TIỀN CỦA BẤT CHÍNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CỨU ĐỜI

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV TN ( C) 2022(Lc 16, 1-13)

Thưa quý vị và các bạn, tiền của bất chính ở đây không phải là tiền trộm cắp, nhưng tiền của bất chính ở đây là tiền do công sức kiếm được. Như vậy, đồng tiền do công sức làm ra cũng kể là “đồng tiền bất chính”, tại sao vậy? Thưa, bởi vì, đồng tiền nào dù kiếm được mà không tiêu dùng chính đáng đều là bất chính. Tiêu dùng cho nhu cầu thiết yếu của mình và cho tha nhân, tha nhân ở đây là cha mẹ, vợ chồng, con cái anh em trong gia đình, rồi tha nhân ở bên ngoài xã hội, như người nghèo khó túng thiếu.

Tin Mừng Chúa Nhật 25 TN , C, hôm nay có hai phần riêng biệt từ câu 1 đến câu 8 là nói về, “Người quản gia bất trung”. Phần thứ II : “Nói về sử dụng tiền của bất chính”

Phần thứ I : Từ câu 1-8 cho chúng ta một dụ ngôn về người quản gia bất trung. Không phải TiN MỪNG DẠY CHÚNG TA “LƯƠN LẸO BẤT TRUNG”, mà là chỉ cho chúng ta biết cách xử sự của cải đời tạm để mua lấy Nước Trời. Thật ra, Nước Trời không mua bán bằng tiền, bởi vì, đồng tiền thế gian được cho là”BẤT CHÍNH”, dù kiếm được bằng công sức chính đáng, thì đồng tiền vẫn bất chính. Chúng ta thấy, Tin Mừng của Chúa Nhật 18 TN ,C, vừa qua cũng nói về “chủ đề tiền bạc”, nhưng, ý nghĩa thì khác với Chủ đề hôm nay.

Chủ đề của Cháu Nhật 18 TN, C, là “Đừng tích trữ của cải ”. vì, của cải là PHƯƠNG TIỆN chứ không phải CỨU CÁNH. CỦA CẢI là ÁN PHẠT chứ không phải HỒNG ÂN. Nếu nói như vậy, người đời sẽ không chấp nhận và lên án chúng ta là điên rồ. Vì, từ lúc mở con mắt ra bước xuống giường đến khi lên giường đi ngủ. Thế nhân chỉ nghĩ đến tiền, và vì thế mở con mắt ra là lo đi kiếm tiền. Như thế, cứ hết ngày nầy qua ngày khác, hết năm nầy qua năm khác, rồi đến khi nhắm mắt ,xuôi tay, cái mà chúng ta đeo đuổi suốt đời không theo ta xuống long đất lạnh , hay vô hỏa lò nóng bức được. Như thế là HỒNG ÂN hay ÁN PHẠT. Đồng tiền không phạt chúng ta, Thiên Chúa cũng không phạt chúng ta , nhưng, chính chúng ta “PHẠT” chúng ta vì sự dại dột. thế nhân, cứ càng kiếm được nhiều tiền là được người đời “KÍNH NỂ”, nhưng Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắc chúng ta :” CÒN TIỀN, CÒN BẠC, CÒN ĐỆ TỬ. HẾT CƠM, HẾT RƯỢU , HẾT ÔNG TÔI”. Nghĩa là :” Có tiền, thì có tôi tớ. hết tiền kiếu mợ con đi”. Thế gian nầy, hết nước mắt cũng vì tiền. Đau khổ, nhục vinh cũng vì đồng tiền, cha mẹ con cái , vợ chồng anh em đối xử bất nhân, bất nhẫn, bất hiếu, bất lương, bất trung, bất tín, bất nghĩa cũng vì đồng tiền. Như vậy, đồng tiền bị coi là “BẤT CHÍNH”, dù lao động chính đáng, cũng coi là bất chính, bởi vì, khi có tiền thì cậu cậu, mợ mợ, hết tiền ra chợ ăn mày.

Tại sao đồng tiền bị xem là ”BẤT CHÍNH”, thưa, bởi vì, khi bạn có tiền thì người khác ganh ghét , cho là bủn xỉn, keo kiệt. Bởi vì, họ không ĂN được của bạn. Còn, khi bạn ít tiền thì bị khinh chê là “nghèo rớt mồng tơi”. Mấy ai tôn trọng người nghèo, trước am85t nó nói nói, cười cười, sau lưng nó chửi là đồ nghèo. Như vậy, nghèo thì đi đôi với hèn , có ai nghèo mà sang bao giờ. Giàu thì đi với sang, GIÀU SANG là bạn đôi hàng, giàu sang một cặp ai quàng khéo thay.

Vì thế, Thiên Chúa yêu thương kẻ khó nghèo biết tôn thờ Người. Nên chi có những linh đạo dòng tu dấn thân cho người nghèo là như vậy, như dòng Nữ Bác Ái Thừa Sai của Mẹ Têresa Calcutta dấn thân triệt để cho người nghèo. Ở Việt Nam có dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, khởi sự được thiết lập bên Pháp, nhưng, hiện tại Tỉnh Dòng đặt tại Việt Nam.

Đặc biệt có dòng Camelio vừa khánh thành một nhà chuyên chăm sóc những người nghèo đặt tại Quận 12 , Sài Gòn, một toà nhà khá khang trang để phục vụ hoàn toàn cho người nghèo.

Theo thiển ý của con, Trang Tin Mừng hôm nay sẽ dễ hiểu hơn, nếu quý vị tìm hiểu và cộng tác với công việc mục vụ từ thiện của dòng Camelio nầy, quý vị sẽ hiểu rõ Trang lời Chúa hôm nay.

Bây giờ chúng ta cùng nhau suy tư xem, nếu không có Tin Mừng Cứu Độ, hay còn gọi là Phúc Âm, thì những đồng tiền mà chúng ta kiếm được do tài năng, công sức của chúng ta, mà chúng ta cho là chính đáng đi chăng nữa, thì “ĐỒNG TIỀN CHÍNH ĐÁNG” ấy sẽ làm gì, khi chúng ta đầy đủ cơm ăn, áo mặc. Chúng ta sẽ sắm nhà cửa , xe cộ, rồi đổi nhà, đồi xe, đi du lịch, rồi tiền quá nhiều, thì những người bụng to, bụng phệ trở thành đại gia, kiếm phòng nhì, phòng ba, rồi gặp hỏi thăm nhau cũng vì đồng tiền. Ai kiếm được nhiều tiền thì người đó được tăng bốc, được nịnh hót, được cung phụng. rồi người ít tiền, th2i gọi là đi làm kiếm tiền phải cung phụng những người có tiề. Rồi những đồng tiền lớn đó kiếm được bằng đủ mọi phương diện, đồng tiền chạy chọt, ap-phe, affair, đồng tiền hối lộ, tham nhũng. Chạy án, chạy chọt, chạy chức, chạy quyền, chay phi vụ, chạy sô… đủ mọi mưu kế, gian manh, người Công giáo cũng vậy, làm quản lý chợ cũng tham nhũng, ở tù, Những thành phố càng rực rỡ, càng bầy nhầy của tội lỗi, tội phạm chồng chất,

Như vậy, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tiền của là “BẤT CHÍNH”. Dù là nuôi lợn, trồng rau, hay kinh doanh, thương mãi đều là bất chính, bất chính hoàn toàn khác với bất lương. Tại sao bất chính, như đã nói ở trên. Vì, mọi đồng tiền chân chính kiếm được, người ta cứ nghĩa là chân chính, cứ khư khư như con nhện ôm lấy bọc trứng , không dám chi tiêu cho bản thân, gia đình và kẻ khó, cất giữ cách vô nghĩa đều là đồng tiền bất chính. Vì, “ĐỒNG TIỀN HƯỞNG THỤ ÍCH KỶ” ĐỒNG TIỀN KHÔNG “cứu đời ,cứu người” đều là đồng tiền BẤT CHÍNH.

Nên nhớ, đồng tiền cứu đời, cứu người chứ đồng tiền không CỨU RỖI  được nhé. Nhưng, ĐỒNG TIỀN CỨU ĐỜI, CỨU NGƯỜI , thì sẽ trở nên “ĐỒNG TIỀN CHÂN CHÍNH”, mà đồng tiền chân chính sẽ trở nên, phương tiện đổi lấy ƠN CỨU ĐỘ. Nhưng, nếu tôi bỏ ra 500 tỷ xây nhà thờ, chưa chắc tôi sẽ được Ơn Cứu Độ. Vì, Chúa không cần nhà thờ, mà chúng ta cần nhà thờ. Nhà thờ, dù đẹp đến đâu, thì cũng là gạch , cát, xi măng, hoành tráng đến đâu cũng là vật thể hữu hình. Nhưng , nếu biết dùng 500 tỷ cứ xin lễ, cầu nguyện cho các linh hồn, giúp cho kẻ nghèo khó có bữa ăn, tiền xin lễ cầu nguyện cứ trải dài khắp nơi chổ nào cũng có, tiền ấy không mất đi, những đúng như Lời Chúa hôm nay, biết dùng tiền của bất chính mà mua lấy Nước Trời.Để khi các linh hồn cầm lắm lời cầu nguyện, và những người nghèo khó cần đến cái ăn, như bên somali trẻ em đang rói rã từng ngày, sẽ tiếp đón chúng ta trong Nước Thiên Chúa.

Những ai xây nhà thờ vài trăm tỷ, họ cũng chỉ muốn lưu danh, nhưng khi họ vào Thiên Đàng cũng lẻ loi, đơn côi vì không có ai tiếp rước, vì trong Thiên Đàng chỉ toàn người nghèo đói, Vì, Nước Trời không có người giàu sang, quyền quý nhé. Chắc chẳng như vậy. Trong Nước Thiên Đàng không CÓ NGƯỜI GIÀU, Vì, chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là Đấng giàu có duy nhất. Vâng, đây là đáp án cho Trang Lời Chúa hôm nay.

Căn cứ vào câu Lời Chúa: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” ( Lc 18, 25)

Theo đó, Tin Mừng theo thánh Luca, từ Chương 12 đến 18, Chúa Giê-su cho chúng ta biết giàu có của cải vật chất đời nầy đều vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa trong Nước Trời.

Như vậy, người nghèo đừng có lăng tăng làm chi, vì , Chúa Giê-su đã mặc khải trong Tin Mừng rằng:” TRONG NƯỚC THIÊN ĐÀNG KHÔNG CÓ KẺ GIÀU”, vâng, đó là chân lý. Đoạn Tin Mừng hôm nay thật ý nghĩa cho những ai đang nghèo túng, vì Lời Chúa không phải an ủi suông mà là chân lý

Mong sao phần chia sẻ của con hôm nay, giúp ích cho quý vị nhận ra chân lý của Lời Chúa.

 

LẠY CHÚA GIÊ-SU, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON ./. AMEN

 

XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHAOLO MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN. R-I-P

Và các linh hồn mục tử và nữ tu vừa qua đời trong tháng vừa qua./. Amen

16/09/2022

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts