THẬT NHIỆM MẦU THAY KHI KINH MÂN CÔI ĐƯỢC MỌI NGƯỜI SIÊNG NĂNG ĐỌC

— Chúng ta thông cảm với những người khi nói đến đọc kinh Mân Côi thì cảm thấy ngán ngẫm, không hứng thú và có cảm tưởng rất nhàm chán (boring)!?. Nhưng có phải người có bệnh thì thuốc có khó uống cỡ nào cũng phải ráng mà uống để cho lành bệnh, thưa có phải?. Ráng tập cho được sự kiên nhẫn dần rồi sẽ quen đi để chữa bệnh cho tâm hồn đang bị ung thư mà cái ngày Ra Đi bất ngờ lại không làm cho chúng ta sợ hãi lắm hay sao?.
 
— Chúng tôi trước đây cũng đã từng là những người không khác gì anh chị em bây giờ, nhất là khi nghe gia đình trong họ hàng gọi phôn mời đến để đọc kinh cho ngày Giỗ. Tuy dù là sau khi đọc kinh xong thì ai cũng được mời ăn ngập mặt với những mâm cỗ đầy ắp những thức ăn ngon mà hằng ngày chẳng ai có tiền, có thời giờ để ăn nhiều như thế.
 
— Nhưng xin được thưa rằng không có Mầu Nhiệm nào chúng ta có thể tìm được trên trần gian này hơn cho bằng tìm chạy đến cùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và chuỗi Mân Côi của Ngài. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, là cảm nếm được hạnh phúc thực sự cho tâm hồn, cho sức khỏe mà già trẻ lớn bé ai cũng cần phải có trong cuộc sống của ngày qua ngày này.
 
— Đó là quà tặng rất nhưng không, rất cần thiết để chúng ta nhận được hằng ngày. Thiên Chúa Người không ban bạc vàng cho chúng ta đâu vì Người hiểu nó chỉ ngăn cản chúng ta trên con đường lên Trời. Mà Người chỉ muốn ban cho chúng ta sự Bình An mà thế gian không có. Nếu chúng ta cứ mãi bám vào của cải và cậy dựa vào tài năng rất hạn hẹp của mình … Thì chúng ta sẽ thất bại vì không có Chúa, Mẹ trợ giúp.
 
— Và rồi cuộc đời thì thật là ngắn ngủi thoáng chốc chúng ta cũng đến ngưỡng cửa của cái chết. Chóng hay muộn gì thì chúng ta cũng cần phải từ bỏ tất cả mà ra đi với 2 bàn tay trắng và những ao ước không bao giờ thành vì đó chỉ là món mồi báu bổ mà chúng quỷ cho chúng ta có ảo tưởng là sẽ có được.
 
— Nhìn lại thì có rất nhiều người trong chúng ta đều cảm thấy mình sống cả cuộc đời thật là dại dột và vô vị. Vì chúng ta chưa từng có thời giờ để sống cho chính mình mà không là sống cho ai khác, nhất là cho người ngoài; rồi kế đến là sống theo ý muốn của cha mẹ, của chồng và của con cái. Đến khi thân xác suy thoái hao mòn, bệnh đổ ra nằm một chỗ thì chẳng còn thấy có ai ở gần bên cạnh cả.
 
— Cũng dễ hiểu thôi vì ai thương mình có nhiều lắm thì họ cũng không chịu giùm cái đau đớn nó hoành hành trong thân xác hay ở đó mỗi ngày để an ủi mình suốt năm tháng dài cho được. Nên hạnh phúc thay cho những người trẻ sớm nhận biết về nhân sinh con người là: Sinh, bệnh, lão, tử. Là không thể biết trước được gì?.
 
— Nhờ sống dựa vào kinh Mân Côi đã cho chúng ta cảm nhận được sự ngọt ngào êm ái trong thinh lặng, trong nguyện cầu chỉ có mình ta với Chúa với Mẹ mà thôi. Để xin được ơn chữa lành hay xin cho được thêm can đảm để sống theo thánh ý Chúa đến cuối của cuộc đời.
 
— Do quyền lợi của chúng ta thì tại sao chúng ta không tập làm quen với kinh Mân Côi ngay liền từ bây giờ nhỉ?. Vì ngoài giờ đọc kinh Mân Côi thì chúng ta cần có thời giờ hằng ngày cho Chúa, ít là 1 giờ đồng hồ trong ngày thì đâu có gọi là nhiều!?. Vả chúng ta cần lắm để cảm tạ Người ban cho hết thảy có được dưỡng khí để thở, có sức khỏe, tinh thần ổn định; có được bình an và hạnh phúc trong gia đình.
 
— Chúng ta hãy cố gắng tìm đến Chúa và Mẹ Maria để được liên kết, gặp gỡ mỗi ngày. Là thời giờ hàn huyên và tâm sự cùng Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta được bình an, tin tưởng và phó thác tuyệt đối cùng xin Chúa biến đổi trong ngoài chúng ta ngày được nên giống Chúa hơn.
 
— Chúng ta càng đọc kinh Mân Côi thì Chúa, Mẹ sẽ cho chúng ta hiểu thêm những sự trên Trời và Nước Trời mà Người giấu kín đối với những con người kiêu ngạo, tự coi mình là giỏi là thông thạo Luật đạo như các nhà Kinh Sư, Pharisêu, biệt phái mà xưa Chúa từng lên án họ cách gắt gao. Vì họ sống đạo đức giả luôn lừa bịp những người nghèo khổ là các bà góa nghèo.
 
— Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa! Qua Mẹ mà chúng con hết thảy sẽ được Mẹ cho về bến bờ của Bình An, của hạnh phúc … Là Nước Trời. Vì Mẹ biết chúng con rất vô dụng. Vì Mẹ hiểu chúng con luôn cần có Mẹ thì mới được no đủ; mới thoát được những cám dỗ, đam mê tục trần và nhờ Mẹ thì Thiên Chúa sẽ luôn chậm giận và tha thứ tội cho chúng con. Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 8, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts