TỪ BỎ DỨT KHOÁT

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIII TN ( C) 2022( Lc 14, 25 -33)  

Thưa quý vị và các bạn, nếu một hành trình trần gian mà cồng kềnh hành lý, thật khổ sở, đáng thương, hay một nơi ở , chổ ở, nhà cửa mà chứa nhiều đồ đạt, vật dụng sẽ làm cho nhà ở chật chội, không thoải mái. Muốn vậy, chúng ta phải bỏ bớt những vật dụng không cần thiết, hoặc ít khi sử dụng đến để có được chổ ở ngăn nắp gọn gang, thoáng mát, sạch sẽ, khi dọn dẹp, vệ sinh dễ dàng. Còn nếu ngược lại sẹ không cho chúng ta một chổ ở gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Những, điều gần gũi hiện thực với cuộc sống hằng ngày, những, việc quà quen thuộc, nhiều lúc chúng ta thờ ơ , không quan tâm đến, tưởng chừng vô nghĩa đó, thật ra rất có ý nghĩa.

Tin Mừng Chúa nhật XXIII TN , C, hôm nay ( Lc 14, 25- 33) chắc chắn không liên quan gì đến vấn đề của lời mở đầu phần chia sẻ Tin Mừng hôm nay phải không quý vị ? Thưa, đúng như vậy.

Nhưng, con xin liên tưởng đến những vấn đề nhỏ, gần gũi, quen thuộc với chúng ta để đi đến vấn đề quan trọng mà Chúa Giê-su muốn cho những ai bước theo Người phải thực thi. Chúa Giê-su thẳng thắn , dứt khoát, không úp mở, quanh co.

 “Ai muốn làm môn đệ tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.” ( c 26)

Tại sao vậy? Thưa quý vị ? Thưa, dễ hiểu lắm, không có gì là khó cả. Bởi vì, câu trả lời nằm ngay cấu kế tiếp là câu 27. Vì,

“ Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 27)

Khi nghe hoặc đọc Đoan Tin Mừng hôm nay( Lc 14, 25-33), chúng ta thấy hơi chói tai, vì, tất cả những gì là thân thích, ruột rà, máu mủ, mà Chúa Giê-su bảo bỏ hết, nếu muốn theo Người.

Thật ra, chúng ta thấy thật là dễ hiểu, dễ thấm, dễ biết, chứ không khó hiểu, khó nghe, khó biết. Bởi vì, Vị Thầy Chí Thánh Giê-su không phải là một vị vua của trần thế. Nếu, một vị vua trần thế mà nói như thế, chắc chắn không có đệ tử. Người ta đi theo một ông vua để người ta có được bổng lộc, hàng bao nhiêu mẫu ruộng, hàng bao nhiêu bổng lộc khác, để nuôi cả họ hàng, bà con thân thuộc. Vì thế, tục ngữ Việt Nam có câu:” Một người làm quan cả họ được nhờ”, là như vậy.

Theo con, Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giê-su là Đấng chân thật, nơi Người không có úp mở, giả dối. Vì, vác thập giá là một trách nhiệm để ăn năn, sám hối đề tội cho chính mình và cho tha nhân. Chính Người là Đấng vô tội mà tự nguyện vác thập giá vì chúng thì, thì chúng ta là tội nhân mà chúng ta lại từ chối thập giá sao?

Nói đến “từ bỏ” là nói đến cắt đứt, nói đến cắt đứt là nói đến “đau đớn”. Không có sự dứt khoát nào mà không có “vết căt”, không có vết cắt nào mà không có rỉ máu. Nhưng, chú ý điều Chúa Giê-su nói liên quan đến lý tưởng, đến tinh thần, nhiều hơn, có nghĩa là “TINH THẦN THOÁT TỤC”.

Qua tư tưởng dứt bò, dứt khoát huống chi là vật chất. Điều Chúa Giê-su đòi buộc, không phải có lợi cho Người, mà là có lợi cho người bước theo Chúa. Nghĩa là, cho những ai thực sự muốn làm môn đệ Chúa.

Chúng ta thử nghĩ xem, tình thân thích, ruột rà, cũng xem nhẹ và phải xem nhẹ, vì con đường bước theo Chúa không phải con đường nhung lụa, mà là con đường thập giá. Vì,

“Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng, Con Người không chổ tựa đầu.”. (Lc 9, 58)

Vâng , chính Chúa đã trút bỏ hoàn toàn, để làm theo ý Chúa Cha. Như vậy, Chúa Giê-su là Vị chân tu đích thực vậy. Người, hoàn toàn trút bỏ, vì thế, kẻ bước theo Người cũng phải thi hành điều ấy, không thể khác với Thầy mình.

Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo Huấn của Chúa Giê-su ảnh hưởng nguyên vẹn trên những đấng sáng lập dòng và những ai muốn bước theo Thầy Chí Thánh Giê-su. Đức Phanxico Giáo Hoàng đương kim của chúng ta là vị tu sĩ dòng Tên, vì thế, ngài rất ảnh hưởng đến tinh thần thoát tục của dòng Tên. Dòng Tên cũng rất ảnh hưởng đến Đoan Lời Chúa hôm nay. Như, chúng ta biết Linh đạo của mỗi dòng tu có khác nhau, vì không thể nào một dòng tu có thể thực hiện bao quát hết Lời của Tin Mừng. Vì thế, mỗi dòng tu có một linh đạo riêng như dòng Đaminh chuyên giảng thuyết, được gọi là dòng anh em thuyết giảng. Dòng Chúa Cứu Thế cũng giảng thuyết, nhưng, thiên về giảng cho người nghèo. Những , thành phần nghèo khó, thấp cổ, bé miệ. Dòng Phanxico khó khăn thì chiêm ngắm sự nghèo hèn của Đấng Cứu Thế. v…v . Còn rất nhiều dòng tu, mỗi dòng co một linh đạo riêng, như dòng Donbosco thì chuyên lo giáo dục thanh thiếu niên, dòng Thánh Thể thì chuyên lo phụng vụ Thánh Thể và giảng thuyết về Bí Tích Thánh Thể.

Lời Chúa hôm nay cũng có thể gọi là “CÔNG THỨC “ tu trì, hay “HIẾN PHÁP” tu trì cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa cách riêng để theo sát Người, và cho mọi người muốn thực thi Tin Mừng. Từ bỏ không có nghĩa là ”bất hiếu”, hay vô luân, hay ích kỷ. mà là theo lý tưởng cách dứt khoát, đặt Chúa lên trên cả tình thân ruột thịt. Như vậy, người môn đệ mới trung tín và toàn tâm toàn ý đi theo Chúa Giê-su được. Cách dứt khoát nầy dành cho những người muốn làm môn đệ cách sát sao, có nghĩa là môn đệ để làm tông đồ. Cụ thể là những ai sống đời tông đồ nghĩa đen.

Còn những người Ki-tô hữu giáo dân thì sao? Cách từ bỏ triệt để dứt khoát của người giáo dân cũng phải từ bỏ theo tư tưởng, sống theo Lời Chúa dám từ chối và nói không với gia đình, nếu cha mẹ, vợ chồng, con cái, an hem mình không sống đúng Lời Chúa thì mình phải biết can đảm vác thập giá là phải ”chịu đựng” uốn năn, sửa dạy cách ôn hòa, chấp nhận đau khổ để sửa dạy chứ không buông theo tư tưởng sa lìa Chúa.

Rõ ràng, nếu tôi có một đứa con hư hỏng, theo ma túy hay ngáo đá, tôi không thể theo nó, nhưng, tôi phải chấp nhận vác thập giá, để khuyên bảo, sửa dạy trong nhẫn nại và đầy yêu thương. Mặc nhiên, trong những trường hợp nầy , Chúa bảo tôi phải vác thập giá, sự từ bỏ ở đây không phải là từ bỏ đứa con, nhưng, từ bỏ ở đây phải biết dứt khoát chọn theo cái tột, để  làm thế nào đứa con nhận ra mà sửa đổi, chứ không phải con tôi theo ma túy, thì tôi cũng chơi ma túy. Như vậy, khi chống lại là không theo, nhưng vác thập gía , tức chịu đựng đau khổ để làm cho đứa con nhận ra điều tốt mà từ bỏ điều xấu. Con cái, hay cha mẹ, anh em, dù người thân ruột thịt không biết sống theo Lời Chúa, thì người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su với tư cách là giáo dân, thì phải làm như vậy. Mặc nhiên, trong khi đó thật khó khăn, vâng, khó khăn là vác thập giá mình mà bước theo Đức Ki-tô, khi đó, họ thật xứng đáng là môn đệ của Người.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương con người và đã đến thế gian vì con người. Chúa muốn cho con người sống theo Lời Chúa dạy, để họ đạt được hạnh phúc đích thật là chính Chúa. Vì, Tin Mừng được gọi là ”SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG”. Xin cho mọi người nhận ra giá trị của Lời Chúa mà bước theo mỗi ngày ./. Amen

CN 23 TN, C 2022

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts