ĐẤNG LÀM CHO THẾ NHÂN NÊN THÁNH

Thưa quý vị và các bạn, Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Thưa, Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho thế nhân nên Thánh.

Trong Mùa Phục Sinh, từ Đêm Canh Thức Phục SInh đến Lễ Chúa Giê-su lên Trời, tức Lễ Thăng Thiên, trong 07 tuần lễ, từ tuần thứ hai sau Lễ Phục Sinh, đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Ngũ Tuần, vậy hôm nay là Lễ Ngũ Tuần, tức Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Tuần thứ hai sau lễ Phục Sinh, là Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, nhờ thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II thiết lập. Chúa Giê-su sau Phục SInh đã hiện ra cho các môn đệ của Người bởi quyền năng Phục Sinh, nhưng môn đệ Tôma vắng mặt, vì vậy, lần thứ hai , Người hiện ra ban bình an và Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, trong đó co TÔMA. Thánh Tôma nhận được DẤU CHỈ PHỤC SINH là “NĂM VẾT THƯƠNG” từ cuộc Tử Nan của Chúa Giêsu. Từ đó, Tô-ma tin tưởng, như “yếu tố” chính là Lời ban Chúa Thánh Thần của Chúa Giê-su cho các môn đệ.

Thưa quý vị và các bạn, hơn hai ngàn năm qua, CUỘC THƯƠNG KHÓ TỬ NẠN của Chúa Giê-su ,ai mà không sợ hãi, kinh khiếp. Đừng nói chi các môn đệ của Chúa Giê-su. Như vậy, các ông sợ hãi và lo lắng, ưu tư phiền muộn như thế nào, thất vọng, khiếp sợ ra sao? Chúng ta có thể hiểu được.

Vậy, điều gì làm cho Hội Thánh Công giáo từ sơ khai đến nay và mãi mãi mạnh mẽ và can đảm làm chứng cho Đức Giê-su –Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh  cho thế giới vật chất nầy.

Thưa, đó là nhờ CHÚA THÁNH THẦN ,Đấng làm cho thế nhân nên thánh. Thánh là thuộc về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.

Như vậy, Giáo Hội Công Giáo là Hội Thánh, thực thi lệnh truyền của Chúa GIÊ-SU TRƯỚC KHI LÊN TRỜI là TRUYỀN GIÁO, nghĩa là giảng dạy khắp tứ phương thiên hạ cho loài thụ tạo biết được ƠN CỨU ĐỘ của Thiên Chúa.

Vậy nên thánh là gì? Thưa, đó là trở nên công chính , vì Thiên Chúa là Đấng Công Chính., công chính là sự thật, sự thật duy nhất là chân lý.

Thế nhân sẽ qua đi, vì thế gian sẽ trôi qua theo bộ mặt của nó, vì có giây phút nào dừng lại đâu?

Vì thế, thế gian sẽ trôi qua, thế nhân sẽ trôi qua, nhưng sự công chính thì tồn tại, vì sự công chính luôn luôn đứng yên, dừng lại một cho nhất định. Không có điều gì làm cho sự công chính trôi đi.

Nhân thế trôi theo thời gian, vì thời gian hữu hạn, nhưng sự công chính thì vô hạn. Vũ trụ tuần hoàn theo định luật tự nhiên, vì có tuần hoàn mới hình thành vũ trụ, theo sự tạo thành ban đầu , nguyên thủy của vũ trụ do Thiên Chúa tạo thành , đó là sự “TUẦN HOÀN” trong vũ trụ. Vì, từ thuở ban đầu Thiên Chúa phán có ánh sáng, liền có ánh sáng, Người phán có bóng tối liền có bóng tối,Người phân biệt ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Như vậy, một ngày , một đêm trôi qua đó là sự tuần hoàn của vũ trụ.

Theo đó, Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan ( Ga 20, 19-23), là Đoạn Tin Mừng “trọn vẹn” nhất về Chúa Ba Ngôi, Chúa Giê-su mạc khải về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Một mạc khải trọn vẹn nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi trong một Đoan Tin Mừng rất ngắn.

Trước khi mạc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Giê-su ban BÌNH AN  cho các môn đệ, một thứ bình an mà thế gian không ban tặng được. Sau đó, người nói :

 “Bình an cho anh em ! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” .( c21)

Như vậy, Người ban bình an hai lần.

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:” Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. ( c 22) Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha, anh em cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại .”( c 23)

Như vậy, có 03 mầu nhiệm được mạc khải, đó là:

  • Ban ơn Bình An, Ơn Bình An
  • Mạc khải Một Chúa Ba Ngôi ( Ban Chúa Thánh Thần)
  • Ban ơn tha tội, Ơn giải thoát.

Theo đó, Mầu Nhiệm mạc khải là mầu nhiệm yêu thương, mầu nhiệm chỉ có nơi Thiên Chúa. Vì thế, sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su đã ban Chúa Thánh Thần. Ban một kho tàng thiêng liêng cho những ai TIN và đón nhận Chúa Giê-su, ĐẤNG PHỤC SINH.

Những dấu chỉ nhận biết về Chúa Thánh Thần, đó là: Hình Lưỡi Lửa, Gió, Chim Bồ Câu. Cho thấy sự siêu nhiên, uy lực của Thiên Chúa, biểu hiện tự do và uy quyền tuyệt đối từ Thiên Chúa. Những yếu tố thiêng liêng mới giúp cho nhân thế đón nhận điều kỳ diệu từ Thiên Chúa. Vì, nếu không co Chúa Thánh Thần, hay KHÔNG CẦN Chúa Thánh Thần, thì nhân thế không thể TIN NHẬN Chúa Giê-su, thì làm sao loan truyền từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Ngay như những người môn đệ thế hệ đầu tiên cũng hoảng sợ với vua quan, chính quyền, nhà nước.

Như chúng ta biết, đâu phải Đạo Công Giáo nổi lên rồi xẹp xuống, hay nhất thời, mà là một thiên niên đại, qua từ thời đại nầy, đến thời đại khác. Và làm cho thế nhân tin theo từ hơn hai thiên niên kỷ qua, mà có biết bao thăng trầm từ thời các Tông Đồ tiên khởi đến ngày tận thế, nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng Đạo CÔNG GIÁO vẫn là ALPHA và ÔMEGA.

Như vậy ,sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần trên thế nhân là thế giới loài người rất cần thiết và quan tropng dường bao, hầu bước theo Đức Giê-su- Ki-tô một ÂN SỦNG VĨ ĐẠI và DUY NHẤT bởi Thiên Chúa Ba Ngôi là CHA, CON và THÁNH THẦN.

Như vậy, Bảy Ơn Đức Chúa Thánh Thần chính là làm cho chúng ta nên thánh là THÁNH HÓA nhân thế một cách minh chính vậy. trong Bảy Ơn đó là : KHÔN NGOAN, HIỂU BIẾT, THÔNG MINH, SỨC MẠNH, CAN ĐẢM, LO LIỆU, KÍNH SỢ Thiên Chúa. Thì ƠN KHÔN NGOAN là ơn cần thiết và đứng đầu tất cả.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần thổi THẦN KHÍ của Ngài vào Thế giới nầy như một “LUỒNG GIÓ HIỆN XUỐNG MỚI “, hầu làm cho mọi thế nhân “HÍT THỞ” được một nguồn ƠN KHÔN NGOAN, để nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là ĐẤNG làm CHỦ MUÔN LOÀI ./. Amen

LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN NHƯ LỜI CHÚA GIÊ-SU ĐÃ BAN, HẦU LÀM CHO THẾ GIỚI NẦY BIẾN ĐỔI THEO THẦN KHI CỦA NGƯỜI ./. AMEN

04/06/2022

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts