suy phục. Nhưng, họ không oán hận vua quan đã hành hình họ. vì, một điều đơn giản “Thế gian không phải Thiên Đàng”. Muốn trở nên “chứng nhân Thiên Đàng”, thì phải là “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG NƯỚC TRỜI”, và vì thế, dù đổ máu.

Hội Thánh Công Giáo, có sứ mạng rao truyền các bậc Tiền Nhân hy sinh vì  Nước Trời, nhờ “NGỌN LỬA GIÊ-SU” đốt lên để sưởi ấm thế gian. Mà, có lần Chúa Giê-su đã nói:” Ta đến để ném lửa vào mặt đất, và ứơc chi lửa ấy cháy bừng lên”, là như vậy. Lửa ấy chính là THÁNH GIÁ.

Ngọn Lửa của Thiên Chúa mới làm cho ngọn lửa tâm hồn người tín hữu bừng cháy yêu thương và bền bĩ đến cùng./. Amen

NGUYỆN CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, XIN CẦU CHO CHÚNG CON.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến thế gian, vì yêu thương nhân loại, bằng con đường Thánh Gía, không phải bằng nhung lụa xa hoa. Chiêm ngắm Thánh Gía, chúng con thờ lạy, suy tôn, cảm tạ và yêu mến hết lòng. Nhưng, thánh Gía nào phải giường nằm mà là một chân lý, Chúa muốn chúng con vác lấy và đi theo Chúa đến cùng, như thế, chúng con mới đạt được Nước Trời.

Dù thật khó khăn, nhưng các bậc tiền nhân của chúng con đã đi trước, nhờ ơn Chúa và họ trung tín BƯỚC THEO, vÌ thế, họ được trở nên” CHỨNG NHÂN TIN MỪNG NƯỚC TRỜI”. Và , vì họ được lãnh nhận mối phúc thứ tám. “PHÚC CHO AI CHỊU KHỐN NẠN VÌ ĐẠO NGAY, ẤY LÀ PHÚC THẬT, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ ./. Amen

 

MỪNG Kính Trọng Thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2022

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts