Được Thánh Hóa là nhờ Đức Giêsu- Kitô

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng hôm nay không dài, thật ngắn gọn, chỉ có 07 câu, lại có hai nhân vật, là hai người phụ nữ ,vì vậy, dường như không tìm thấy ý để suy tư, nhưng kỳ thực ra là một đoạn Lời Chúa rất quan trọng. Chia sẻ đoạn Lời Chúa trên, chúng ta thường tập trung về Đức Mẹ, chúng ta chỉ thấy một điểm nơi Đức Mẹ là sau khi nhận Lời Sứ thần Truyền Tin, thì Đức Maria đi viếng thăm người chị họ là Bà Elisabet.

Vâng, điểm nổi bật nơi Đức Mẹ thật rạng ngời dành cho tha nhân, đặc tính của Mẹ là “chia sẻ” vui , buồn với người khác. Từ đây, chúng ta vô cùng hạnh phúc vì Thiên Chúa ban cho chúng ta một Người Mẹ tuyệt vời, vì, người Mẹ ấy chính là “ MẸ ĐẤNG CỨU THẾ GIÊSU – KITÔ “. Chúng ta có một người Mẹ Thiên Quốc luôn “sẵn lòng” chia sẻ với con cái mình những vui , buồn, sướng , khổ, thì quả là nhân loại vô cùng hạnh phúc, phải không , thưa quý vị?

Vâng , thật ra, đoạn Tin Mừng (  Lc 1, 39 -45) hôm nay, không những chỉ có một mình Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabet, mà chính là có Chúa Giêsu cùng đi. Vì có bốn nhân vật , hai người mẹ hữu hình, và hai người con còn trong bụng mẹ. Như vậy, đoạn Tin Mừng tuy ngắn , nhưng , thật ra có bốn nhân vật.

Vì thế,  bên cạnh nhân đức của Đức Mẹ là đem Chúa đến cho người khác, thì vai trò nhân chứng của Bà Elisabet thật tuyệt vời. Bởi vì :” Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi thế nầy. Vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì hài nhi trong bụng tôi nhảy mừng”. (c 43 – 44)

Vâng, bởi vì Lời chứng nầy là do bởi Thánh Thần, Bà Elisabet được tràn đầy Thánh Thần, nên mới ứng khẩu như vậy. Vì thế, thoạt nhìn thì thấy chỉ có hai người phụ nữ, là hai người Mẹ, và chúng ta thường nêu bật vai trò của Đức Mẹ mà thôi, thì chưa đủ. Vai trò chứng nhân của Bà Elisabet thật quan trọng, vâng, cũng nhờ vào câu “nầy”  mà Giáo Hội xác tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, mặc nhiên là Trọn Đời Đồng Trinh và Vô Nhiễm Nguyên Tôi. Và như thế, Thân Xác Đức Mẹ không thể hư nát trong mồ, nên Mẹ được đưa về Trời cả Hồn và Xác là hoàn toàn hợp lẽ .

Theo đó, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần luôn tác động đến chương trình Cứu Độ qua Đấng Cứu Thế, Bà Elisabet không hề biết được Đức Maria đến thăm mình, càng không biết Mẹ nhận Lời Sứ thần Truyền Tin, để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Bà càng không biết có Đấng Cứu Thế đến thăm hai mẹ con Bà.

Thánh Gioan Tiền Hô cũng được khỏi tội nguyên tổ, cũng đón nhận ơn vô nhiễm nguyên tội ngay giây phút nầy, ngay trong cung lòng của Bà Elisabet nhờ sự xuất hiện của Chúa Giêsu.

Rõ ràng, cùng với Đức Trinh Nữ Maria có Đấng Cứu Thế, có Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đem Chúa đến cho tha nhân là một sự hiển nhiên, nhưng, tha nhân được mở lòng đón nhận Chúa và trở nên chứng nhân diệu kỳ  như thánh nữ Elisabet là nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Chúng ta thấy, bài đọc I trích sách Tiên tri Mikha,( Mk 5, 1-4a) tuy sách Mikha rất ngắn, nhưng, vị tiên tri nầy được diễm phúc viết về Đấng Cứu Thế, mang tính Khải Huyền, vì thế không thể hiểu như ngôn từ dân gian. Nhưng, lời lẽ tiên đoán Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện ở Bet-lem, xứ Giu-Đa, là một minh chứng. Chúng ta thấy ông viết về Đấng Cứu Thế hơn 600 trăm năm, chứ không phải ngắn. Điều nầy nói lên lịch sử Thánh Kinh vô cùng quý giá, không thể có gì sánh với.

Kế đến Bài đọc II, trích thư thánh Phao-lô gởi cho dân Dothai ( Dt 10, 5 -10) là đoan thánh thư nói về sứ mạng Đấng Cứu Thế, là Hy Lễ duy nhất và sau cùng , có giá trị cứu độ nhân loại. Vì vậy, nhân loại được thánh hóa là “ nhờ Đức Giêsu- Kitô”, Đấng hiến dâng một lần là đủ.

Theo đó, Đức Maria đem Đấng Cứu Thế , đồng thời là Con của Mẹ, đến cho thế gian, để thế gian nhờ Con của Mẹ, mà được Cứu Độ. Qua hình ảnh của mẹ con thánh nữ Elisabet, chúng ta thấy, Bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, một sự diện kiến Thần Linh mà hai mẹ con thánh nữ Elisabet đón nhận thật là hạnh phúc.

Vâng, bên cạnh tâm tình của Đức Mẹ, một nhà truyền giáo mẫu mực, chúng ta thấy, sứ mạng của Chúa Giêsu, thánh nữ Isave và Gioan Tiền Hô đều do Thánh Thần hướng dẫn.

Mong sao, chúng ta cũng mặc được tâm tình của các Đấng qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Để chúng ta cũng đón nhận hài Nhi Giêsu đến trong cuộc đời và chia sẻ cho tha nhân./.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng giàu lòng ái tuất, Cha đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, nhờ mầu nhiệm hữu hình, để đến với nhân loại , xin ban cho chúng con là những phàm nhân bất xứng, cũng biết dọn lòng để đón mừng Người đến lần nhất trong thế gian, và mong chờ Người lại đến trong vinh quang ./. Amen

19/12/2018

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts