MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ

Trên Đồi Gol-go-tha, buổi chiều ấy !

Có “Cây Trường Sinh” mãi đâm chồi

Đồi Núi Sọ , ôi thôi, thật ảm đạm !

Đấng treo Mình chịu nạn vì : TÌNH YÊU

 

GIÊ-SU, Danh Thánh , ôi thật mỹ miều !

Đấng Cứu Độ, sao buổi chiều đau đớn vậy ?!

Loài người ơi, ngươi có thấy?

Đấng Cứu Độ phải gánh lấy tội ngươi!

 

Tội của môn đệ, tội của nhân trần

Tội của con người trần thế

Ôi, Thánh Giá Chúa, phương tiện đền thay !

Từ thập giá, phương tiện khổ hình

 

Chúa đổi lấy MẦU NHIỆM TÌNH YÊU !

Ôi , Chúa ôi, đau đớn thật nhiều !

Chúa vừa đau, vừa khát biết bao nhiêu !

Chúa đau nhiều vì tội nhân loại,

 

Chúa khát nhiều, vì yêu thương họ !

Chúa khát không phải vì nước mát

Mà vì tình người tệ bạc trắng, đen

Ôi, Thánh Gía, trên đồi Gol-go-tha ấy !

 

Buổi chiều Thứ Sáu, ngày Mười Ba

Đấng Cứu Độ đổ Máu chan hòa

Máu tha thứ, Máu Giao Hòa ân sủng !

Máu từ bi, Máu Cứu Độ nhân trần

 

Ôi, con xin sấp mình thờ lạy “MÁU TỪ NHÂN “

Máu Giao Ứớc , Máu màu ân sủng

Không phải của tử tội, mà là của ĐẤNG THIÊN SAI

Máu của Người vô tội, gánh hết tội ai?

 

Ôi, GIÊ-SU, GIÊ-SU, con xin sấp mình thờ lạy !

Biết bao lần con thật là khờ dại

Vướng tội rồi, rồi lại ăn năn

Thánh Giá Chúa vạn lần vẫn tha thứ

 

Ôi, GIÊ-SU Thánh Gía Chúa, CÂY TRƯỜNG SINH bất tử

Chịu treo lên vì nhân loại lỗi lầm

Xin thờ lạy và tuyên xưng vào Chúa !

Để muôn đời mãi thờ lạy Mến Yêu./. Amen

 

Thứ Sáu Tuần Thánh 2023

P. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts