MẦU NHIỆP NHẬP THỂ – GIÁNG SINH – SỨ VỤ LÀM NGƯỜI

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2022 ( A) (Lc 2, 1 -14) LỄ TRỌNG – LỄ HỌ – LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN với TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.                               

Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa là một Mầu Nhiệm, vì thế, Đức Giê-su – Ki-tô là một Mầu Nhiệm. Tất cả mọi sự thuộc về Thiên Chúa đều là mầu nhiệm siêu nhiên.

Từ đó, nhân loại không thể hiểu về Thiên Chúa như cách hiểu của nhân loại.

Theo đó, MẦU NHIỆM NHẬP THỂ- GIÁNG SINH – SỨ VỤ LÀM NGƯỜI của 3Đấng Cứu Thế là để yêu thương. Giữa nhân loại với nhau không thể yêu thương được, từ chổ không có yêu thương, thiếu yêu thương, thì sinh ra chết chóc, thù hận và hệ lụy của đau khổ.

Không thể tự nhiên người ta đem tiền đến cho ông cha xứ, chứ đừng nói chánh trương hay trùm họ. Nhưng, tất cả mọi thứ đó đều do MẦU NHIỆM NHẬP THỂ – GIÁNG SINH- SỨ VỤ LÀM NGƯỜI của một Ngôi Vị Thiên Chúa, như vậy, không phải là một Mầu Nhiệm vĩ đại đến từ Thiên Chúa sao?

Vâng từ đó, khi đến trần gian, Chúa Giê-su thiết lập Bảy Bí Tích cũng vì yêu thương nhân loại. Rõ ràng Bí Tích là Mầu Nhiệm từ một Mầu Nhiệm Nhập thể – Giáng Sinh – Sứ Vụ làm Người của Đấng Cứu Thế Giê-su.

Như vậy , linh mục là một Bí Tích, mà Bí Tích chính là Mầu Nhiệm, vậy, linh mục là một mầu nhiệm trong Bảy Bí Tích từ Chúa Giê-su. Lính Mục không phải là nhân sự hành chính, mà là người để cầu nguyện và hướng dẫn đoàn dân Chúa cầu nguyện. Đó là nguyên lý của Thiên Chức Linh Mục. Bởi vì, dù là ai, làm gì thì làm, Bí Tích Rửa Tội là BÍ TÍCH TÁI SINH, khởi đầu để gia nhập Ki-tô giáo, là một trong các Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo, nhưng, tầm quan trọng của Bí Tích Rửa Tội không dừng lại ở đó, Mà là sẽ triển nở hoa trái dồi dào cho người thụ nhân qua tình thương của Thiên Chúa. Dù, sau nầy, người ấy có đi tu, học thần học, nghiên cứu Kinh Thành sâu xa, hay chỉ là một người giáo dân thuần thục . Ân sủng của Bí tích Rửa Tội vẫn sinh sôi hoa trái tùy theo 30, 60, hay 100.

Điều đó có nghĩa là Bí Tích Rửa Tội phải thành hoa, thành hạt trong lòng người được tái sinh bởi Nước và Chúa Thánh Thần.

Thì Bí Tích Linh Mục cũng vậy, linh mục phát sinh từ Bí Tích Cứu Độ, chứ không phải linh mục cứu độ được. Rõ ràng linh mục không được ngoại trừ điều gì ngoài Bí Tích Hôn Phối. Như vậy, căn tính của lính mục cũng là một Bí Tích, là một Ki-tô hữu hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn trong MẦU NHIỆM DUY NHẤT là Đức Giê-su – Ki-tô. Linh mục là một Bói Tích gắn bó hơn với Mầu Nhiệm Cứu Độ là Đức Ki-tô, dù là Đức Ki-tô nối dài, hay Alter Chritus thì linh mục cũng không thể là HIỆN THÂN của Đức Ki-tô. Người ta thường nghĩ linh mục là cánh tay nối dài Ơn Cứu Độ của Đức Ki-tô, vì thế, người ta cho rằng linh mục là hiện thân của Đức Ki-tô, suy luận nầy rất nguy  hiểm, bởi vì, nó làm cho nhân tính phàm nhân của con người linh mục trỗi lên, lấn át cả phần Thiên tính linh mục. từ đó, linh mục được xem như Chúa Giê-su là không chuẩn. linh mục là ”người cầu nguyện và hướng dẫn người khác cầu nguyện” thôi. Vì thế, linh mục giáo phận gọi là ”triều”, triều là người “cầu nguyện” trước Thánh Thể cách thường xuyên và có trách nhiệm, gọi là ”TRIỀU”. Còn linh mục dòng là họ được sinh ra, hay theo đặc sủng của Đấng lập dòng, “dòng” có nghĩa  là theo đặc sủng của một đấng sáng lập và tồn tại theo thời gian. Tùy theo Linh Đạo là con đường thiêng liêng để phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh. Về tính cách thì dòng và triều như nahu, nhưng dòng tu thường không quả xứ, trừ phi giáo phận có yêu cầu. Còn linh mục triều là phải được coi xứ. Việc quả xứ là trách nhiệm chính của linh mục triều. Triều được lập nên để tôn thờ Bí Tích Thánh Thể thường xuyên hằng ngày, lầu giờ trước nhà tạm, từ đó được là là triều, có nghĩa là ”triều bái “ Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể. Triều là chầu. Chúa Giê-su là Vị Vua tình yêu, Người ngự trong nhà tạm vì tình yêu nhân loại mọi ngày cho đến tận thế.

Tuy hơi lạc đề một chút, nhưng , từ đó chúng ta hiểu được quang cảnh và ý nghĩa ngày Chúa Giáng Sinh. Tin Mừng theo thánh Luca 2, 1 -14 hôm nay cho chúng ta một quang cảnh Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, Người là EMMANUEL, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng nhân loại, từ ( câu 11- 14)

Đoạn Tin Mừng hôm nay theo thánh Luca 2, 1-14, có hai phần :

  • Phần thứ nhất : Từ câu 1 -10, thánh Luca thuật lại thời gian, địa điểm, nơi sinh của Chúa Giê-su. Vào đúng thời , đúng buổi cụ thể, có thật trong lịch sử của dân tộc Dothai và thể chế La-ma, đế quốc Roma thời bấy giờ. ( bối cảnh Giáng Sinh).
  • Phần thứ hai : Từ 11 đến 14. Quang cảnh Giáng Sinh ( Hoàn cảnh Giáng Sinh cơ hàn)

 

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, Đức Chúa “ . (câu 11).

Theo đó, câu đầu tiên của phần thứ hai không có gì để bàn, bởi vì lời sứ thần loan báo cách rõ ràng và đã xảy ra rồi. “ Tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại…”

“Anh em cứ dấu nầy mà nhận ra Người : Anh em sẽ nhận thấy một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ” ( c 12)

Theo đó, một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ, là : ”ĐẤNG CỨU THẾ” đấy. Một hình ảnh Giáng Sinh thật cơ hàn của Đấng Cứu Thế, là một “HANG ĐÁ , “sống động rực rỡ, không phải đến thế kỷ 13, một vị thánh mới khởi xướng việc dọn một hang đá, trang hoàng Lễ Giáng Sinh cho Chúa Hài Đồng, đó là thánh Phanxico Assisi, một vị thánh yêu mến sự khó nghèo của Chúa Giê-su. Như vậy, từ hang đá Giáng Sinh thật đến 13 thế kỷ sau, nhân loại mới tái hiện lại quang cảnh Giáng Sinh. Từ đó, chúng ta thầy, thánh Phanxico Assisi yêu mến Chúa Giê-su nghèo khó như thế nào, nên chi ngài được diễm phúc tái hiện lại hang đá, máng cỏ cho Chúa Giê-su Hài Đồng đến ngày nay và muôn đời. Diễm phúc nầy, đặc ân nầy chỉ dành cho một vị thánh xứng đáng.

”Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần, cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:”  ( c 13)

“ Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.( c 14)

Như vậy câu 13 và 14 cho thấy, muôn vàn vì sao lấp láp trên bầu trời cùng với thiên binh , thiên sứ ca khen chúc tụng Thiên Chúa nơi Đấng Cứu Thế Giê-su thật là lung linh, rực rỡ. Không thể có thứ ánh sáng nào, cũng như tiếng hát nào ca khen Thiên Chúa như “Đêm Giáng Sinh”. Một sự huyền diệu lung linh rực rỡ bời mầu nhiệm từ trời, điều kỳ lạ của trời làm sao thế gian sánh được.

Mọi ân sủng siêu nhiên đều huyền nhiệm , nhưng ánh sáng của kỳ quang đêm Giáng Sinh điều gì sánh tày Vì, một điều kỳ diệu và lạ lùng mà Thiên Chúa đã Hứa với A-cat hơn 700 trăm năm qua , nay trở thành hiện thực. Bao kỳ vọng, bao lung linh của sắc màu Lễ Giáng Sinh nhân tạo, được nhắc lại 2022 lần qua, cùng với 700 năm của dân tộc Dothai mong chờ ĐấngCứu Thế, thì niềm vui nào tả xiết.

Như vậy, dù ánh đèn nhân tạo rực rỡ đến đâu cũng không thể sánh được với quang cảnh Giáng Sinh trong Đoan Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay (Lc 2, 1-14) và ( Mt 2, 1- 12). Cho chúng ta hiểu rõ và nhìn thấu quang cảnh Giáng Sinh huyền nhiệm , không phải bởi đèn điện rực sáng nhân tạo, mà là một MẦU NHIỆM NHẬP THỂ – GIÁNG SINH- SỨ VỤ LÀM NGƯỜI của ĐẤNG CỨU THẾ hầu đem yêu thương vào thế giới bất an một SỰ BÌNH AN siêu nhiên mà loài người không thể thấy được.

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, Chúa đã NHẬP THỂ- GIÁNG SINH – TRONG SỨ VỤ LÀM NGƯỜI để yêu thương loài người, như lời thiên binh, thiên sứ ca khen , chúc tụng.

Xin thương ban cho chúng con thế giới nầy cảm nhận tình Chúa cao vời mà sống chan hòa, yêu thương, mang một nền hòa bình đích thực cho các nước đang  giao chiến.

Cho mọi gia đình được bình an, kẻ thiếu ăn, có cái ăn, người thiếu mặc có cái mặc. Người bần cùng có nơi nương thân, người lữ thứ về nơi bến đỗ, kẻ tha phương được tìm thấy nguồn trợ lực. Trẻ em được chăm sóc, dạy dỗ, được học hành, được tôn trọng, được nô đùa.

Xin cho những trẻ mồ côi có nhiều tấm lòng nhận nuôi dưỡng, những người bệnh  tật, già nua được nhiều cơ sở và tấm long nhân ái chăm sóc. Xin ban cho các người thầy thuốc nhận ra tình Chúa Giáng Sinh cơ hàn mà khiêm tốn chăm sóc các bệnh nhân bằng trái tim nồng nhiệt.

Xin cho các nhà chính trị trên khắp thế giới biết khôn ngoan, khiêm tốn trong trách nhiệm của họ , để lãnh đạo các quốc gia ngày càng phồn thịnh.

Xin cho Hội Thánh Công giáo và các người Ki-tô hữu biết trung tín, trung thành phụng sự Chúa trong tha nhân, và tăng sức cho người yếu đuối, bồi bổ cho người thất vọng. Cho người sầu khổ tìm được nguồn vui đích thực là chính Chúa

Chúng con cầu xin Chúa Giê-su Hài Đồng ./. Amen

Có một em bé gái 14 tuổi , bị cha mẹ bỏ rơi, sống với bà ngoại, em mắc bệnh nan y đã về với Chúa trước Lễ Giáng Sinh. Trước khi mất em rất ước ao được đón mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng không kịp. tên thánh của em là ANNA. Xin cầu cho linh hồn ANNA. R-I-P.

Xin cầu cho :

  • LH linh mục Giuse TIẾN LỘC. C,C,S,R
  • LH linh mục Giuse ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.
  • LH Giuse Trần Đình Thẩm. (Thân phụ con)

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2022

Phê-rô TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN.

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts