Giàu & Nghèo

Thưa quý vị, thưa các bạn, thế gian hai chữ giàu nghèo quá quen thuộc, từ đó dễ luôn trở thành “ thảm họa” cho nhân loại. Chủ đề Lời Chúa, Chúa nhật tuần 25 cũng cho chúng ta chủ đề về “tiền bạc”, vì người ta nói :” Nén bạc đâm toạc tờ giấy” mà.

Thiên Chúa không tạo dựng nhân loại trong khổ đau và nước mắt, nhưng , người ta luôn lầm lẫn, có tiền là có tất cả, điều ấy không đúng hoàn toàn. Vì thế, chính Chúa Giêsu giáo huấn cho chúng ta về “ đồng tiền”. Người ta luôn nghĩ rằng, tiền nhiều là giàu, giàu là hạnh phúc, sung sướng tránh được khổ đau, nhưng hoàn toàn không phải vậy, chỉ đúng một phần khi chúng ta biết làm chủ lấy đồng tiền, tức biết sử dụng đồng tiền đúng cách. Nhưng, làm sao chúng ta làm được điều đó, thưa phải dựa vào ơn khôn ngoan, mà Thiên Chúa ban, vậy làm thế nào để có được ơn khôn ngoan? Thưa, chúng ta phải cầu nguyện.

Ơn khôn ngoan là ơn “ thượng trí ”, vì vậy, nếu chúng ta không cầu nguyện chắc chắn chúng ta không có ơn khôn ngoan. Nếu chúng ta hiểu được điều nầy, chắc chắn đồng tiền không phải là “ ông chủ” của chúng ta. Như vậy, thật là dễ hiểu phải không các bạn ?

Điều mà Chúa Giêsu muốn giáo huấn nhân loại không phải là gạt bỏ tiền của chính đáng, mặc nhiên cũng không đề cao tiền của, mà là biết cách sử dụng tiền của làm ra chính đáng. Đồng tiền không hẳn nhiên để tiêu xài theo ý muốn chúng ta, mà là biết sử dụng theo thượng trí.

Chủ đề Lời Chúa tuần nầy triển khai cho chúng ta biết giá trị đồng tiền ở đời tạm nầy, tức trần gian. Như, chúng ta biết, khi nói đến giàu nghèo, chúng ta đừng vội nghĩ ngay đến nghĩa đen, mà là ý nghĩa tâm linh. Vì, người nghèo vật chất không hẳn nhiên họ là thánh, nhưng hai hình ảnh giàu, nghèo giữa người ăn mày và phú hộ Lazaro trong trang Tin Mừng (Lc 16, 19 -31) hôm nay cho chúng ta biết sống “ lòng xót thương” của Thiên Chúa đối với tha nhân, vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

Phú hộ Lazaro “nghèo” lòng xót thương, trong khi ông giàu có vật chất. Sự giàu có không bị lên án, nhưng sự “ lạnh lùng “ bất nhân của người giàu của cải vật chất làm cho họ trở nên nghèo nàn lòng xót thương. Chúa Giêsu cho chúng ta biết , giàu lòng thương xót , mới là sự “giàu có “ đích thực.

Chúng ta thấy thật hợp lý qua sự công bằng của Thiên Chúa, vì cuộc sống nhân loại sẽ trở nên vĩnh cửu khi đời sống hữu hạn kết thúc. Đời sống vĩnh cửa chính là Thiên Chúa, bạn hãy nghĩ xem ,ai giàu có hơn Thiên Chúa, ai bền vững như Ngài.Vì vậy, sự giàu có vật chất, hay sự nghèo khó trần gian không phải là mục đích, vì bộ mặt thế gian sẽ qua đi. Thiên Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ khó nghèo, là biết thể hiện và cộng tác với lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cho kẻ khó nghèo sự ỷ lại, nhưng chúng ta không thể quay lưng với kẻ khó nghèo khi họ cần đến chúng ta. Giúp kẻ khó nghèo là thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa và là “ ngân hàng” cho chính chúng ta. Thiên Chúa luôn công bằng và thấu suốt mọi bí ẩn, vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng dựng nên mặt Trời cho người công chính cũng như kẻ bất lương, nhưng sau cùng vẫn có một cuộc sống muôn đời, đó là sự trả lẽ cho chúng ta, khi ra trước tòa phán xét.

Tùy theo bậc sống, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể giúp đỡ người nghèo khó, tuy nhiên, những người sống đời tu trì thì dễ thực thi bác ái hơn. Chúng ta thấy, trong trang Tin Mừng hôm nay, giữa người phú hộ quá giàu có, dư thừa, và người ăn mày thiếu thốn , ngay trước cổng nhà ông ta. Một hình ảnh tương phản mà ông ta không thể biện minh gì hơn, nhưng khi ông ta hối hận, thì không còn kịp nữa.

Theo đó, Lời Chúa dạy chúng ta biết giá trị khôn ngoan của tiền của và giá trị bất biến là Thiên Chúa. Sự chọn lựa là quyền tự do của chúng ta, nhưng khi đời trần thế qua đi, chúng ta không thể quay lại. Gía trị đồng tiền là như  vậy, đừng như kẻ không có lòng tin, họ không tin có sự sống đời đời, vì vậy, đới với họ , tiền của là “ ông chủ” của họ. Khi được ông chủ nầy “sai khiến “ họ có thể bất chấp tất cả, ngay cả người thân, ân nhân, bạn hữu, vì họ là “ nô lệ” của thần tài.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đến thế gian để giáo huấn thế gian bằng một động cơ cao thượng, là thượng trí từ Trời cao, xin cho phàm nhân nhận biết và thực thi, hầu mang lại cho họ giá trị vĩnh cửu là chính Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts