MẶC KHẢI PHẨM GIÁ

“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con!”.

“Lửa, Chúa ơi, không phải đống sắt vụn!” – một người thợ rèn la lên. Một người không tin Chúa hỏi anh, làm thế nào anh có thể tiếp tục tin cậy Ngài bất chấp bệnh tật, khổ đau? Anh trả lời, “Khi tôi làm một dụng cụ, tôi lấy một thỏi sắt và cho nó vào lửa. Sau đó, tôi đập nó liên tục trên đe, xem có chịu nổi không. Nếu có, tôi sẽ tạo ra một ‘tác phẩm’ hữu ích từ nó. Bằng không, tôi sẽ ném nó vào đống sắt vụn! Khi tôi đau khổ vì tình yêu, tôi có thể vui mừng vì biết rằng, Chúa đang sử dụng tôi. Tôi biết tôi là ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi biết tôi là ai!”. Xác tín này được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay, “Con là con yêu dấu của Cha!”. Đó là lời của Chúa Cha vốn không chỉ tiết lộ phẩm giá của Chúa Giêsu mà còn ‘mặc khải phẩm giá’ của bạn và tôi. Chúng ta là con yêu của Chúa Cha!

Bạn là ai? Đây là một câu hỏi quan trọng! Rất thường xuyên, chúng ta ‘nhận dạng’ danh tính mình trong những gì chúng ta đạt được hoặc những gì không đạt được. Khi làm vậy, chúng ta có xu hướng cho phép hành động của mình quyết định phẩm giá mình.

Mặc dù, đúng là hành động của chúng ta phù hợp hay trái với phẩm giá mình; tuy nhiên hành động quyết định phẩm giá như thế không phải là sự thật. Phẩm giá của chúng ta được quyết định bởi một điều hoàn toàn khác: Bí tích Rửa Tội! Qua đó, chúng ta được làm con cái Cha Trên Trời. Kết quả là Chúa Cha coi chúng ta như những đứa con yêu và nhìn chúng ta với niềm vui lớn lao. Không phải vì những gì chúng ta làm hay không làm, nhưng vì chúng ta là ai. Bởi lẽ, phép Rửa đã ‘mặc khải phẩm giá’ mỗi người!

Chúng ta là ai? Nhờ phép Rửa, Chúa Kitô đã nắm lấy chúng ta; bạn và tôi thuộc về Ngài! Trước món quà vô giá này, thái độ của chúng ta là những cam kết của phép Rửa, cụ thể là rao giảng Tin Mừng và ra sức nên thánh. Bằng cách này, chúng ta từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng và sống niềm tin vào Chúa. Chúa Kitô ở đây, Ngài đã đi vào cuộc đời tôi, chiếm giữ linh hồn tôi, sẽ ở lại với tôi trừ khi tôi cố tình quay lưng lại với Ngài vì tội trọng. Thậm chí sau đó, Ngài vẫn chờ đợi để khôi phục tình bạn thân thiết cho tôi.

Thư thánh Gioan hôm nay viết, “Ai có Chúa Con, thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa, thì không có sự sống!”. Chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống. Vậy tôi có quý trọng món quà Rửa Tội của mình không? Tôi có tích cực nỗ lực để hạt giống đó đơm hoa kết trái trong cuộc sống của mình không?

Anh Chị em,

“Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con!”. Hôm nay, hãy suy gẫm những lời ngọt ngào của Chúa Cha; hãy để những lời này vang vọng trong nơi sâu thẳm linh hồn! Ước gì Chúa Cha luôn thực sự hài lòng về bạn và tôi vì chúng ta làm vui lòng Ngài như những đứa con rất yêu dấu! Hãy suy gẫm những lời ‘mặc khải phẩm giá’ này và thấm nhuần nó khi chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ đập con như sắt trên đe, để con nên một ‘tác phẩm’ tuyệt vời của Chúa, không phải vì những gì con làm hay không làm, mà vì con là con Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)  

Chia sẻ Bài này:

Related posts